Các mẹ vào chia sẻ nhé! Em đã làm ở một số công ty. Để lại trong em ấn tượng tốt nhất là chị sếp hơn em 3 tuổi. Lúc đó em mới ra trường,làm công ty đầu tiên. Chị ấy nhiệt tình chỉ bảo em lắm,em mới ra trường chẳng biết gì cả,nhưng chị ấy tốt lắm,dặn dò em từng tí một.Đến công ty được làm với chị ấy em thấy thoải mái và học hỏi được nhiều thứ.Như một người chị luôn. Còn dạy em làm bánh cuốn. Em quý chị ấy đến mức sinh nhật còn mua quà tặng,mặc dù mới làm.Hi.Em nhớ là tặng chị ấy cái chặn giấy để bàn hình những viên bi lắc ấy ... Nhưng rồi gia đình em có vài vấn đề nên em nghỉ. Với lại ở phòng đó có một chị hay mắng em lắm,mặc dù em làm rất cố gắng,nhưng không ngày nào là không bị mắng,nhiều lỗi vô cớ .Hic.Giờ nghĩ lại thấy mình dại dột quá,cố gắng đi làm vượt qua thời gian đó thì có phải ổn định lâu rồi không. Vạn sự khởi đầu nan mà. Nhưng hồi đấy em bồng bột quá nên nghỉ chẳng suy nghĩ gì. Giờ muốn quay lại mà khó quá. Giờ thấy tiếc,nhưng vẫn vô cùng quý và trân trọng chị sếp đó. Lâu rồi cũng k liên lạc với chị.
Ðề: Sếp của bạn thế nào hix mình mới đầu đi làm bị sếp xoay như chong chóng giờ xếp nghỉ rùi thỉnh thoảng quay lại cty gặp mặt thấy tình củm phết hehe
Ðề: Sếp của bạn thế nào Sếp mình tâm lý cực, nói chung việc gì cugnx nghĩ cho nhân viên nhé, như vậy mới đc lâu dài chớ
Ðề: Sếp của bạn thế nào Đúng rồi. Chứ ông sếp nào cũng chỉ chăm chăm dọa nạt nhân viên,chỉ nghĩ đến tiền,k nghĩ đến quyền lợi của nhân viên thì không nhân viên nào gắn bó được lâu dài.
Ðề: Sếp của bạn thế nào đa số sếp em gặp đều rất giỏi, nhiều cái mình nể, và nhiều cái cũng làm mình khiếp
Ðề: Sếp của bạn thế nào kế toán trưởn soi mói suốt ngày kể cả cái nhỏ cái to trong công ty, nói thăm dò nhân viên tìm hiểu thái độ nhân viên . kiến thức có cái không biết nhưng vẫn thích nói. phát ớn không rõ nam hay nữ.