Hu hu, em lấy chồng được bố mẹ chồng giao nhiệm vụ cho đi chợ buổi sáng mua thức ăn cho cả ngày. Chuyện sáng ăn gì, tối ăn gì cũng đau đầu lắm rồi. Mọi người thích ăn gì, không thích ăn gì. Hôm qua ăn gì rồi hôm nay ăn món khác. Nghĩ được ra rồi, mà đi chợ toàn bị lừa thôi các mẹ ạ.Vì em ở trong kí túc xá đến 7 năm ăn cơm bụi, chả biết đi chợ là gì. ví dụ: - Đi mua cá mòi về rán. Hỏi cá có tươi không, họ bảo có. Bảo họ làm cá cho, thế là họ cắt béng cái đầu cá đi, bảo không ai ăn đầu cá này cả. Về nhà mẹ bảo đầu cá đấy rán giòn nên rất ngon, còn cá ươn rồi họ sợ rụng đầu nên cắt đầu thi thôi. - Mua xoài xanh , kiểu xoài thái ấy, hỏi có ngọt không? - Ngọt lắm, không ngon ra trả lại cô. Ăn về chua loét, mẹ chồng bảo nhìn là biết chua, lần sau đừng mua nữa con nhé. Em trả lời: Tại họ bảo với con là ngọt. Hu hu. Mẹ chồng được bữa cười bể bụng. - Mua tai lơn, mọi ngày vẫn để ý bảo cắt bớt cái phần thịt ở đầu đi. quen rồi, hôm nào cũng mua thịt ở hàng đấy, vậy mà bảo cắt bớt đi, ko để ý cái quay đi quay lại, thấy đút vào túi, tính tiền, tin tưởng chẳng dở ra xem. Về nhà phần thịt quanh tai còn to hơn cả cái tai lợn. ức quá. - Thấy mẹ làm món lươn nấu chuối cả nhà ai cũng thích. Mua lươn, về làm. Nhưng em chưa bao h mua cả. Hỏi cô bán lươn là lươn cần phải làm gì thì làm luôn cho cháu nhé. bảo không cần làm gì. Về nhà mình lại hì hụi sát muối với mổ lươn. Ghét thế không biết. - Mua ngọn xu xu, chọn bó thật tươi vào, thế quái nào về nahf lại là mớ rau vàng ệch. Còn nhiều vụ nữa, nhưng mà quên rồi. Vừa đi về vừa ấm ức, sao mua mình đã không mặc cả, vậy mà còn lừa mình. Thậm chí mình mua quen mặt rồi chứ. Hu hu. Các mẹ có bí quyết gì bỏ túi chia sẻ cho em với. Để em vừa biết mặc cả, vừa chọn được đồ ngon. ](*,)
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Thực ra đâu đầu nhất là đi chợ đấy bạn ạ, nhưng mà lần sau mua cái gì bạn cũng phải xem xem nó có còn tươi ngon ko rùi tự tay mình chọn cho vào túi cân ý. Đi mua hàng biết đâu mà tin tưởng mấy bà ở chợ chứ, ai chẳng bảo hàng mình ngon nhưng về ăn dở ẹc à.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? . Đây là do bạn chưa thực sự cẩn thận và tin người quá, cái gì mình cũng phải tự tay chọn lựa cho kỹ càng, cái gì rồi cũng sẽ rút dần ra kinh nghiệm cho lần sau ko bị lừa nữa, coi như bài học kinh nghiệm đi, đi chợ đừng tin người ta quá, người ta bán hàng tốt cho mình thì hàng ko tốt người ta bán cho ai
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? tại là chị k để ý đấy thôi, ng bán hàng toàn tranh thủ lúc mình k để ý để lấy hàng đểu cho mình thôi
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Cứ bnhf tĩnh bạn ak, lần sau cẩn thận hơn chút, m k có kiến thức về cái gì thì cứ lên đây hỏi các mẹ, ở đây toàn các mẹ thông thái sẽ tư vấn cho bạn mà
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Đi chợ là cả một nghệ thuật, nên tham khảo giá cả trước từ những người có xung quanh.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Mẹ nó mua đồ của các mẹ trên này này, đảm bảo ngon. Tớ hay mua đồ trên này về để tủ lạnh ăn dần. Mua ở ngoài nhiều khi không biết giá cả, lại bị cân thiếu, mệt lắm.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Cái j cũng học dần dần mà bạn, đâu phải ai sinh ra cũng giỏi đâu. Đi chợ để mua đc hàng tốt, giá tốt là cả một nghệ thuật đó. Cứ đi chợ trên LCM cho khỏe nè bạn.. Mình thấy đầy đủ các mặt hàng luôn, ko thiếu món j nhé.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? nghe mẹ nó kể mà buồn cười quá cơ, thôi thì rút kinh nghiệm dần dần. Mình hay đi chợ mà có hôm còn bị lừa, nhưng tí chút thôi. Hôm đấy mua tôm cho con, người bán hàng bảo nhặt thêm 2 con cho tròn tiền, mình mải lấy tiền ra trả về đếm đi đếm lại thấy vẫn thiếu 2 con, mà tôm thì đắt chứ, mua vài con đã mất mấy chục K rùi Ở trên này có nhiều mẹ bán thực phẩm đảm bảo, nếu chưa quen đi chợ và ít time thì mẹ nó vào đây mua cũng là lựa chọn hay đấy
