Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Cám ơn mẹ nó! Em dạo này cũng vui vui, phải chăng mình đang yêu ạ
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? em đọc topic khi chị đã vui hơn rồi, chúc mừng chị nhé. chúng ta ai cũng có những giai đoạn " nóng nảy" trong một tháng cơ ạ. theo thầy em thì là do sự bài tiết các hormon trong cơ thể nữa, các yếu tố bên ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ. stress cũng là một loại bệnh nguy hiểm đấy ạ. nếu mình không điều hòa được nó thì sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. hì hì. chúc chị luôn vui vẻ ạ.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Qua các comment của các má thì em hiểu tại sao có lúc em lại bị như chị này rồi thanks các má nhá ^^
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Hehe!!! Mẹ nó đấy à. Cũng may là mẹ nó biết không thì oan uổng cho nhà em quá....
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Hôm nay trời nóng oi bức, đã thế ngủ dâỵ muộn còn đau đầu nữa chứ.... Sắp nổ tung lên rồi........................................................................................................................](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? nhưng bây giờ khó khăn quá, biết là mình sai nhưng ko thể kiềm chế được
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Nhiều khi nổi điên với lý do rất đơn giản, đi làm về, đi chợ vội vã, về đến nhà thay quần áo chỉ kịp nhìn qua con 1 cái, mặc dù con gái thì hớn hở thấy mẹ về, rồi lao vào bếp, nấu cơm cho bố mẹ, cháo cho con, vừa nấu vừa xay mướp đắng làm nước tắm cho con, xong cho nó đi tắm, xong nhồi cho hết bát cháo, rồi mới ăn cơm. Đến lúc ăn cơm thì người toàn mồ hôi đầm đìa, con tắm cũng làm uót hết cả mẹ. Nóng, mệt, nuốt cơm ko trôi thì lão chồng lại than thở, là nhà mình ăn cơm muộn nhỉ, ăn muộn thế này tối chả làm được gì. Với lại, nhà có chanh mà chả pha cho anh cốc. MC có khi ở đấy chơi còn bảo, sao ko làm món này món kia cho nó ăn, trời nóng này phải có chất mới có sức làm việc, hay ốp thêm cho nó quả trứng con ạ. Với lại, cam sao ko vắt nước cho nó uống. Chồng thì chỉ vô tâm thôi, kiểu thích làm nũng vợ, chứ cũng tự giác giúp vợ bế con với dọn nhà cùng lắm. Nhưng làm nũng ko đúng chỗ + thêm cái cảm giác, mình thì cho con bú, sao mc ko bảo chồng vắt cho vợ cốc cam, với ko hỏi con ăn thế có đủ chất ko. Chỉ thế cũng đủ làm mìh phát điên rồi. Những lúc ấy chồng mà chêm câu nào vào là cãi nhau.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Những lúc thế này á, chỉ muốn mặc kệ, ai ăn gì thì ăn, mình về nấu cháo cho con, rồi bế con ôm ấp hôn hít nó. trộm vía con gái cũng ngoan, sáng mẹ đi làm thì mặt buồn thiu,nhưng ko theo mẹ, ko khóc, chiều về thì chỉ cần mẹ ghé vào là thơm rối rít, rồi cái mặt tí ta tí tởn. Thế mới thấy, mẹ bận rộn thì con thiệt thòi, nhiều khi chỉ muốn ở nhà chăm con, chứ giao hết vào tay người khác cả ngày, ko yên tâm. Nhưng còn nhà, còn cửa, còn nợ ngân hàng, còn công việc, mọi thứ cứ cuốn mình đi....
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Hè năm nay thời tiết cũng thật thường. Khí hậu miền Bắc càng ngày càng độc nữa. Nắng nóng, oi bức cộng với độ ẩm rất cao khiến con người ta dễ nổi điên lắm.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Chia sẻ cùng mẹ nó! Mẹ nó cũng vất vả chăm lo cho gia đình mà chồng lại không chia sẻ, vô tâm thì cũng thấy mẹ nó tủi thân thật. Mẹ nó cũng phải trao đổi với chồng chứ cứ tình trạng này mẹ nó quá tải mất Ráng lên mẹ nó nhé!!!
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Nhà mình có gv đấy chứ. NHưng bác giúp việc cũng hơi vụng, với lại tính mình bình thường thì ko cầu kỳ, thế nào cũng xong, nhưng có con thì lại ko hiểu sao, gì cũng muốn tự làm cho con, ko tin bác gv lắm. Thế nên, gv ở nhà chỉ bế và cho bé ăn, mình tự tay nấu đủ 3 bữa cho bé, cho bé tắm, lúc ở nhà thì cũng muốn tự tay cho con ăn luôn. Có khi nhìn quần áo của con cũng muốn tự giặt tay cho bé ấy. Chắc tại thế nên tự mình mang vất vả vào người. Có lẽ cũng phải thả dần việc ra.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Hehe!!! Mẹ nó yêu con quá rồi... nhiều việc mẹ nó cứ san sẻ với người gv đi mẹ nó ạ Việc gì không yên tâm mẹ nó vừa bế con vừa hướng đẫn cho họ là được mà...
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Street thì phải tìm cách giải tỏa em à. Có nhiều cách lắm mà.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Mẹ nó mách nước đi ạ. Những lúc mẹ nó stress thì thường mẹ nó làm gì để tỏa nhiệt ạ?
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Hớ Hớ!!! Trời lại mưa không biết xã ở nhà có cất "váy" cho mình không? Điên mất thôi dặn bao nhiều lần rồi Hahaha..............!
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? bà này, nóng nhỉ. tớ cũng bị nhiều phen thế rồi, nhưng tớ không cáu, nghĩ, con người, ai chẳng có lúc quên, bực lắm, nhưng không nói ngay lúc đó đâu, lúc nghỉ ngơi, mới thủ thỉ: lần sau mưa, anh nhớ cất ... hộ em nhé, lần sau, ok luôn. nhẹ nhàng vẫn là thượng sách!
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Đó chỉ là chuyện vui chém gió mà mẹ nó... Hi hi... Có ai giám nói vậy đây ạ. Mẹ nó cũng đùa 1 chút cho zui zui ạ, giảm stress ạ