Sắp Tết ... Dọn dẹp bù đầu :(((

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Pu Tin, 14/12/2013.

  1. Mẹ Pu Tin

    Mẹ Pu Tin Gia đình nhà Ếch xanh !

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Tết cận kề, chưa biết chuẩn bị gì cả :( nhà cửa mênh mông đồ đạc chả biết bắt đầu từ chỗ nào ...
    Được cho bộ sofa đẹp, thích quá vác về nhà, nhà thì lại còn bộ sofa nhỏ chưa bán đi được, đăng thanh lý 3 ngày có 4-5 người hẹn mua rồi biến mất :((((((
    Giờ nhà bé tí hin lại ghế nọ chồng lên ghế kia chả có dấu hiệu thẩm mỹ là gì ... Lại thêm đống hoang tàn đổ nát trong kho, moi mãi chưa thấy mấy bịch trái châu dây đèn để làm cây thông cho thằng nhỏ vui Noel với hàng xóm ...
    Nói chung là giờ nhà như mới bị bão quét qua. Chuyển về ở được 7 tháng rồi mà chưa đâu vào đâu ...
    Lắm lúc muốn châm lửa đốt quách đi cho xong !

    Chung quy cũng tại cái nhà bé như lỗ mũi, của cải thì ít mà đồ linh tinh thì nhiều, vứt cho thì tiếc vì nghĩ có lúc cần lại phải kiếm, tính thế nên nhà toàn rác :(

    Chán ơi là chán Noel với tết. Giờ làm gì đây ? Nửa đêm loi ngoi dọn dẹp 1 mình ...

    Lại thêm vụ cái laptop. Lúc còn bảo hành thì chạy rầm rầm đập oành oạch chả sao, thỉnh thoảng còn muốn nó sụt sịt để mang đi tiệm bảo hành chơi (hâm thế đấy :)!) ; giờ hết bảo hành, tối ngày onl bằng đt, cả tháng chạm vào nó, mở ko lên màn hình, ra tiệm bảo hư ổ cứng, phục hồi mất 1,6tr ! Vừa xong, mang về bỏ tủ cất, hàng tuần mở lên có lệ tại bên BvMaytinh bảo vậy ! Tối qua mới onl rầm trời, giờ cắm sạc lại ko báo đèn, ra tiệm bảo "mất nguồn" ra giá sửa là 1,5tr !

    Mẹ cha nó cái máy, bực mình! Lần này cho mày lên dĩa, t đếch sửa, để dành ổ cứng mốt copy qua hdd, bỏ xác mày luôn !

    Cuối năm rồi mà con bực cái buồn cứ bám theo suốt !!!!!!!!!!!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Pu Tin
    Đang tải...


  2. Mẹ Pu Tin

    Mẹ Pu Tin Gia đình nhà Ếch xanh !

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sắp Tết ... Dọn dẹp bù đầu :(((

    Hôm nay lại ở nhà một mình buổi chiều, nhà hàng xóm có 2 ông bà cụ mà con bé đang tuổi choai choai sao nó mở nhạc ầm ĩ thế ko biết, đối diện mà loa cứ muốn làm rung tường nhà mình, ko biết 2 ông bà cụ ở trong đó sẽ thế nào !? Khổ thân !
    Giờ này chưa tắm rửa ăn uống gì cả, chồng thì chưa về...
    Buồn mênh mang quá :((((
     
  3. metichchu

    metichchu FACE everything and RISE

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sắp Tết ... Dọn dẹp bù đầu :(((

    Vụ mở nhạc này giống nhà tớ nè. Mấy htrc, cách nhà tớ 3 nhà có thằng nghiện mới đi cai về, 2 ngày liền nó mở nhạc sàn hết công suất cả ngày ko nghỉ lúc nào, đến ngày thứ 3 thì đến 11h đêm nó tắt. Đang ngủ, chợt giật mình tỉnh dậy vì tiếng nhạc sàn chát chúa lýc 2h đêm, mà nó mở vài phút rùi tắt, rùi lại mở, mà cả khu nhà nào cũng có trẻ con, hic. Một lúc sau thấy rầm rập tiếng xe máy, tiếng phá cửa, may quá mấy chú C.A đến gô cổ nó đi. Đang mừng thì vài ngày sau nó lại đc thả về, ko mở đêm nữa nhưng lại suốt ngày. Khổ thế cơ chứ
     
  4. Mẹ Pu Tin

    Mẹ Pu Tin Gia đình nhà Ếch xanh !

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sắp Tết ... Dọn dẹp bù đầu :(((

    Thông cảm với mẹ nó, chán nhất gặp hàng xóm kỳ dị :(
    Mà hầu như ai cũng bị tình trạng như vậy cả, ko gặp kẻ này cũng gặp kẻ nọ, không tránh được !
    Mình nản 2 con bé học thì rớt lên rớt xuống mà chăm chỉ nghe nhạc lắm, toàn nhạc teen hại não bây giờ, tình luỵ sến súa, rồi nhạc vũ trường .... Bla bla
     
  5. Mẹ Pu Tin

    Mẹ Pu Tin Gia đình nhà Ếch xanh !

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sắp Tết ... Dọn dẹp bù đầu :(((

    Sáng nay đầu tuần, chồng đi dạy rồi, 2 mẹ con lại phải ở nhà, làm gì bây giờ nhỉ ?! Muốn làm bánh mừng Giáng sinh cho 2 cha con mà thiếu tùm lum dụng cụ nấu nướng ... Nản :(
     

Chia sẻ trang này