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? đây là 1 số kngh đi chợ của em ạ. 1. Cá ươn hay không thì nhìn vào việc nó còn sống hay chết. Nếu chết thì xem mang có đỏ hay thâm tím. 2. Hoa quả gì cũng phải thử ăn xem có ngọt hay không/ Sau đó mặc cả giá. Thấy ưng thì mua 3. Lúc mua xong phải kiểm tra lại xem có đúng yêu cầu hay không/ nếu không trả lại nhất quyết không lấy đi hàng khác mua. Lần sau họ khiếp ngay chị à. Còn cách mặc cả. Đi chợ nên mặc cả. Rau nếu mua 1 bó, 1 loại rau mà mua ít thì không mặc cả làm gì ạ vì nó cngx chả đáng bao nhiêu NHưng nếu mua nhiều, nhiều loại thì kì kèo bớt cho vài nghìn và nói là bán rẻ cho em lần sau em còn mua tiếp. heheee.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Chuyện kinh nghiệm chợ búa bếp núc cần tích lũy học hỏi lâu dài em ạ. Chẳng ai có thể khẳng định là mình chưa từng gặp những chuyện như em đâu, ngay cả những người lo chuyện bếp núc cả chục năm vẫn có những lúc ngơ ngơ ngoài chợ nữa là. Em cứ để ý học hỏi chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Cứ học hỏi dần dần rùi cũng sẽ ổn thôi. Mà đi chợ cả nể quá là ko đc, ví dụ mình tính mua 1kg mà ng bán nài mua 1,3 luôn. Rõ khổ
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? e nhờ mẹ chồng đi chợ cùng vài bữa, để mc dạy cho cách mua đồ thế nào tươi ngon và đặc biệt mc đi chợ lâu năm rồi nên bit hàng nào bán ngon, cân đủ, hàng nào bán thiếu. ngày trước c mới lấy chồng phải tự mày mò tìm hàng để mua, cái nào ko bit hỏi thêm mc chỉ đường, chỉ chỗ cho mua, nhưng c vẫn thích mua hàng mình đã chọn hơn là mua theo mc, cũng phải làm chuột bạch chán. nhưng mà mua quen nếu lần này bọn nó cân điêu hay bán hàng ko ngon lần sau ra e mắng cho chúng nó 1 trận cho nó sợ, nếu vẫn bán thế ko mua nữa, mua hàng khác. bon bán hàng tinh lắm, thấy mình lơ ngơ là nó nhặt cho ngay đồ ươn, hỏng. c mua chán ở chợ mà nhiều khi mua tôm vẫn bị nó nhét thêm cho mấy con chết mềm nhũn ra, nhưng vì có 1-2 con nên mình cũng chả ra bắt đền nó làm gì.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? hihi đọc mà cũng thấy buồn cười, cảm giác hơi khờ hihi, mẹ nó cứ đi 1 tg là rút ra dc kinh nghiệm thôi, còn mấy cái vụ bị lừa như vậy nhất là mấy bà mua hàng quen mà còn thế thì hôm sau mẹ nó cứ nói thẳng luôn đi ah, chứ ko lần sau có cơ hội ho lại tiếp diễn, tính ai bán điêu thì ko thèm mua nữa, còn đã mua quen rùi mà còn vậy là phải nói cho họ biết ngay.
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Đọc bài của mẹ nó buồn cười quá , dạo này em hay mua đồ trên này của các mẹ , vừa ngon lại đảm bảo , mẹ nó chịu khó lượn lờ tìm được nhiều cái hay lắm , còn về kinh nghiệm mua hàng thì em nghĩ mẹ nó nen nhờ mẹ chồng chỉ cho , mua nhiều rồi sẽ quen thôi
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? đây là do bạn thôi đi mua bán thì mình pahir cẩn thận quan sát nữa chứ, cứ nghe họ thì cái gì mà cảh tươi ngon, mình đi chợ ngại nhất khoản tính tiền toàn lặt vặt lên hay nhầm lắm
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? công nhận là mẹ nó chẳng chịu rút kn gì cả,hi.cứ hỏi người bán hàng thì có mà......hi
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Em cứ chịu khó đi chợ một thời gian là thạo ngay thôi mà. Chúc vui