Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoanganhcute, 14/7/2014.

  1. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Em đang buồn quá các mẹ ơi, các mẹ nghĩ em nên làm gì khi đang ở trong tình huống như thế này.Em thì chưa có gia đình nhưng đã có người yêu cùng công ty, vì chuyện tế nhị nên tụi em không có công khai cho mọi người biết, mà bình thường trong công việc tụi em cũng không có tiếp xúc nhiều, nên hầu như mọi người đều nghĩ em chưa có người yêu. Em làm ở đây được 3 năm. Chỗ em làm có ba phòng, mỗi phòng thì chỉ có 3 đến 4 người thôi, phòng e có 3 người, vì làm công việc bên sản xuất, lại cùng chung một sếp nên công việc 3 phòng có tiếp xúc với nhau rất nhiều. Cách đây khoảng một năm, có một a mới vào phòng bên, chưa có vợ, nói chung tính tình tốt lại chưa có ng yêu, trước đây a đã làm công ty em vài năm,gặp tai nạn mới nghỉ, giờ vì sếp trước cần a phụ nên gọi a đấy vào làm lại, nên a quen biết trong công ty rộng, lại hiểu biết nhiều, a cũng chỉ e rất nhiều.Vào được vài tháng a lại công khai đeo đuổi e. Có cơ hội là ảnh nói chuyện với e, đi ăn cơm, đi làm về cứ kè theo e. mọi chuyện rối tung ben hết, bạn e lại hay ghen, nhưng e giải thích bạn e cũng hiểu. Còn a này e không biết làm thế nào, e nói nhẹ nhàng chắc a không hiểu, e lại khôgn dám nặng lời. E cũng giải thích nhiều lần. Nhưng biết thế naò. Khoảng hơn tuần trước thì trong lúc e bực đã nói hơi nặng, cũng không phải nặng nhưng e nói rất dứt khoát. Thì A nói với e một câu : A xin lỗi, a nghĩ dùng tấm chân tình có thể được bù đắp..](*,). Từ sau ngày hôm đó, người đó làm như e không tồn tại luôn, lúc nào cần đụng tới công việc thì nói được một hai câu, chỉ nói chuyện với những người khác trong phòng e thôi. Công việc tiếp xúc nhiều, thái độ đó làm e khó chịu mà e không biết làm sao, uất ức dễ sợ.Có lúc chắc bị xistress mất thôi. giờ e không nghỉ việc được chứ nghỉ được e nghỉ cho nhẹ người. Không làm người yêu được thì bạn bè cũng mất luôn sao hả các mẹ ơi???????????
    Các mẹ thông cảm nhẹ, e bị x tress mà không biết xả vào đâu,lên đây tâm sự cho đỡ uất ức ](*,)](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoanganhcute
    Đang tải...


  2. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,394
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Chắc mn nói hơi nặng lời động chạm đến lòng tự ái của chàng đó rùi. Mn đợi 1 time nữa xem có bt trở lại đc ko. Nếu vẫn căng thẳng thì hẹn 1 buổi nc thẳng thắn. Tất cả là vì hiệu quả công việc thôi
     
    hoanganhcute thích bài này.
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Đúng là dắc dối rồi , giờ chắc chỉ còn cách khai thật qh ra thôi.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  4. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,048
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Em chỉ cần nói nhẹ nhàng là em có bạn trai rồi, đơn giản thế thôi để người ta đừng theo đuổi nữa.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  5. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Gần hai tuần rùi, e thấy khó chiu muốn nghẹt thở luôn vậy đó, mình cứ sờ sờ ra đấy mà cứ bị làm lơ ... ức chế
     
  6. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,981
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Mình nghĩ bạn cứ công khai mối quan hệ của bạn và người yêu bạn cho mọi người biết.Yêu nhau thì có gì mà phải dấu.
     
  7. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Dắc dối là cái suy nghĩ của người đó ấy chị ơi, chứ qh của e với bạn e đâu có ảnh hưởng nhiều đến chuyện nì
     
  8. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    lúc mới đầu e đã nói ró là e đã có bạn trai rùi mà người đó không tin hay sao ấy, tính e thì hòa đồng nên ai e cũng vui, cũng nói chuyện được, hay người đó nghĩ e nói chuyện có bạn trai là e nói xạo
     
  9. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    nói thật chắc lúc này do anh kia cảm thấy động tự ái nên mới thế, hoặc anh ta vờ thế xem em thế nào, có thật là có ny chưa. em cứ bình thường đi em, khi nào làm cùng mới phải nói vài câu, trong phòng đâu chỉ mình em với anh này, cũng chả phải em chỉ làm việc với anh ta. chỉ cần em nghĩ thoáng chút, đối xử với anh ta như đồng nghiệp, dần dần anh ta cũng bình thường thôi. không nữa thì chắc phải hẹn gặp mặt một lần làm rõ, tình cảm và công việc khác nhau, nếu anh ta vẫn thế thì em chả thèm quan tâm cho lành, đàn ông gì mà như đàn bà.
     
