Tình hình là 5 hôm trở lại đây thì 3 hôm có 3 cụ già đến nhà em xin tiền -1 cụ thì bảo đi xin ủng hộ cho chùa gì ...gì đó, cũng chẳng giấy tờ j mamg theo em cho liền. - Sáng hôm sau lại 1 cụ già nữa đến trước cửa hàng cũng chìa tay xin, nghĩ cảnh già em cũng cho... Nhưng buồn thay các cụ toàn đi xin vào sáng sớm lúc vừa mở cửa hàng chưa có ai mở hàng, huhu mấy hôm đó em ế ẩm kinh khủng .... Thế là em tự nhủ lòng mình từ lần sau có cụ nào đến xin vào sáng sớm nữa là em ko cho và bảo các cụ nên tránh buổi sáng mà xin các cửa hàng làm ăn buôn bán ra.... - Sáng nay vừa con đi học về mở cửa hàng ra ngồi vào máy tính .... Lại 1 cụ già nữa đến xin tiền hụ hụ, nghĩ đến 2 lần trc em cũng ko muốn cho, ko phải là tiếc mấy đồng bạc nhưng...... Rồi nghĩ cảnh già em lại lấy tiền cho cụ.... nhưng cảm giác giúp ng khác lại ko thấy vui chứ.... Hôm nay hị vọng em ko ế ẩm như những lần trước. Các mẹ gặp TH của em bjo chưa?
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Chị thì nhìn thấy thương lắm, nhưng chỉ sợ cho nhầm người thôi hiccc
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Chắc chắn là nhiều ng giả là xin cho hội này, xin cho hội kia rồi công đức lọ công đức kia .... lần nào em cũng cho với mua ủng hộ, tăm thì chắc 1 năm nữa dùng ko hết hjx hjx
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Em thì nghĩ họ già rồi đáng nhẽ ra được sống an nhàn rồi, được con cái chăm sóc mà phải nay đây mai đó đi xin tiền như vậy là họ khổ rồi nên em vẫn giúp. Có nhiều giúp nhiều có ít giúp ít ạ.
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Sáng nay chỗ e cũng có ng đi bán tăm,dắt theo 1 ng mù nữa, nhìn cũng thương thương tội tội nhưng ko dám cho.
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? chị ơi chính người già mới bị bọn lừa bịp dụ dỗ,chúng đưa các cụ già đến các điểm xin ăn,vì người già nên nh ng thương cuối ngày là chúng chia phần trăm cho ng già đi xin ấy.Em thấy nh vụ vậy lắm.NHưng mà tính em hay thương ng nhìn các cụ vẫn cho
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? nhiều cụ nhìn khỏe mạnh và béo tốt lắm nhìn da dẻ ko phải là những người lao động khổ tại sao họ lại đi xin nhỉ
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Vụ đi bán tăm này thì chị gặp rất nhiều rồi, lần nào cũng phải mua ủng hộ ko ít thì nhiều, chả bjo phải mua tăm ngoài cả.
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? ĐÚng là nhiều ng nhìn ko thấy sự khắc khổ đâu, vẫn béo tốt khỏe mạnh nhé... dù sao mình nghĩ họ cũng mất công đến xin nên mình cũng cho hjx....Nhưng tại họ xin sớm quá nên minhh ko thích.
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? nhiều khi tiến thoái lưỡng nan. không cho thì tội và thương mà cho thì sợ nhầm người. thời buổi này nhập nhẹm thật giả lẫn lộn nên có khi đến 90% là giả. híc híc
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Nhiều ng rõ là biết hok phải nói là đi công đức chỗ nọ chỗ kia, hok có giấy tờ j nhưng vẫn phải cho mẹ nó ạ,
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? ở quê nhà em các cụ trẻ măng từ nghệ an thanh hóa đi ra còn xin nh hơn ý.
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Đi ăn hàng quán, thì gặp nhiều người đi xin lắm, trẻ con, người già.... Chậc chậc
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Nói chung nhìn thì thương nhưng mà chẳng biết đăng nào mà lần ý!! giờ lừa đảo nhiều lắm ý! cho nên cho cũng ko biết tnao!
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Đúng rồi!! bth ko sao chứ đi ăn mà gặp mấy người này khó chịu kinh khủng luôn ý!!
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Ngày xưa bạn bừ hay tụ tâp ra chỗ Mỹ đình chơi ấy cả ng già trẻ con xin, là đi xin có tổ chức cơ...
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? các mom còn đỡ, như mình hôm bữa đi chợ, gặp một bà cụ già, cứ giúi vào tay tăm tre bắt mua. mình nhìn thấy bà ấy chẳng có vẻ nghèo khổ gì, thêm nữa là cái kiểu cứ ấn vào tay bắt mua, nên mình lịch sự từ chối. thế mà bà cứ dùng dằng vẫn giúi vào, tay kia còn định lấy tiền mình đang cầm trong tay. mình chạy xe đi luôn thì nghe bà ấy chửi theo một câu vô cùng tục tĩu, nghĩ mà buồn
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? tớ cũng gặp các cụ hay xin , cơ mà , tớ mà ăn, là tớ mời các cụ ăn luôn, hì, gọi để các cụ ăn, vì giờ nhiều con , cũng bắt mẹ ra đường đi ăn xin cho con , thú thiệt là pó tay a .
Ðề: Sao dạo này nhiều các cụ già đi xin tiền thế hok biết!??? Sang nay 2 vo chong minh dang an sang co 1 ba cu den xin. Chong minh trong vi co moi 1k tien le nen dua cho ba. Thay mat ba co ve khong vui, nen khong nhan duoc cau cam on cua ba