to ko bao hiem mn ah, voi lai con phu thuoc mo lan 1 hay lan 2. Co ma nhin chung neu sinh mo ko bao hiem thi cung tam day, lan 1 to con ton nhieu tien hon vi tien cam on nhieu hon i chu
em đã qua bv bưu điện xem xét tình hình thì thấy rằng ở đây đa số là các mẹ bụng bầu đi lại, rất nhiều. cứ như đây là viện phụ sản ý, mình có hỏi nhân viên tư vấn họ nói là đặt cọc 6-7 triệu là đẻ thường còn đẻ mổ là 10tr sau thanh toán thừa thiếu thế nào tính sau, có mẹ mới sinh ở viện C thì nỏi chi phí rẻ lắm. em cũng hoang mang, chưa biết đẻ ở đâu
2 tuần nữa mình cũng sẽ đi làm HSS tại Bưu Điện. Mình cũng hóng đủ kiểu mà nhiều luồng thông tin quá. Thôi để làm HSS xong về báo cáo lại các mẹ...
Nhà tớ có chị dâu đẻ BH , đẻ mổ ở BVBĐ ( BS Tuấn ) tổng là 5tr, còn tớ đẻ thường tập 1 khám cũng bs Tuấn, nhưng Bác ấy chỉ mổ, mà tớ đẻ thường nên hình như là Cô Hà và 2 y tá nữa, đẻ không bảo hiểm mà viện phí hơn 2tr, cảm ơn ca đỡ đẻ 3 cô là 600k . Các cô cũng nhẹ nhàng khâu đẹp. Còn tập 2 mình tính đi việt nhật xem sao
E vừa sinh thuờg ở đây hôm 31 và ra viện hôm m1. Viện phí k bh hết 2tr8 cm ạ, bác sĩ vs y tá nhiệt tình msf nhẹ nhàg lắm, kết khoản ng nhà trông nom chờ đợi có fong chờ hẳn hoi chứ k fai lag thag vật vờ như pshn cm ạ
Chúc mừng mn đã mẹ tròn con vuông nhé! E đang đợi ngày nằm ổ ạ, e còn 10 ngày nữa theo dự sinh, e cũng làm HSS ở BV Bưu Điện rồi. Mn cho e hỏi viện phí 2,8tr của mn là đã có lót tay bác sĩ chưa và lót tay bao nhiêu ạ? À mn có quen bs ở trong đấy ko hay đến ca trực bs nào thì nhờ bs đấy thôi?
Bà chị mình lót tay mỗi ng 200k thui, các y tá đó cũng k đòi hỏi gì cả. Vẫn vui vẻ và nhẹ nhàng lắm. Mình đẻ hôm mùng 4 tết năm 2014
Cái truyện lót tay này là tùy tâm mà, có qui định gì đâu, chẳng qua có thể gặp ca trực mà đòi hỏi thì mới phải thế chứ còn bt thì tùy tâm mà. Các bs và y tá ở BVBĐ mình thấy k vòi vĩnh gì đâu
Nhà t k qen bs nào cả, m vào gặp ca nào thì cảm ơn ca đấy thôi 1 kíp có 3 ng moi ng 200k là 600k Kể cả k cam ơn ngta cug vẫn nhiệt tình nhẹ nhàg lắm