Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” [h=2]Người quản lý của siêu thị Minh Hoa, siêu thị Le’s Mart thừa nhận toàn bộ việc mua rau bẩn, không rõ nguồn gốc từ các chợ đầu mối rồi nhập vào siêu thị dưới dạng rau an toàn để bán với giá cao.[/h] Trong buổi làm việc với người quản lý của siêu thị Minh Hoa, siêu thị Le’s Mart, anh Nguyễn Hưng Bình – thuộc Công ty TNHH sản xuất tiêu thụ rau an toàn số 5 Thôn Đầm (địa chỉ tại xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) đã thừa nhận toàn bộ việc mua rau bẩn, không rõ nguồn gốc từ các chợ đầu mối rồi nhập vào siêu thị dưới dạng rau an toàn để bán với giá cao Còn đại diện của 2 siêu thị này đã đùn đẩy trách nhiệm, cho rằng bản thân các siêu thị cũng chỉ là “nạn nhân” của một trò lừa và đẩy trách nhiệm cho người tiêu dùng. Nhà cung ứng thừa nhận mua rau bẩn, không rõ nguồn gốc Trong suốt quá trình tìm hiểu về điểm cung ứng rau là Công ty TNHH sản xuất tiêu thụ rau an toàn số 5 Thôn Đầm, PV báo Đất Việt đã phát hiện được cơ sở này là nơi bán rau hàng ngày cho các siêu thị ở TP. Hà Nội gồm: Siêu thị Citimart Indochina Plaza Hà Nội (địa chỉ 239 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng. Q.Cầu Giấy); Hệ thống siêu thị Le’s mart Bà Triệu; Le’s Mart Mỹ Đình (tầng 1, Chung cư CT9, KĐT Mỹ Đình); Le’s Mart Văn Quán; Hệ thống siêu thị Minh Hoa tại các chi nhánh 14 Đặng Tiến Đông và 174 Thái Hà; Siêu thị Co.op Mart Hà Đông (siêu thị này giờ không nhập nữa); Siêu thị Capimart số 91 Nguyễn Chí Thanh (siêu thị này giờ đã đóng cửa). Ngoài ra, các bếp ăn của 2 trường THCS và THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Hà Nội), cũng nhập rau từ cơ sở của Bình. Hình ảnh cơ sở của anh Bình nhập rau bẩn, không rõ nguồn gốc ở ngoài chợ rồi "biến" thành rau an toàn cho siêu thị và bếp ăn các trường học ở Hà Nội (Ảnh cắt từ Clip). Ngày 12/12, trong buổi làm việc giữa Bình và đại diện hệ thống siêu thị Minh Hoa, Bình đã thừa nhận: Do nguồn sản xuất không đủ nên cơ sở của Bình đã phải mua rau từ chợ, được trồng và bán trôi nổi trên thị trường mà không rõ nguồn gốc. Trước thông tin số rau đó có phải là rau dùng thuốc tăng trưởng, kích phọt, hôm nay phun hôm sau đã hái hay không thì Bình nói rằng: “Tôi không dám chắc”. Ngày 14/12, Nguyễn Hưng Bình tiếp tục có buổi làm việc với đại diện diện siêu thị Le’s Mart tại Bà Triệu (Hà Nội), Bình lại biện minh rằng, cơ sở luôn có hai loại hàng để nhập cho siêu thị và nhập cho các trường trên địa bàn Hà Nội. Số rau bẩn, không rõ nguồn gốc này được Bình chủ yếu đưa vào trong bếp ăn nhà trường là chính. Tuy nhiên, anh Bình không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho sự biện minh này. Được biết, mỗi ngày vài tấn rau củ quả được nhập về các siêu thị Minh Hoa, Le’s mart, Citimart, Co.op Mart, Capimart và hai trường trên địa bàn Hà Nội nhập từ cơ sở của Bình. Hàng ngày vẫn mua rau bẩn, rau không rõ nguồn gốc cho siêu thị, trường học nhưng cơ sở của anh Bình vẫn được Sở NN&PTNT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau. Siêu thị đẩy trách nhiệm cho người tiêu dùng Cũng trong hai buổi làm việc với nhà cung ứng, đại diện của 2 siêu thị Minh Hoa và Le’s mart lại thẳng thừng nói rằng: “Chúng tôi không thể kiểm soát hết được về nguồn hàng đi vào trong siêu thị”. Như vậy, người tiêu dùng buộc phải có sự lựa chọn thông minh khi mặc dù trên nhãn của các sản phẩm rau củ quả này được ghi rất rõ ràng là rau an toàn. Ông Đăng Cường, Trưởng phòng Kinh doanh Hệ thống siêu thị Minh Hoa thừa nhận việc nhập hàng từ cơ sở sản xuất rau của Bình. Ông Đăng Cường phân trần: “Chúng tôi không thể ngày nào cũng đến nhà Bình để giám sát xem Bình sản xuất rau như thế nào, có đạt tiêu chuẩn hay không. Bản thân chúng tôi khi đến Hợp tác xã rau Vân Nội, được họ giới thiệu đến cơ sở của Bình, với đầy đủ chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất rau sạch thì chúng tôi mới nhập”. Siêu thị nhập rau bẩn, rau không rõ nguồn gốc lại đổ trách nhiệm lên đầu người tiêu dùng phải lựa chọn. Trong khi đó, theo tư liệu từ phía siêu thị Le’s Mart cung cấp, siêu thị này nhập rau không rõ nguồn gốc của công ty TNHH sản xuất tiêu thụ rau an toàn số 5 Thôn Đầm từ ngày 31/12/2012. Ông Nguyễn Khánh Vinh – Quản lý siêu thị Le's Mart cũng nói rằng: Không thể nào quản lý được quá trình sản xuất rau của nhà cung ứng. Phía siêu thị cho có duy nhất 1 lần