Sắp xếp những ngày cuối tuần

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi yenhoa, 8/9/2005.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Làm sao bạn có thể sắp xếp những ngày cuối tuần một cách hoàn hảo?
    Sep 04, 2005


    Cali Today News - Nếu bạn là một phụ nữ làm việc, chắc chắn bạn mong đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Nếu bạn đang làm 1 job rưỡi hay 2 jobs trong tuần, bạn còn mong cái weekend đến nhanh hơn, vì bạn… thấy sao mà mệt quá.

    Nhưng nhiều người lại không được như thế. Họ hết sức bực bội khi thấy chẳng được nghỉ ngơi gì, trái lại “hình như cuối tuần tôi thấy mình còn bận bịu thêm”, như lời của một bà mẹ trẻ dạy học ở Boston cho hay như thế.

    Để giúp bạn gái thấy cuối tuần thật sự là những giây phút ngơi nghỉ, các chuyên viên tâm lý gia đình đã đề ra 6 biện pháp sau đây:

    1. Bạn cần phải lập một danh sách những chuyện ưu tiên cần làm:

    Trí nhớ của chúng ta hết sức dở, đã vậy cuộc sống quay cuồng càng làm chúng ta dễ quên. Có khi bạn đã đinh ninh trong đầu thứ tư tuần này phải đi khám răng lúc 5 giờ chiều, nhưng ngay ngày thứ ba có chuyện bất ngờ là trường học con bạn mời bạn bạn lên gấp vì con của bạn gây lộn trong trường. Bạn lo âu và bực mình đến nỗi quên hẳn đi khám răng hôm sau. Đến lượt ông nha sĩ sẽ bực mình đó!

    2. Phải tập mọi người trong nhà có tính kỷ luật:

    Một gia đình hoạt động như một cỗ máy nhỏ của xã hội, vì thế khi một bộ phận không chịu làm việc, cả cỗ máy sẽ trục trặc ít nhiều. Một phụ nữ nói chị loan báo cho cả nhà biết bữa com tối sẽ dọn đúng 7 giờ, ai cũng phải ngồi vào chung. Người khác thì nhất định sáng thứ bảy là ngày phải đi trả sách thư viện và chuá nhật buồi trưa là đi bộ cùng nhau ra hồ lúc 3 giờ chiều, ai thích chơi cái gì cũng được, khoảng 5 giờ rưỡi thì về chung, bất di dịch.. Một khi đã thành nếp, tức thóí quen, tất cả sẽ thấy dễ thởõ hơn nhiều!

    3. Vệ sinh là ưu tiên hàng đầu:

    Cuộc sống văn minh là cuộc sống không chấp nhận dơ bẩn và bừa bãi. Bạn cần “lên lịch” tất cả các công việc có tính vệ sinh như hút bụi mỗi tuần, rửa chén, giặt đồ, làm vườn, lau chùi cửa sổ… và ra lệnh mọi người phải thực hiện cho xong nghĩa vụ, giống như ăn uống mỗi ngày vậy. Nhờ không dồn đống mọi thứ cho cuối tuần và mỗi người một tay nên bạn sẽ thấy thứ bảy bạn thật sự rỗi rãnh. Tốt nhất đừng quan niệm cuối tuần là thời gian để dọn dẹp. Thứ bảy giặt đồ, chúa nhật rửa chén, nghe qua là oải!

    4. Xử dụng đúng dụng cụ sẽ tiết kiệm thì giờ rất nhiều:

    Bạn nhanh chóng nhận ra là trong một xã hội tân tiến như xã hội Mỹ, dụng cụ có vai trò rất quan trọng trong bình diện kết quả và tiết kiệm thời gian. Từ cái computer đến cái kéo cắt, tất cả đều “dụng cụ nào, công việc nấy”. Bạn không tin cứ thử lấy cái kéo bình thường đi tỉa cây trong vườn xem sao. Bạn sẽ mất thì giờ gấp 3 lần nếu bạn cứ nhất định không chịu dùng một cái kéo tỉa cây (hedge clippers) và còn bị đau tay hơn gấp bội nữa!