  10. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Kệ đi chị. Em nghĩ ng ta làm lơ để chị chú ý đó mà, xem phản ứng của chị ra sao. Xem trước ng ta theo chị, nghĩ rằng h k theo chắc chị sẽ thấy thiếu mà phải làm lành trc. Chị cứ có vc cần thì hỏi, k cần thì thôi. Ng đấy là đồng nghiệp, cũng chỉ nên nc xoay quanh công việc cho đỡ lằng nhằng. Còn là trong cty, k phải ai cũng là bạn đc.
     
  11. Đăng- Phong

    Đăng- Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Mình thấy bạn hơi lạ là người ta quan tâm cũng ko muốn mà người ta làm ngơ thì lại khó chịu đấy.
     
  12. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Đúng rồi. k thích thì kệ thôi quan tâm làm chi. miễn là người ta k làm ảnh hưởng tới công việc của mình là được.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  13. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,964
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    chắc tại mn nhạy cảm quá thôi,người ta ko nói chuyện với mình thì càng may chứ sao,mình cũng coi như ko quen biết luôn,có việc j liên quan đến công việc thì tiếp xúc ko thì thôi,mn suy nghĩ nhiều làm j cho đau đầu,khó nghĩ.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  14. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    C nghĩ xem, xung quanh chỗ e làm có mấy người thôi, công việc thì đụng nhau hằng ngày, mà công việc cubg đâu có nhẹ nhàng j, nên nhiều khi đùa giỡn với nhau chút cho công việc nó nhẹ nhàng chút, e ko cần người khác quan tâm, nhưng làm việc phải thoải mái với nhau mới làm được chứ. Đúng là bắt ngta bình thường thì khó nhưng làm như vậy thì ai cũng thấy khó chịu
     
  15. hoanganhcute

    hoanganhcute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Đã cố gắng mặc kệ nhưng vẫn thấy khó chịu. Hjxhjx. Hay tại e suy nghĩ nhìu. E nói rõ là muốn tốt cho ngdo, chắc giờ ai cũng nghĩ e là ngưới xâú
     
  16. Phù Thủy Chíp Hôi

    Phù Thủy Chíp Hôi Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Yêu nhau trong công ty có gì mà phải giấu nhỉ. Công ty em có 2 anh chị phòng kế toán yêu nhau, lúc nào cũng về muộn nhất công ty. Anh nhiều kinh nghiệm hơn nên lúc nào cũng chỉ bảo thêm cho chị ý. Nhìn 2 anh chị ý hp lắm.
    Yêu thì chị cứ công khai ra, để mình k bị vướng phải trường hợp như thế và cũng không có cô gái nào dám lại gần ny chị nữa.
    Còn anh kia chỉ 1 tgian thôi là lại làm bạn bè bình thường ý mà. Yên tâm nhé chị
     
    hoanganhcute thích bài này.
  17. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,771
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Kệ anh ấy đi bạn ơi. Mình cũng lờ anh ấy đi thì tự anh ấy sẽ lại cần mình.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  18. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Nên nói với anh ấy quan hệ của bạn và bạn trai thì người ta sẽ hiểu thôi
     
    hoanganhcute thích bài này.
  19. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Đúng vậy, không cần công khai bạn trai đó là ai, nhưng hãy nói rằng bạn có bạn trai rồi, thi người kia sẽ rút lui thôi à. Tình cảm không nên nhập nhằng nhé.
     
    hoanganhcute thích bài này.
  20. Thái Hương

    Thái Hương Đèn xông tinh dầu + Quần tất thon chân

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    1,772
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sắp phát điên mất... các mẹ ơi giúp e!

    Mình cũng đã từng trong trường hợp của bạn. Nhưng mình ko yêu người cùng công ty, nhưng lại có người trong công ty công khai theo đuổi. Mình nghĩ có lẽ do anh chàng kia đang quan tâm bạn trên mức bình thường, tự dưng quay ngoắt 180 độ như thế, thành ra tất nhiên ai cũng vậy, sẽ cảm thấy khó chịu kinh khủng. Đặt thử đang đc quan tâm, mọi người ai cũng biết (có người công khai theo đuổi, con gái ai cũng một chút tưng hửng đi), rồi đột nhiên lạnh nhạt đến tất cả mọi người trong công ty ai cũng nhìn thấy ==> Dẫn đến bạn cảm thấy khó chịu thôi.
    Hoặc đây cũng là 1 cách đánh đòn tâm lý của anh chàng kia đó....
    Theo mình, bạn nên xác định lại tâm lý của mình, cứ mặc kệ đi, công việc ra công việc, nếu không có tình cảm gì thì cứ đúng bổn phận trách nhiệm công việc của mình mà làm, đừng quan tâm đến xung quanh, lẫn đến anh chàng kia. Và nữa là, bạn và bạn trai bạn yêu nhau không có gì phải giấu diếm cả, nên công khai để tránh những trường hợp như thế này xảy ra nữa.

    Chúc bạn luôn vui và thành công trong mọi việc.
     
    hoanganhcute thích bài này.

Chia sẻ trang này