xuống kiểm tra lúc ký hồ sơ, thấy có đủ giấy tờ là…xong. Ông Vinh cũng không quên bào chữa rằng siêu thị Le’s mart cũng chỉ là “nạn nhân” của vụ việc. Cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm “Bản thân chúng tôi là đơn vị thường xuyên bị các cơ quan chức năng kiểm tra, tuy nhiên, cũng chẳng bao giờ chúng tôi bị phát hiện là tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Bản thân chúng tôi cùng các cơ quan chức năng có xuống tận nơi các cơ sở sản xuất cung ứng rau cho siêu thị nhưng cũng không phát hiện ra gì. Nếu không có một quy trình khoa học, chặt chẽ và có tính giám sát cao thì cũng rất khó cho siêu thị chúng tôi” – anh Nguyễn Hưng Bình nói theo:dantri
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Bọn vô nhân tính. Chúng đấy rau bẩn vào trường học cho trẻ con ăn mà chúng cũng làm được.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” ôi trời ơi.thế này thì ai còn dám mua rau nữa nhỉ?Bây giờ mọi thứ đều có thể bị lừa đảo.Hic hic
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” vào siêu thị mà cũng ko đảm bảo thì biết mua ở đâu bây giờ
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Haiz, bà cô mình ko dám mua rau ngoài chợ ăn chỉ sùng bái siêu thị. Cho cô ý đọc chắc cũng hoảng giống mình quá
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Thế này thì người dân biết mua thực phẩm sạch ở đâu và tin đc vào ai?
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” ui cái bọn này thì nó nghĩ gì đâu chị, cô giáo còn như hổ nữa là khổ thân mấy đứa tre
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” hic m đã ko dám mua ngoài chợ đường rồi giờ vào siêu thị cũng thế này. may ko có metro, m toàn mua ở đó
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” hic, đây là mấy siêu thị ngoài HN phải ko? không biết trong SG có bao nhiêu siêu thị cũng làm ăn gian dối như thế chứ. sau này người tiêu dùng còn biết tin vào ai đây
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” chẳng riêng gì siêu thị mà ở ngoài cũng vậy hết.giờ ngta chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân thôi.nói chung ngoài những thứ m làm ra thì chẳng có gì là đảm bảo an toàn cả
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Em giờ em k tin thực phẩm sạch đc mn ạ, trừ khi mình biết rõ nguồn gốc và tin đc ng bán hàng.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” thôi đành tự sản tự tiêu cho nó yên tâm không mắc bệnh do thuốc.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Mình đã đi tìm hiểu về rau sạch và được biết từ người sản xuất thì việc trên có thật. Tất cả là mờ mắt vì lợi nhuận. Họ k phải là k cung cấp được rau an toàn mà vì rau an toàn đắt, người tiêu dùng chưa tin nên khó bán. Còn những người mang danh rau sạch ban đầu họ bán rau sạch thật, khi có uy tín rồi thì họ bán rau bẩn lãi hơn rất nhiều. Vì gia đình, mình và 1 bạn nữa đã đi tìm hiểu và đang chuẩn bị hợp đồng thuê trồng rau hữu cơ (không phun hóa chất, không bón phân hóa học, hoàn toàn từ phân hữu cơ). Diện tích trồng rau không lớn lắm và có người nhà mình giám sát. Mô hình này được chúng mình quản lý chặt từ đầu vào cho đên đầu ra. Tuy nhiên, số lượng không nhiều nên chỉ đủ cung cấp cho gia đình mình và bạn bè. Chúng mình hiện nay mới chuẩn bị phân, ra Tết sẽ bắt đầu trồng rau. Quá trình hình thành chúng mình sẽ update hình ảnh lên mạng. Mình hi vọng là mô hình nhỏ này sẽ được các bạn nhân rộng và tự hợp với nhau thành những hội chung tự sản, tự tiêu.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” ở ngoài thì nó là cái tất lẽ dĩ ngẫu rồi vì ko ai chịu quản lí,đây trong ST,giá thì đắt đỏ mà rau củ quả như hàng chợ thì đúng là chịu thua thật.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” chất lượng rau siêu thị giờ cũng nhập nhằng khoản kiểm dịch lắm.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” vote cho mn,mn đúc rút kn cho các mẹ tham khảo,học hỏi với nhé.
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” Thời buổi này cái gì cũng rối gian , Mình ở quê cũng có nhà trồng rau để bán, thấy họ phun thuốc kích thích hằng ngày , nhưng ra chợ thì vẫn bảo rau nhà trồng , rau sạch đấy , ở làng mọi người biết cũng ko ai mua
Ðề: Siêu thị thừa nhận bán rau bẩn “đổi đời” em biết cái trò này lâu rồi, em nói anh trai em nhưng ông ý không tin, cái gì cũng siêu thị siêu thị, giờ chắc nhà ông ý nhịn ăn luôn.hee