Khác: Sinh con bé quá có những vất vả gì

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhung279, 21/6/2010.

  1. Nhung279

    Nhung279 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi. Em mang thai tính đến nay là tròn 35 tuần nhưng con em chỉ nặng có 2,2kg do bánh nhau của em đã trưởng thành độ 3 rồi. Em lo lắm, cứ đà này đến lúc sinh chắc em bé chỉ được khoảng 2,5kg. Như vậy thì bé quá. Sinh con bé quá chắc nuôi vất vả lắm. Có mẹ nào gặp trường hợp như em thì chia sẻ cho em ít kinh nghiệm. Xem phải chuẩn bị sẵn tinh thần như thế nào với .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhung279
    Đang tải...


  2. bettyvn20

    bettyvn20 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng thế, cháu có 2,2 kgs lúc sinh, phải nằm lồng kín 8 ngày trong bệnh viện. Nhưng mẹ nó đừng lo, phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho mẹ và con là Ok hết.

    Các mẹ lưu ý một số thực phẩm cay, nước uống có gas, chất có cồn....
    chỉ dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thực phẩm. Hồi đó mình làm biếng ăn nên chồng mình luôn pha 1 ly sinh tố (bột dinh dưỡng 100% thực phẩm của Mỹ). Mình uống và không đói nhưng có đầy đủ dinh dưỡng của 1 bữa ăn : vitamin, khoáng, vi chất...Bây giờ mình vẫn còn uống, baby đã được 9 tháng rồi mà chưa đi bác sĩ do các bệnh lặt vặt nào kể cả lúc tpHCM có dịch (trừ lịch đi chích). Mẹ nào muốn chia sẽ email mình nhé bettyvn20@gmail.com . Chúc mẹ con cùng khỏe đẹp
     
    Nhung279 thích bài này.
  3. nguyenleanh

    nguyenleanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Nuôi con hơi bé thì cũng hơi vất vả đó mẹ nó ạ nhựng mẹ nó đừng lo, miễn là đảm bảo chât dinh dương cho cả mẹ và bé, chị gái mình sinh đôi mỗi đứa được có 1,8kg mà giờ 2 công chứa đã được gần 3 tuổi xinh xắn khoẻ mạnh nè
     
    Nhung279 thích bài này.
  4. namson

    namson Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Em bé nhà mình sinh được có 2.5kg này. Lúc sinh là 32 tuần. Đi siêu âm là 2kg. (may quá cơ) . Giừo cũng được gần 1 tuổi rùi. cao 79 cm - 10.5kg. Lúc mới sinh thì hơi vất vả chút thôi. Đừng lo lắng bạn ạ. Chắc cũng chỉ vất vả 3 tháng đầu thôi.
    Chúc mẹ tròn con vuông!
     
    Nhung279 thích bài này.
  5. Mẹ Trân Anh

    Mẹ Trân Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    1,477
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    723
    Mình sinh cả 2 lần đều sinh non, con lớn được có 2,6kg lúc sinh ra mình thấy con bé tí tẹo chỉ thấy tóc là tóc thương con lắm nên cố gắng ăn uống để lấy sữa cho con. Nhưng con không chịu ăn mấy đến lúc mẹ đi làm thì ko chịu ăn sữa bình, rồi đến lúc ăn dặm cũng khổ sở mỗi lần cho con ăn vậy là mình phải quyết định ở nhà để chăm con. Từ nhỏ đến lúc 2 tuổi là quãng thời gian vất vả nhất vì con đã khó ăn, hay nôn trớ lại hay ốm vặt nữa người cứ như giẻ vắt vai. Vậy mà sau 2 tuổi con thay đổi không ngờ lên cân đều ăn uống cứ như là bị đói ý, ngày uống hơn 1000ml sữa mà vẫn đòi uống. Bây giờ trộm vía con đã 6 tuổi cao 125cm, nặng 28kg rồi. Các mẹ đừng lo là bé sinh ra bé quá chủ yếu các mẹ dành thời gian chăm bé và khi sinh cho bé bú hoàn toàn sữa mẹ để bé có sức đề kháng tốt, hệ tiêu hóa tốt là rồi con sẽ lớn và khỏe mạnh như những bạn khác thôi.
     
    Nhung279 thích bài này.
  6. Nhung279

    Nhung279 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng nay mình đi siêu âm về ,bé được 36 tuần, cân nặng 2,25kg .1 tuần rồi mà bé lên được có nửa lạng, thương lắm. Không biết trong bụng bé có bị đói không. Mình không sợ những vất vả khi chăm con, chỉ sợ con không nhận được chất dinh dưỡng từ mẹ thì tội lắm. Không có điều kiện chăm sóc đã đành, đằng này chú ý từng ly từng tý lúc mang bầu mà bé vẫn nhỏ quá , thế mới tức chứ . Đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ. Từ sáng đến giờ cứ buồn bã hết cả người. Lên đây được các mẹ chia sẻ như thế này cũng vơi đi được phần nào ...
     

Chia sẻ trang này