:heart:1.(1p.m 21/6/2011) Khi mẹ hai tư tuổi Bố hai chín tuổi tròn Thì quyết định cưới nhau Qua bốn năm tìm hiểu Với bao nhiêu gian nan Ông ngoại không đồng ý Các dì cũng hững hờ Tại Bố con cứ bảo Hình thức quan trọng gì Lên tìm hiểu người ta Râu ria xồm xoàm gớm Trông mặt thì ghê gớm Ai đã biết tính tình (thế nào) Thế nên Ông bà ngoại Cấm tiệt không cho lên Lén đón nhau đi học Rồi lại đưa nhau về Thỉnh thoảng còn "cúp cua" Đi Hồ Tây đổi gió Chiều lại lên đón tiếp Vi vu khắp phố phường Có khi đi chèo thuyền Cũng trên Hồ Tây ấy Có ngày tối lại gặp Sinh nhật hay đi chơi Sao nghĩ ra lắm việc Để mà được gặp nhau Cũng có khi giận hờn Dỗi nhau không gặp gỡ Nào có chịu được đâu Khoảng thời gian đẹp đẽ Trong đời mỗi con người Là khi đang yêu đó Bây giờ bố mẹ nhủ Phải cám ơn Ông nhiều Nếu Ông mà không cấm Đâu có ngày hôm nay. Lúc đầu mới lấy nhau Ở riêng trong phòng nhỏ Thời kỳ đầu mật ngọt Vẫn như thủa đang yêu Công việc thì chưa ổn Nên chưa dám sinh ngay Thế rồi đến khi “thả” Định ẩn tuổi của Ông Thì lại chẳng thấy gì Bố mẹ thì lo cuống Cô Vân cưới mãi sau Cũng (đã) có bầu em bé Ông nội chẳng nói gì Chỉ đưa tiền cho Bố Bảo khám xem thế nào Hai Bố mẹ dắt nhau Đi khám tận Trung Kính Mấy hồi Bác sỹ bảo Lý do lãng xẹt thôi. Thế rồi mẹ có bầu Ba tháng quay lại khám Bác sỹ bảo siêu âm Lại còn đùa với mẹ Nhỡ đâu lại song sinh Bác sỹ xoa nhẹ nhàng Nhìn lên màn hình nói Cháu ơi sinh đôi thật “Cô có đùa cháu không” Thoảng thốt mẹ lên tiếng “Không đùa đâu cháu ơi! Có hai phôi trong bụng Cháu nhìn màn hình đi” Mẹ vội gọi Bố vào Hai người cùng nhìn ngắm Thấy có hai “chấm" thật Dù đã cố ghìm lòng Cả hai đều lo lắng Công việc chưa ổn định Một nhóc thì còn cố Sinh đôi (thì) làm thế nào? Hai người đèo nhau về Trong âm thầm lặng lẽ Chẳng dám nói gì cả Trong lòng nhiều nghĩ suy. :heart:2.(11.50p.m 21/06/2011) Về nhà gặp Bà nội Bà cũng hốt hoảng theo Bố mẹ hoang mang tợn Như mắc tội rất to Thế rồi gặp Ông nội Ông bảo là lộc trời Hai đứa lòng dịu xuống Đi vào phòng nghĩ suy Hồi đó mẹ nghén tôm Bà luộc cho cân mấy Ăn vẫn thấy thòm thèm Nhiều tối đột nhiên muốn Lại phải lên phố ăn Vỉa hè thì đỡ đắt Tôm nướng to rất thơm Mẹ ăn bố ngồi ngắm Chỉ uống nước trà thôi Bà còn luộc trứng ngỗng Mẹ ăn mắt nghẹn ngào Trứng vừa to vừa chát Vừa ăn vừa uống nước Mà vẫn cứ không trôi Nhưng Bà bảo cố gắng Trứng ngỗng ăn rất tốt Em bé sẽ thông minh Lại còn ăn cá chép Còn uống cả nước dừa Tối Bà pha sữa sẵn Sợ hai cháu “đói đêm” Bà bảo nhà “chậm chắc” Bốn đời bên đằng nội Ngoại cũng phải bốn đời Chưa (thấy) ai sinh đôi cả. Mọi người đều giúp đỡ Vật chất và tinh thần Bố mẹ bình tâm lại Chăm lo cho các con Bố mẹ sơn tường mới Gấp hạc giấy treo lên Mẹ may chăn đệm mới Thay rèm cho mới nhà Cả nhà cùng nhau nghĩ Đặt tên cho các con. Cuối năm (các) con chào đời Hai chàng trai kháu khỉnh Cả nhà đều mãn nguyện Vì “mẹ tròn con vuông” Cuộc đời sang trang mới Gia đình nhỏ bốn người. :heart:3.