Sau 3 ngày nghỉ lễ quốc khánh 2-9 các mẹ tiêu hết bao nhiêu tiền vậy ak? Vk ck e đi chơi thế là mất toi khoản tiết kiệm của tháng 9 rồi.hix! Việt Nam cứ nghỉ lễ nhiều như này bảo sao dân không nghèo cơ chứ!
Hai vợ chồng bước có nửa bước chân sang TQ thôi mà hết 5 củ. Tiêu toàn những cái vớ vẩn ạ. Ăn uống, đi lại và mua đồ hết từng nấy tiền. Đi về thấy tiếc.
hihi,, đúng là topic này hay quá đúng tâm trạng của êm 3 ngày lễ e toi 5 củ mua được tí đồ của 2 vợ chồng, ngoài ra toàn ăn k có chơi,, chơi hok mất tiền ợ tháng này âm vốn rồi các bác ạ
Bác nói Việt Nam mình nghỉ lễ nhiều thì chưa có nghiên cứu rồi, số ngày nghỉ của lao động VN còn ít hơn nhiều nước phát triển đấy bác ạ.
Nghỉ thì thích các mẹ ạ. Hic nhưng đi lại, tiêu xiền thì cũng tốn kém. Nhà mình cũng đi đứt khoản tiết kiệm của tháng, còn âm vào dự định nữa chứ.
2vc đi xe máy về quê ck ở Nam định, mua bánh trung thu và thức ăn mấy hôm tầm 500-700k thì lúc lên bm ck cho 500k ạ ) với 10kg gạo. chiều qua lên nhà a trai ăn uống hết 250k nên tính ra mất tầm 500k thôi
nhà e tiêu mất hơn 3 củ rồi, trong đó có 1tr2 tiền đi đám cưới, 1 tr2 tiền mua bảo hiểm cho ck với mẹ ck , rồi mua linh tinh, nẫu hết cả ruột. Lại còn chả đc đi chơi đâu, nghỉ mà như đi khổ sai ý, chả đc nghỉ tí gì.
Nhà em tính ra cũng đc gọi là ra ngoài hóng gió 1 tý hết 300k, hôm mùng 2 ck về quê tiền xe cộ, chi phí, biếu xén cũng hết 3tr. Ôi ôi, tiêu âm cả tiền tháng này rồi
Nhà tớ sửa xe hết 500k, ăn uống nhà ngoại và nhà nội cũng tầm 500k. Tổng hết 1 củ trong 3 ngày nghỉ...Cố gắng tiết kiệm mà cái xe nó đòi khám sức khỏe, chán ghê.
úi giời e đang than giời vì tiêu gần hết cả lương tháng này đây. Nhà e tiêu nhiều quá ah. - Đưa mc 3tr5 - biếu mẹ đẻ lên chơi 2tr - Mua quà cho cháu 500k - Đi xem phim ăn uống ở the garden tầm 300k - Đi Royal city ăn uống và mua được có 4 cái quần lót hết 700k - Tổng hết khoảng 7tr, em chưa tính tiền ăn sáng với mua vài cái linh tinh mấy ngày cuối tuần nữa. Hikhik. Gần hết lương rồi hem biết giờ tiêu bằng gì đây. Cuối tuần còn đi khám thai nữa chứ.
toppic này hay quá, nghe ngóng các mẹ về quê chi tiêu em cũng lo. thấy mình ko về quê cũng đúng. đang túng thiếu, góp tiền trả nợ. nói là ko về nhưng mua quà gởi về cũng tốn mất 1 triệu bạc lận đấy ajh , huống chi về tốn kém như các mợ là cũng đúng thôi.