Than thở Sắp Cưới Nhưng Anh Ấy Chưa Từng Nói Mình Đã Có Một Đời Vợ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi khanhha789, 17/3/2016.

  1. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ cho em một lời khuyên với ạ! :( :( :(
    Em năm nay cũng 27t rồi đã đến tuổi lấy chồng, em có yêu một anh quê ở thanh hóa, bọn em cũng chuẩn bị sắp làm đám cưới, nhà em thì ở hcm, bình thường thì em thấy anh ấy rất đáng yêu, chiều chuộng em lắm, có cái gì cũng khoe với em, nhưng mà có một lần anh ấy dẫn em về quê anh ấy chơi để ra mắt với bố mẹ anh ấy, em mới phát hiện ra là có một bức ảnh cưới của anh ấy treo ở nhà, có nghĩa là anh ấy đã có một đời vợ trước khi yêu em, bọn em yêu nhau cũng được một năm rồi nhưng chưa bao giờ anh ấy nhắc đến chuyện anh ấy đã có một đời vợ cả, giờ em cảm thấy thật hoang mang và lo lắng, không biết anh có còn giấu mình chuyện gì nữa không, em rất là buồn khi biết được chuyện đó, em cũng không biết phải làm sao, có nên tiếp tục với anh ấy không, hiện giờ em đang cảm thấy mình đang bị lừa dối, em rất đau. Các mẹ cho em lời khuyên với trường hợp của em, thì em có nên tiếp tục mối quan hệ với anh ấy nữa không. giờ em đang rất bối rối, nên hỏi ý kiến các mẹ thử xem, em cảm ơn :( :( :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhha789
    Đang tải...


  2. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Lạ quá, không biết tình trạng hôn nhân của a ta là gì, nếu chia tay ít khi để ảnh cưới ở nhà như thế lắm, mà nếu chưa ly dị thì k dám dắt em về ra mắt, mà a ta đã dấu dc đến giờ này thì hỏi gì cũng chắc gì đã có thông tin, cái này có thể hỏi hàng xóm, bạn bè xem sao, nói chug m cảm giác người này không tin tưởng
     
    ngakhanhlekhanhha789 thích.
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Chào bạn, mình cũng có thể hình dung được sự lo lắng, cũng như băn khoăn của bạn như thế nào. Bạn đã nhìn thấy bức ảnh đó, nhưng bạn đã thử tìm hiểu ra có đúng đó là ny bạn ko. hãy để lời giải thích từ chính ny bạn. Bạn sẽ hiểu được
    Ở 1 khoảng cách địa lý tương đối xa nhau như vậy, càng là vấn đề để bạn tìm hiểu rõ ng mà bạn sẽ lấy làm ck.
    Nếu sự thật là anh ta đã có 1 đời vợ, thì bạn hãy tìm hiểu xem, vợ anh ta ở đâu, có cùng quê ko, đã có con chung hay chưa, nguyên nhân tại sao dẫn đến chia tay (Nếu anh ta nói do vợ anh ta thế này thế kia thì bạn đừng vội tin nhé vì đó là lý lẽ của họ)
    Còn nếu khuyên bạn: Nếu anh ta là 1 ng đã có vợ, thì mình khuyên với 1 ng chưa ck như bạn cũng k nên.
    Chúc bạn có những quyết định sáng xuất
     
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    kỳ lạ...thấy bức ảnh đó...sao em ko hỏi luôn bạn trai em...bố mẹ anh ta luôn cho ra ngô ra khoai rồi hãy nghĩ....tính chị vốn thảng thắn, rõ ràng...nên khi thấy điều gì bất thường chị thường làm rõ luôn...
    thường thì khi bỏ vợ...ko ai giữ lại ảnh cưới....trừ khi....vợ anh ta đã mất...và có thể...nhà có anh em song sinh...đó là ảnh của em hoặc anh trai sinh đôi với anh ấy...
    nếu...nếu vợ anh ta mất...thì có thể vì quá đau lòng...mà anh ta ko muốn nhắc đến...nhung nếu mình là người đàn ông...dù buồn đến mấy mình cũng sẽ nói cho bạn gái mình tin này..
    =còn nếu nó bỏ vợ hay bị vợ bỏ...ko cần biết nó đúng hay sai...nó kể như thế nào...thì em hãy cho nó đứt luôn đi...1 kẻ giấu đi quá khứ của mình với người tính chuyện trăm năm thì ko thể trông mong nó chân thành với mình thực sư...dối trá...chuyện có giaddinhf rồi..là chuyện lón...nó là người ko đáng tin cậy...sau này vợ ck nhiều sóng gió lắm...phụ nữ cần 1 người mình có thể tin tưởng đc...
    em chưa ck....nên tìm đường quang mà đi...chị gái chị 34t mới lấy ck đây,,,
     
  5. camtu.clover

    camtu.clover Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    đùa chứ, thế yêu nhau 1 năm mà bạn chưa từng gặp gỡ bạn bè của anh kia à. Hoặc là zalo, facebook các thứ cũng phải biết qua được chứ nhỉ?