(10.30p.m 22/06/2011) Lần đầu nhiều bỡ ngỡ Đã thế còn sinh đôi Vui thì đúng vui thật Nhưng mà lo rất nhiều Các con hay cùng khóc Còn hay ốm cùng nhau Ngày đêm chưa phân biệt Nên ngày thức đêm chơi Các con khóc dạ đề không bế thì khóc mãi ảnh hưởng đến cả khu (tập thể) Cho nên bố và mẹ phải lần lượt luân phiên Bế các con và dỗ Đêm nào cũng 3 giờ mới bắt đầu chợp mắt Như vậy sáu tháng liền Bố con thì gày rộc xuống tận 9 ki lô( gam) Còn mẹ thì ngược lại Tối nào cũng bát tô Cháo thịt rồi cháo đậu miễn có sữa cho con ăn bát đầy bát vơi mẹ vẫn không đủ sữa Bố con lại lùng sục Ý dỹ rồi chân dê Có người mách vẩy tê ( vẩy của con tê tê) Cũng mua về nấu cháo vẩy tê tê nấu cháo trông giống cánh hồng khô. Tám ngày con giai lớn Viêm phổi vào Sanh pôn Bác sỹ bảo nhập viện Theo dõi xem thế nào Họ cắm cái kim bướm Có dây dợ loằng ngoằng Vào trán con giai mẹ Mẹ đau lòng phát khóc Bố đứng lặng nín thinh Con giai viêm phổi cấp phải nằm viện một tuần Tối Bố ở lại viện Sáng ra mẹ mới vào Giai lớn được xuất viện bố mẹ mừng xiết bao mừng vui chưa kịp dứt tuần sau giai bé vào vì con bị tiêu chảy lại nằm viện giống anh qua hai lần vào viện Bố mẹ trông xác xơ Một phần vì lo lắng một phần quá tốn tiền Số tiền dành dụm được Và tiền mọi người cho Cũng bị tiêu gần hết. :heart:4.(9.15p.m 23/06/2011) Các con dần cứng cáp Chi phí dần nhiều thêm Mẹ nghĩ việc làm thêm (ở nhà) vừa có thêm thu nhập lại vẫn trông được con Chiếc máy khâu con bướm Mẹ dùng để máy hàng Những món đồ nho nhỏ Đem ký gửi gần nhà Nhà mình gần trường học Nên cũng được ít nhiều đỡ đần thêm cho Bố Còn Bố của các con Làm một lúc ba việc Công việc ở cơ quan Thêm việc tiếp thị vải Tối còn đi dàn trang ( trình bày sách) Việc đi tiếp thị vải vất vả nhất mùa hè những trưa hè nắng gắt khách thiếu vải gọi thêm một mét vài chục phân Bố con cũng mang đến những lúc khách gọi nhiều mừng đấy mà lo đấy Chỗ vải to lùm lùm Thuê xe ôm rất tốn Bố con chở một mình cứ như là làm xiếc xe máy không người lái (nhìn đằng sau, đống vải che mất người Bố) đi phải tránh công an Không thì rất phiền phức Còn việc đi dàn trang Làm thêm vào đêm tối một, hai giờ (đêm) mới về tập thể đã đóng cửa Bố phải dắt lên tầng Thường thì mẹ vẫn thức Chỉ cần nghe tiếng xe giảm ga và tiếng dép Là biết Bố đã về Mẹ xuống đẩy cùng Bố Lên tầng ba nhà mình Chỉ cần ôm xiết nhẹ Là hiểu được lòng nhau Bố mẹ cùng cố gắng Vì tương lai gia đình. :heart:5.(2.30a.m 25/06/2011) Dù rằng Bố và mẹ Đã thống nhất với nhau Bố bươn chải là chính Mẹ ở nhà trông con Đến tuổi đi mẫu giáo Nhưng rồi ở nhà mãi mẹ xì trét nặng nề Sáng sớm tới tối muộn Quanh đi rồi quẩn lại hết bột rồi lại sữa còn vì toàn ở nhà nên mặc đồ rất xấu tiền cũng không có nhiều rồi bắt đầu so sánh với mọi người xung quanh sao mà họ sướng thế còn mình khổ thế này thậm chí mẹ còn nghĩ giá mình đừng sinh đôi mẹ bắt đầu cáu kỉnh với bố và các con mỗi khi bố đi đâu mẹ thường hay xét nét vì ở nhà đâu biết nên thường hay nghi ngờ Bố thấy mẹ khác lạ Nói gì cũng không tin cả hai cùng mệt mỏi Thế rồi bố đoán được mẹ cáu kỉnh do đâu nên tìm được một lớp U ni cef lập ra Giúp đỡ mọi phụ nữ Có nhiều nỗi niềm riêng Mẹ nghe không muốn đi Nghĩ việc mình mình biết Chẳng ai giúp được đâu Rồi Bố động viên mãi Mẹ đi rất thăm dò Đến thấy khoảng chục người Ngồi quanh một phụ nữ Trong một căn phòng nhỏ mẹ im lặng nghe thử thì thấy rằng mọi người rất tự nhiên thổ lộ những nỗi niềm riêng