Một lần mình đang tắm cho con trong buồng tắm thì có một cậu thanh niên đến chào mua đũa cho người khuyết tật. Vì mới mua đũa nên mình bảo con gái lớn: Con ra nói mẹ cháu không có nhà! Cu M 5 tuổi sửa luôn: Á! mẹ nói dối ! Sao lại bảo là không có nhà? phải bảo là đang tắm cho M chứ! Mẹ cháu ......
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Mẹ cháu .............xử lý làm sao ? Mình lo đến 1 lúc nào đó mình sẽ ở trong tình huống của bạn . Nhưng vụ mua đũa cho ng khuyết tật thì mình chưa từ chối bao giờ, mặc dù k bít đó là thật hay lừa đảo.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Đúng là chuyện rất nhỏ nhưng đôi khi trước mặt con cái mình phải rất cẩn thận. Mình thì hay đi đổ xăng, mà ở trạm xăng chỗ Cầu Giấy thì lúc nào cũng có người ăn xin...lần 1, lần 2...rồi lần nào cũng gặp. Đến phát chán. Trông họ còn rất khỏe mà chẳng chịu kiếm việc làm, cứ bế theo 1 đứa bé mà đi ăn xin. Thế mà nếu đi cùng con là vẫn phải dạy cháu chia sẻ và thương yêu những người kém may mắn hơn mình.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? trong trường hợp gặp người khỏe mạnh mà đi ăn xin chị cung có thể không cho và dậy con rằng khỏe mạnh thì nên làm việc bằng sức khỏe của mình. không nên xin của người khác vì người khác cũng vất vả mới có thể làm ra mà.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Dạy con biết chia sẻ nhưng cũng cần dạy con phải biết tự lao động chứ nhỉ, sao lại thấy khỏe mạnh đi ăn xin vẫn cho ạ
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Thì hãy nói sự thật cho con biết chứ ... Mà cái vụ tăm, nhang từ thiện em ko đồng ý tý nào. E bao nhiêu năm nay là nhất quyết ko cho. E thấy có nhiều trường hợp là vô chôm đồ nhà chủ luôn á. Cái vu tăm - nhang này, em hỏi thẳng:có giấy giới thiệu ở phường xuống ko mà bán. Bao giờ có giấy giới thiệu của phường tôi, tôi mua. Dạo này nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi lắm á. E là ko muốn giúp đỡ những người sống nghề lừa đảo ấy.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Nhiều khi cũng khó nói lắm các mẹ à. Tăm nhang suốt ngày họ nói là của hội người mù...mang đến tận cửa nhà mình rồi mà không mua ủng hộ em cũng ngại. Nhưng mà mua về chẳng dùng được chút nào. Đến là bực mình.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Qua_Tao nói chuẩn đấy. Làm như thế mới là dạy con. Hiểu 2 mặt của một vấn đề mà phải không nào?
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Em là chúa ghét những người khỏe mạnh nhưng lại lười lao động, đi ăn xin. Từ trước đến nay em chỉ cho những người già yếu chứ những người khỏe thì k cho bao giờ. Mà công nhận bây h xã hội nhiều kiểu lừa đảo lắm. Mình không nói tất cả nhưng nói chung cứ cẩn thận vẫn hơn.
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Không biết sao mà lần ở nhà cũng thấy người tới giới thiệu ,cơ quan cũng có thật phiền với mấy cái vụ tăm này quá mình không bao giờ tin vào mấy trò linh tinh này nên không bao giờ cho cả .
Ðề: Sao mẹ lại nói dối? Nhiều khi cũng khó nói lắm các mẹ à. Tăm nhang suốt ngày họ nói là của hội người mù...mang đến tận cửa nhà mình rồi mà không mua ủng hộ em cũng ngại. Nhưng mà mua về chẳng dùng được chút nào. Đến là bực mình.