    Nói chung là cái gì cũng phải rõ ràng, bạn nên tìm hiểu kĩ và xem xét lại mối quan hệ này cũng như tình cảm của mình, chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt @@
     
    khanhha789 thích bài này.
  6. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    quá khứ thì qua rồi, nhưng nếu lăn tăn thì hỏi và tìm hiểu cho rõ rồi quyết định bạn ạ
     
    khanhha789 thích bài này.
  7. thuytuannd

    thuytuannd Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Sao bạn tin tưởng anh ấy quá vậy nhỉ? Bây giờ có nhiều nguồn thông tin có thể tìm hiểu được mà, để đến lúc sắp cưới mới biết việc ntn thì giải quyết làm sao? Nhưng bạn có chắc đấy là anh ấy hay có thể nhà anh ấy có anh em sinh đôi thì sao? Mà nếu anh em sinh đôi thì bạn cũng phải biết chứ nhỉ?
    Nếu anh ấy có vợ mà nói trước với bạn thì ko nói làm gì, nhưng đến gần cưới thì bạn cũng phải suy nghĩ kỹ đấy bạn!
     
    khanhha789 thích bài này.
  8. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tại vì nhà anh ấy ở xa, đó là lần đầu mình về nhà anh ấy chới, nên cũng chưa kịp tiếp xúc với ai để hỏi nữa
     
  9. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em sẽ tìm hiểu kỷ thông tin về anh ấy, cảm ơn mẹ đã chia cho em vài ý kiến
     
  10. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mình ít khi xem thông tin của người khác, nên những chuyện đó, mình không để ý, anh ấy it khi dẫn gặp người quen bạn bè lắm bạn ạ, nên mình mới tin tưởng tưởng anh ấy :(
     
  11. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn ý kiến chia sẽ của mẹ nhé, em sẽ tìm hiểu kỷ về anh ấy
     
  12. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Thực sự đó không phải là anh em sinh đôi mẹ ạ vì nhà anh ấy chỉ có một mình anh là con trai :cry:
     
  13. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    vậy mn hỏi luôn a người yêu đi, ngại ngùng gì đâu, xem anh ta nói thế nào, mình thấy chưa thỏa đáng thì phải tìm hiểu cặn cẽ, cưới là không vội được mn ạ, nhất là a ta ở xa mà mn cũng chưa thực sự hiểu rõ về con người và gia đình của a này, em chúc mn có lựa chọn sáng suốt nhé:)
     
    ngakhanhlekhanhha789 thích.
  14. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    :cry: :cry: :cry: từ hôm về em buồn lắm, nên không muốn đi đâu, em cũng không gặp anh ấy vì trong tâm trí em luôn có cảm giác anh ấy đang lừa dối mình nhưng vẫn có nhắn tin chị ạ. em cũng chưa nói với anh ấy về cảm nghỉ và tâm trạng của em, em có nhắn tin hỏi anh ấy về bức hình mà anh ấy lờ đi chị ạ, anh ấy không trả lời làm cho em càng bối rối hơn :( anh cứ bảo là để sau này anh sẽ nói
     
  15. khanhha789

    khanhha789 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mình có nhắn tin hỏi anh ấy về bức hình mà anh ấy lờ đi không muốn trả lời :( anh cứ bảo là để sau này anh sẽ nói
     
  16. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    ô, thế là mn cũng cứ để sau rồi a này nói à. phải hẹn gặp rồi hỏi rồi tra khảo chứ, không thì mình cũng cứ để sau rồi hãy cưới, k vội được với a này
     
    khanhha789 thích bài này.
  17. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    hjz, nghe m.n nói mà mình cũng ức chế ấy. Bản thân mình nếu như đang tòm mof cái gì đó, mà ko có được câu trả lời là mình khó chịu lắm. Phải làm ra ngô ra khoai mới đc. Chứ mình ko chấp nhận im lặng và chờ đợi như bạn được đâu. Kể cả mình đang bận việc hay gì đó, mình sẽ bỏ hết để làm rõ vấn đề, chứ ko phải để thời gian lâu như vậy
     
  18. nhạn phạm nhạn 90

    nhạn phạm nhạn 90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    mn tính giống em :), phải sốt sịch sịch lên, giải quyết luôn và ngay ấy chớ, làm thao mà phải chịu với đựng ạ,:cool:
     
    khanhha789mebetom.vp thích.
  19. thuytuannd

    thuytuannd Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Thế thì phải hỏi cho rõ ràng mn ạ, rồi hãy quyết định có nên cưới hay ko. Yêu nhau thì ko sao nhưng cưới là cần phải suy nghĩ kỹ đấy mn ạ, chuyện cả đời của mình cơ mà!
     
    khanhha789 thích bài này.
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    em à...một người đến việc đó còn lờ đi...ko giải thích...để sau...thì ko tin tưởng đc rồi...chắc nó đang nghĩ cách kể cho em nghe 1 câu chuyện đầy đau khổ vowis nó rồi...văn cả thôi...còn nếu khúc mắc thật...mà ko kểcho em...thì thẳm sâu nó tính toán và ko yêu em thật lòng...chị đã yêu và kết hôn 8 năm..chị hiểu lắm cái gọi là vợ ck...và trong hôn nhân nên tham khảokinh nghiệm của những người đi trước...em thaays đấy...tất cả mọi người đều ko tin anh ta...dù thế nnaof...nóko xứng với em đâu...đau 1 lần...còn hơn cả đoyif phải đau khổ...
     

Chia sẻ trang này