ngày mồng 2 đi vườn hoa Hà Đông: gửi xe + vé vào chơi đu quay, tô tượng, xúc hạt muồng: 50k ngày mồng 3 đi chùa Hương: vé thuyền + ăn trưa: 700k (rút kinh nghiệm lần sau đi mang đồ ăn đi cho rẻ) ngày mồng 4: ở nhà
mấy ngày nghỉ e ra trông cửa hàng nên k tốn gì cả các mẹ đi chơi thế này bảo sao mà đường phố cứ vắng, e thì chả có khách. buồn thiu ý ạ
Hic. K biết là tại e chưa có gia đình nên nghĩ thoáng hơn k chứ nghe mấy bác than cái khoản biếu bố mẹ mà nhất là bố mẹ ck e thấy buồn quá ạ. Bố mẹ nuôi m or ck m cả đời rôì, biếu ông bà thì có gì đâu mà tính ạ. Giàu nghèo gì mấy triệu ( kể cả là mình khó khăn). Mà biết đâu biếu ông bà nhận rồi cũng lại cất đi cho mình nh ông bà vẫn vui vì con cháu nó còn quan tâm. Thiết nghĩ cm cứ nghĩ thoáng ra tí cho nó thoải mái ạ!!! E nghĩ thế xin cm đừng gạch đá ạ.
Hiu hiu, em mua có xíu mĩ phẩm mà đi cả nửa tháng lương. Đúng là nghèo thì nghèo thật nhưng xấu thì lại càng không chấp nhận được =))))
Mình chỉ ở nhà chạy nội ngoại mà cũng đi mất củ, nửa tháng lương chứ có ít gì đâu. Suốt ngày chỉ có ăn, ăn ...............