    5. Người nội trợ khôn ngoan bao giờ cũng biết mình sẽ mua cái gì khi bước vào siêu thị:

    Bạn cần lên danh sách trước, không thể “ngẫu hứng lý qua cầu”nếu không muốn bị lúng túng và cáu kỉnh. Aên uống bao giờ cũng phải đa dạng, để đối phó người nội trợ cần biết trước trong tuần mình sẽ nấu những món gì, vào những ngày nào. Bạn sẽ tiết kiệm được tiền lẫn thì giờ đấy. Danh sách cũng cần có những món “đặc sắc”để đề phòng các hoạt động bất ngờ trong tuần như chuyến đi xem phim bất ngờ tối thứ năm, về nhà đói bụng mọi người muốn đổi món thì bạn đã có trong tủ, khỏi ra nhà hàng cho tốn tiền. Vẫn ngon như thường.

    6. Cần con cái giúp: con cái có nghĩa vụ phải giúp cha mẹ. Sau này bạn cũng có thể “thuê” con làm một số chuyện, nhưng không nên tập cho nó mê làm để có tiền! Chỉ nên làm chuyện này khi con khá lớn, còn thì tập cho con thấy giúp đỡ cha mẹ là một niềm vui, không phải để…báo hiếu, mà là nỗi hân hoan chia sẽ nhọc nhằn với đấng sinh thành .

    Hồng Quang theo Woman’s Day

    www.calitoday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


  2. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Mình xin bổ sung thêm một vài cách của mình, các mẹ xem có hợp lý không :
    - Có 1 quyển sổ tay nhỏ, trong tuần phát sinh việc gì cần làm vào ngày cuối tuần thì ghi lại để cuối tuần sắp xếp làm.
    - Phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình (vd. AX phải lau sân/ban công, ủi quần áo và chùi tủ lạnh)
    - Nên cố định thời gian biểu một số việc mà tuần nào cũng phải làm (vd. đi chợ tuần buổi sáng, ủi quần áo buổi chiều, đi làm ... đẹp vào buổi tối ...)
     
  3. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Mami ơi, em sợ những ngày cuối tuần lắm, em chỉ được nghỉ có CN thôi, nhưng mà ôi thôi bao nhiêu là việc dồn vào ngày CN, AX nhà em chỉ có ăn, đi chơi là hết, MC thì trông cháu, em chồng thì nằm chơi, nhiều lúc cháu khóc, chị dâu dỗ cháu, cũng không làm giúp bất kỳ 1 thứ gì cả. Em là osin cao cấp, vừa đi kiếm tiền vừa phải lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Chán thật đấy.
     
  4. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Có lẽ vì bạn ở chung với nhà chồng nên hơi khó khăn. Mình ở riêng nên sai AX chạy có cờ !!! Bạn làm hết mọi thứ trong khi AX ngồi chơi thì đúng là không công bằng. Ngày cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, nếu bạn không dưỡng sức thì bạn không có đủ năng lượng để làm việc lâu dài đâu.
    Hy vọng bạn sẽ tìm được cách khuyên OX chia sẻ công việc với mình. Còn chuyện mẹ chồng hay em chồng thì ... mình chịu ! Mình không có kinh nghiệm làm dâu !!
     
  5. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Tội chị nguyentranlananh qúa, thế thì còn gì là ngày nghỉ nữa hả chị? Chị phải nịnh chồng nhiều vào để anh ấy giúp một tay chị ạ.

    Em thì rất thích những ngày cuối tuần. 1/2 ngày để dọn dẹp nhà cửa, 1/2 ngày để đi chợ cho tuần sau, 1 buổi tối để đi thăm họ hàng, bạn bè, còn 1 ngày thì đi xem phim, đi chơi với AX hoặc về thăm BMC.

    Những ngày cuối tuần là dịp để em nấu các món yêu thích mà cả tuần thòm thèm nhưng không có thời gian để nấu. Vì thế mà càng nhiều ngày nghỉ thì em càng...mũm mĩm :p
     
  6. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Thật bất công cho chị Lan Anh quá. Chồng e cũng lười nhưng ko đến nỗi như AX nhà chị. Phải đòi lại công bằng thôi!
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Hãy cố gắng : " Dạy con từ thuở còn thơ, dạy CHỒNG từ thuở ban sơ mới về ( nhà riêng) . Còn với MC và Chị dâu thì phải cố gắng " biến miếng chanh, và cục nước đá trở thành ly nước chanh bằng cách thêm vài muỗng đường " như thế mới là " Giỏi việc nước, đảm việc nhà " chứ . Bạn hãy thử nghĩ xem, có nhiều người không có ngày chủ nhật, không có MC để gửi con, không có Chị dâu để nhờ vả chút xíu và rồi : lửa sôi - con khóc mà chồng lại đòi ...tòm tèm nữa thì sao.
    Hạnh phúc của các ngày trong tuần thì nằm trong tay...xếp, còn hạnh phúc của ngày chủ nhật thì nằm trong tay...ta ! ( trừ những người rinh luôn việc ở CQ về nhà ).
     
