Chiều nay mình đi siêu thị, chỗ để xe chen chúc chật chội. Lúc ra xe của mình để sát sạt với xe của một em biển 14. Em ý lấy xe ra thì mình sẽ rút đưọc xe của mình. 2 mẹ con em ấy đứng cạnh xe ngắm nghía cái áo mới mua một lúc, quay ra nhìn biết mình đang đợi họ lấy xe. Họ không cảm xúc gì hết. Đến lúc lấy xe, em ấy đứng ở đầu xe, mình đứng ở đuôi xe. Mình dựng thẳng xe cho em ấy, gạt chân chống, em ấy dễ dàng lấy xe ra. Hai mẹ con hồn nhiên đi, không một lời cảm ơn, không một nụ cười. Mình lúc đó thấy sao mình vô duyên thế, có ai nhờ mình đâu mà mình làm. Mấy hôm trước, có một anh đẹp trai đến nhà mình mua bánh ngọt, mình đang cho con ăn. Sau khi mua bánh anh ta tay xách nách mang, mình rất nhiệt tình ra xách hộ xuống tận vỉa hè. Xong đâu đấy anh ta phóng xe đi cũng không nói một lời xã giao nào chứ đừng nói đến cảm ơn. Ngẫm lại nhiều người văn hóa giao tiếp sao chán thế. Hay tại mình nhiệt tình quá nên người ta không cần cảm ơn, người ta cho đó là việc đương nhiên mình phải làm cho họ.
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? chả có ai có ý kiến gì ạ? Mình viết không tốt ạ
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? chia sẻ với chị, nhiều ng lịch sự mà, nhưng nhiều ng có ý thức đâu ạ có ng tông sau xe em, ấy vậy mà lướt đi như ko có chuyện gì thui ạ coi như dây thần kinh giao tiếp của họ ko còn, hoặc là tạ bố mẹ họ quên dạy cách cảm ơn khi đc giúp đỡ thui chị ạ
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Em cũng gặp nhiều người bất lịch sự như thế lắm.Ko chỉ kiệm lời cảm ơn và xin lỗi họ còn có nhiều hành động vô văn hóa nơi công cộng nữa.Chán nản với 1 vài bộ phận vô ý thức
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? nhiều người vô ý thế lắm hồn nhiên như không
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? cảm ơn và xin lỗi nó thành câu của miệng của em rồi
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? và cả lời chào nữa, cũng kiệm luôn, chán thật đấy
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Ôi , em làm sale , em gặp nhiều khách hàng như thế lắm ạ . Mình chào hỏi họ nhưng họ ko thèm liếc mình 1 cái luôn ý . Thôi chị ạ , mặc kệ ng ta , vẫn còn có những người tặng không lời chào và cảm ơn như em mà !!!hihi
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? mẹ nó cho em bổ sung thêm 2 chữ xin lỗi nữa ạ, em thường xuyên bị va vào hay bị chèn đường nhưng chả ai mở miệng xin lỗi cả, cứ như em bị thế là đúng rồi ấy, ức chế lắm. Cảm ơn cũng thế, trẻ con ngay từ nhỏ đã đc dạy, nhưng có vẻ bây h ng lớn bận quá ko dạy dỗ hay sao ấy, mấy em trung học ko bao h nói cảm ơn hay xin lỗi, em thật chán!
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Bi giờ ra đường nhiều loại người đấy lắm, mà trông cũng lịch sự ra phết đấy chứ ko phải rách rướigif đâu. Túm lạil là văn hóa lùn ấy mà, ko được giáo dục tử tế nó thế.
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? hi, em mà ức chế như mẹ thì chắc em nổ não từ lâu, ngày nào cũng gặp kiểu người này riết bị miễn nhiễm luôn rồi, hic hic
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Úi, đã ko xin lỗi lại hơi bạ đâu là chửi đấy cơ. Cái hồi em mới lên HN, em ra đường bị chửi suốt vì từ quê mới lên, ngại va chạm. Đi đường bị mấy con xí xớn mải nói chuyện va vào mình, mình đã lịch sự xin lỗi cho mọi chuyện qua đi mà nó còn chửi mình. Hồi đầu là ấm ức lắm. Đúng là ra đường, đứa nào to mồm đứa ấy thắng.
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Đúng đấy mẹ nó ạ, em gặp vài lần là miễn nhiễm luôn.
có người làm mình ngã xe xong còn quay lại bảo : đi thế à? mình ngước lên nhìn thì lại quạc to hơn: nhìn cái đ... gì mà nhìn. mẹ nó bảo những người như thế làm kiểu gì để họ nói 1 lời xin lỗi với mình?
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? sáng nay em bị 1 vụ .em đang đi ,đường đông lắm ,tư nhiên thấy đau thấu tim ,nhìn xuống ,trời ơi 1 cái gót giày nhọn hoắt ,khoảng 15p dẵm vào chân em ,em kêu kên rõ là to ,ai cũng phải quay lại nhìn ,còn con mụ chân ngắn đấy thì loạng choạng chống chân đi tiếp ,em điện tiết quá ,chân thì âu ,đinh phóng lên bảo ,già rồi đi ra đường ,đụng vào người ta mà không xin lỗi 1 câu à ,mất lịch sự thế ,nhưng nghĩ thôi ,chân mình biết đâu đau hơn
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? haizzz nói ra có ai tin ko chứ mình giờ trơ với kiểu thái độ đấy rùi, mình có giúp đỡ ai hay bị ngta va vào thì cũng coi như ko thôi, ai cám ơn xin lỗi thì nhận, ko thì thôi, việc mình mình làm thôi ợ....
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? Đúng vậy, bây giờ mình thấy bon trẻ học theo bố mẹ hay sao ý. Gặp người già, bố mẹ không chào, con cũng theo bố mẹ, mặt dửng dưng như không.
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? xã hội bi h chán nhỉ? mình cũng hay gặp những người như thế.
Ðề: Sao nhiều người tiết kiệm lời cảm ơn và mất lịch sự thế??? ui mình cũng 1 lần bị quả guốc đế vuông chằn chặn xém vào chân, và ngta hồn nhiên đi tiếp như ko biết gì.... Còn các thể loại tinh tướng, chửi như hát thì gặp ở siêu thị nhiều hơn ở chợ......hỏi sao giờ ngta đi đường lạnh lùng thế, vì ko ai muốn dây vào chuyện người khác cho lành