Vẫn là những câu hỏi hồn nhiên của con khiến bố mẹ phải 'vò đầu, bứt tóc' và liên tục lâm vào thế 'lý bí'. 1. Mẹ nín đi, khóc xấu lắm! Mấy hôm người mẹ khó chịu, bố thì cứ mải miết chẳng quan tâm gì đến mẹ. Tủi thân mẹ ngồi khóc rưng rức. Thấy mẹ khóc Tũn lon ton chạy đi lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ, miệng thủ thỉ: “mẹ nín đi, khóc xấu lắm!’. Mắt mẹ đỏ hoen quay sang nhìn con cảm động mà nỗi buồn vơi đi rất nhiều. Có con để cưng nựng những lúc như thế này mới thấy hạnh phúc lớn lao khi được làm mẹ! 2. Sao ngực mẹ to, ngực bố nhỏ? Lâu lâu mới có dịp bố đi làm về sớm tắm cho Tũn. Rồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra lúc hai bố con kì cọ cho nhau, mẹ thấy bố mủm mỉm cười còn con thì mặt đầy ‘dấu hỏi’ bước ra từ phòng tắm. Thấy biểu hiện lạ, mẹ đon đả đến lấy khăn lau khô tóc cho Tũn rùi nịnh nọt hỏi chuyện. Tũn chu môi phân bua “con chỉ hỏi bố mỗi câu là sao ngực mẹ to, ngực bố nhỏ mà bố cũng không biết…’. Đến nước này thì mẹ cũng chịu thua Tũn thật! Bố lại dùng chiêu lờ lớ lơ để đùn đẩy trách nhiệm cho mẹ đây mà. Ừm thì ngực mẹ to vì mẹ là phụ nữ, ngực bố nhỏ vì bố là đàn ông… mẹ ‘chữa cháy’ cho bố thế nhưng xem ra Tũn không hài lòng lắm với đáp án này. Thật đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ, không biết ngày xưa mẹ có thắc mắc những câu ‘khó đỡ’ như thế này giống Tũn không?! 3. Mẹ ghê gớm! Nhìn Tũn cứ dán mắt vào màn hình máy tính là mẹ đã nóng mặt lắm rồi. Đã rơ mẹ đi thì chớ lại còn hò reo inh í ỏi, lại còn phồng miệng phun phì phì sữa bắn tung tóe. Mẹ nổi cơm tam bành vơ ngay cây phất trần quất cho Tũn 3 cái vào mông. Tũn lũn cũn chạy vào góc nhà trốn roi mẹ, khóc: ‘mẹ ghê gớm! Con không yêu mẹ, con yêu bà Xuyến cơ’ (Xuyến là tên bà giúp việc). Nghe con nói tự nhiên chùn tay. 4. Sao con được sinh ra? Cả nhà đang ngồi xem phim ‘Everybody loves Raymond’ (có thuyết minh tiếng Việt). Đến đoạn cô con gái khoảng 4 - 5 tuổi hỏi ông bố 'why we are here?' – ‘tại sao chúng ta được sinh ra?’. Nghe thấy thế Tũn bật ngay “sao con được sinh ra?’. Bố quay sang nhìn mẹ, mẹ ngó lơ véo bố, hai bố mẹ cùng ‘lý bí’. Đột nhiên bố buông thõng một câu như triết gia: ‘con sinh ra để yêu thương bố mẹ’, rồi nháy mắt với con rất chi là tình tứ. Mẹ thở phào vì hình như con có vẻ hài lòng với lời giải này. Thật đúng là con nít!
Ðề: Sao ngực mẹ to, ngực bố nhỏ? hihi, tks mẹ nó chia sẻ Em thấy trẻ con bây giờ có nhiều câu ngây ngô nhưng mình làm cha làm mẹ không trả lời được Em cũng bị nhiều lần rồi. Công nhận, trẻ em bây giờ tư duy phát triển nhanh
Ðề: Sao ngực mẹ to, ngực bố nhỏ? đúng là trẻ con , hay thắc mấc nhưng như thế mới .................là đứa trẻ thông minh
Thích nhất là những câu hỏi ngu ngơ của trẻ con đó. Thấy đầu óc thật thoải mái khi nói chuyện với trẻ.
Về nhà mà thiếu vắng bóng con trẻ thì buồn ko chịu được, trẻ con bi bô những câu nói rất hay và ngộ nghĩnh
trẻ bây giờ được ăn uống đủ chất, tiếp xúc xã hội nhiều đúng là hiểu được nhiều hơn với những câu hỏi ngây ngô mà thật là thức tế ))
chết cười với các bé, bé nhà mình nhiều khi hỏi những câu mà 2 bố mẹ chỉ nhìn nhau cười ko biết giải thích sao cho con nữa