  8. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bác Lê Khanh ơi, em cũng muốn thế lắm nhưng mà OX nhà em gia trưởng lắm, nếu có nói điều gì hơi ngang ngang một chút là anh ấy bảo " Đừng có mà dân chủ quá chớn nhé" thế là em tắt điện ngay. Cộng thêm trước kia chưa có em MC em cũng đã chiều anh ấy rồi, nên bây giờ thì phải chiều theo thôi không lại thì "Người ta lấy vợ về thì được ăn sung mặc sướng, ra đường quần ảo lúc nào cũng bảnh bao, giầy dép bóng lộn còn mình thì...", chán ghê cơ bác ạ. Bác có cách nào trị tính gia trưởng không? Em thấy những người gia trưởng thì "Đối với anh, sự nghiệp, công danh địa vị của anh là bầu trời rộng lớn, còn đối với em tất cả những thứ đó chỉ vẻn vẹn ở một góc bếp thôi mà thôi" em thấy buồn quá.
     
  9. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cho e hỏi riêng chút, chị Lan Anh sinh năm bao nhiêu? Đừng vội đầu hàng như thế, không thể "ở mãi trong góc bếp" được. AX nhà e chỉ tội lười thôi nhưng vợ cáu lên thì làm chăm lắm còn vợ dễ tính làm hết mọi việc thì "e làm tí là xong chẳng cần a phải giúp". Tính lười vợ chỉ cần kiên trì một chút còn dễ sửa chứ còn tính gia trưởng thì hơi khó nhưng càng để lâu càng khó gấp bội mà chị lại ở với MC. Vụ này e cũng chưa có kinh nghiệm, chị Mèo Xù đâu rồi giúp chị Lan Anh đi.
     
  10. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ em ít tuổi nhất trong DD chị Greenfield ạ. Em sinh năm 80, OX em không muốn cho vợ ở nhà, mà cũng không muốn vợ thành đạt trong công việc. Chỉ muốn vợ làm việc đó nhì nhằng thôi gọi là có việc cho đỡ buồn chán chứ ở nhà thì e "nhàn cư vi bất thiện", còn lại chú tâm vào gia đình, nhưng em thì không muốn thế, em muốn đi làm, có công việc ổn định, và ngoài thời gian làm việc về thì chăm sóc gia đình chồng con, nhưng không phải việc gì cũng đến tay mình. Em kể chuyện này các chị nghe có khó chịu không nhé. Ăn cơm xong, ra ghế nằm, em ơi anh cái tăm, anh cái khăn trong khi đó em còn đang ăn cơm hoặc là dọn dẹp, cùng 1 động tác đứng lên thì sẵn lấy cái tăm ở bàn... Nếu mà em không lấy thì MC em lại đứng dậy lấy hộ, thế thì thôi mình làm cho xong. Bây giờ phỗng nhà em đã sai được rồi thì em bảo con lấy tăm mời bố, thế là cu cậu tự nguyện đứng dậy lấy tăm và mẹ thì hoan hô con. Thật là chán phải không chị. Em thấy hình như cái tính lười nó ăn vào máu AX nhà em rồi thì phải, khó chữa nhất là khi MC em lại chiều anh ấy nữa. Nhiều lúc em có nói thì bảo là có mỗi việc ấy cứ nói đi nói lại, nếu mà anh ấy sửa thì em nói làm gì nhưng đằng này cứ ì ra chả bao giờ làm việc gì giúp vợ cả lại còn hay sai vặt nữa chứ. Em tức quá. đi
     
  11. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là ở cùng MC thì bệnh lười của AX nhà Lan Anh càng khó chữa. Ko thể ở riêng đc hả LA? Thế khi e ốm thì AX thế nào, có để công việc chăm sóc vợ cho MC ko?
    AX nhà chị lười lắm, mấy hôm nay chị ốm nên phải tự làm mọi việc cho mình, cho con và cho cả vợ nữa. Lúc anh ấy đấm lưng cho chị nửa đùa nửa thật: "Hàng ngày a bắt vợ làm nhiều nên kiệt sức lăn ra ốm". Rồi có lần cáu tiết: "A khoẻ hơn e gấp bao nhiêu lần, a chẳng chịu làm j cả, ko phải là e lười mà e vừa yếu vừa phải đi làm, về lại chăm chồng chăm con, nhà cửa, quần áo, sức nào chịu nổi". Hy vọng mưa dầm thấm lâu.
    Chị đc cái may mắn hơn LA là ở riêng với lại MC chị biết phải trái lắm. Cũng rất chiều con nhưng con trai sai là cũng góp ý ngay, nhiều lúc chị tức a ấy chẳng bao giờ nói với mẹ đẻ mà toàn tâm sự với chị chồng và mẹ chồng thôi (ko muốn mẹ vợ biết là con rể cũng "xấu" lắm :lol:)
    LA thử cách "mưa dầm thấm lâu" này xem sao. Chúc e thành công!
     
  12. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng chỉ hy vọng là "mưa dầm thấm lâu" thôi chị ạ, chứ cũng chẳng biết là có thể thay đổi được không. Còn ở riêng thì chắc là không được vì BC em đã mất, chồng em lại là con trưởng, chồng em có 1 người em chồng nhưng đi làm ở xa (Đông Anh) nên chỉ CN chú ấy mới về, bây giờ mà ở riêng thì chắc là không ổn đâu, em chỉ mong chú lấy vợ và làm ở HN để sáng đi tối về thì mới có cơ may ra ở riêng được chị ạ.
     
  13. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày mình mới cưới, lúc còn ở chung với BMC, cũng rơi vào trường hợp y như của Lan Anh :cry: :cry: :cry: . Sau này ra ở riêng lúc đầu vẫn vậy. Thậm chí có Tết mình phải dọn dẹp nhiều quá lăn ra ốm, AX phải rửa bát. Vậy mà vừa làm vừa nói: Lúc thì đến đông thế, giờ thì chẳng thấy ai. Ý là bây giờ mình phải rửa bát mà chẳng có ai đến để xem mình khổ thế nào :shock: . Thế rồi mình cũng nhờ dần dần mỗi ngày 1 TÝ: A làm giúp em cái này TÝ, rồi là: đàn ông các anh mà chỉ cần chiều các bà 1 TÝ thì sẽ ĐƯỢC nhiều lăm.. AX mình bảo nhưng mà cái TÝ của các bà... :lol: . Bây giờ thì tốt rồi, làm tất cả cho vợ không nề hà gì hết, đi chợ, làm việc nhà... Nhiều lúc mình phải bảo thôi anh để em không thì người ta nhìn vào lại chê em không biết lo việc nhà. Đọc tâm sự của Lan Anh mới thấy mình may mắn quạ
     
  14. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là chị thật may mắn, chứ như em thì chắc nhiều lúc cũng Stress lắm.
     
  15. kimchi

    kimchi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/7/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng giống lananh, MC chiều OX nhà mình quá nên bây giờ chẳng chịu làm cái gì cả, cái gì cần OX làm phải nói đi nói lại liên tục mới làm. BM chồng nói còn chẳng được, lại cứ bảo vợ phải bảo chồng. Nên nhiều khi chị em mình cứ phải chịu đựng thôi , ở cùng MC cũng phức tạp lắm.
     
  16. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chị em mình đúng là thiệt thòi chị nhỉ, đa số các mẹ trên DD đều nhờ được chồng, tất nhiên là em không so sánh với các chị vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhiều lúc bực mình lắm. Em cũng nhiều lúc tâm sự với MC bảo là sao anh ấy lười thế, con nói mãi chẳng được thì cũng được 1 câu trả lời giống như BC chị: "Vợ chồng anh chị bảo nhau, tôi biết thế nào mà bảo, tôi chỉ dậy khi bé thôi chứ lớn rồi thì nó thuộc về tính con người khó mà sửa đổi" chị thấy có chán không cơ chứ.
     
  17. vuhongson1586

    vuhongson1586 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2009
    Bài viết:
    1,804
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sắp xếp những ngày cuối tuần

    Muốn làm được việc gì cũng cần có kỷ luật
     

Chia sẻ trang này