tư nên mẹ bèn mạnh dạn trình bày chuyện của mình Con biết không cô ấy Rất nhẹ nhàng kể rằng “ Có một đôi vợ chồng ở trong miền trung ấy người chồng đi bộ đội nhiễm chất độc da cam nên người con của họ cũng bị ảnh hưởng theo đã đến tuổi trưởng thành mà vẫn như đứa trẻ ngây ngô chẳng biết gì Họ đã khá nhiều tuổi Nên ngày đêm vét ao lấy bùn để đóng gạch dựng một túp lều nhỏ vì họ hy vọng rằng nếu sau này họ mất người nào đó không (có) nhà sẽ đến đây nương náu con họ (sẽ) không bơ vơ” Mẹ nghe xong câu chuyện Mắt rớm ngồi lặng thinh Từ đấy mẹ (biết) trân trọng Những gì có trong tay Mình thực ra may mắn Hơn rất rất nhiều người Các con yêu của mẹ Sau này trong cuộc đời Nếu khi nào chán nản Con hãy nhủ lòng mình Vẫn còn những người khác Kém may hơn mình nhiều Trân trọng (những) gì đang có Hạnh phúc sẽ bên con. Viết cho hai con giai của mẹ nhân cuộc thi “THƯ GỬI THIÊN THẦN NHỎ” của trang web Lamchame . Hà nội, tháng 6/2011 N.N.M.H
Ðề: Sinh đôi 1.(1p.m 21/06/2011) Mod cho mẹ cháu hỏi/viết thế này được chăng?/ nếu mà Mod cho phép/ Mẹ cháu xin (phép) viết thêm/ Nếu Mod nói là không/ Dù hơi buồn chút xíu? Cũng xin dừng tại đây/ Cảm ơn "nhà mình" ná?/ Đã ủng hộ Chi li. 2.(11.50p.m 21/06/2011) Không thấy Mod nói gì/ chắc là không phạm luật/ mẹ cháu lại xin phép/tiếp tục viết phần hai. 3.(10.30p.m 22/06/2011) Mẹ cháu đã viết tiếp/ thêm phần ba của thư/ cơ mà sao tâm tư/ vẫn còn tràn trề lắm/sẽ cố gắng rút gọn(hihi)/ chỉ trong năm phần thôi/dài quá thì rất chán/ mà có khi năm phần/ cũng đã là dài quá. 4.(9.15p.m 23/06/2011) Cảm ơn cả nhà mình/ đã vào thăm ủng hộ/ thơ này mình viết tặng/ cho hai nhóc nhà mình. 5. (2.50a.m 25/06/2011) Thơ đã hoàn thành rồi/ mẹ cháu thấy nhẹ nhõm/ bao nhiêu điều ấp ủ/ thổ lộ được phần nào/ mong rằng các bà mẹ/ đều trân trọng những gì/ trong tay mình đang có/ đừng giống như mẹ cháu/ có những phút dại dột/vì ích kỷ bản thân/ lãng quên điều quý giá.
Ðề: Sinh đôi yêu quá cơ Cố lên! 2 bé song sinh ấy cho mẹ cháu biết tay cái ngày không chuẩn bị sinh 1 lúc 2 thằng méo mặt cha vs mẹ
Ðề: Sinh đôi He he, độc đáo đó mẹ nó....Phạm luật cũng viết tiếp đi cho tớ đọc với Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Sinh đôi Cố lên nào,hehe,bài dự thi độc đáo thế mẹ nó,mai em làm quả thư toàn thơ lục bát là mẹ nó lại xếp thứ 2 nhá,nhá
Ðề: Sinh đôi Bài này của mẹ nó độc đáo nhưng không phải là thư, cũng không hẳn là viết cho con, vote cho ý tưởng của mẹ nó.
Ðề: Sinh đôi Mình nghĩ là không phạm luật đâu mẹ nó ơi, đã là cảm xúc dành cho con thì có thể trải lòng bằng văn, hoặc thơ, ... đều được hết mà. Mẹ nó viết hay lắm.
Ðề: Sinh đôi Cô Dâu nhanh thế! phát hiện được ra C ở đây. Nếu mà biết trước được thì cuộc đời này làm gì có từ BẤT NGỜ nhỉ? Tớ tràn trề "năng lượng" để viết lắm. Mỗi em bé được sinh ra đã là một câu chuyện rồi, chỉ có điều là có người viết ra, có người không thôi. Cám ơn hai mẹ con nhà Hổ đã ủng hộ ba mẹ con nhà Ớt nhá! Thế nên tôi đâu có dám làm thơ lục bát. Cám ơn bạn, bạn là một người mẹ có nghị lực phi thường thật đáng khâm phục. Chúc bạn niềm mong ước sớm thành hiện thực. Cám ơn mẹ nó đã đồng cảm với tớ.
Ðề: Sinh đôi ôi thật quá bất ngờ! Lộc nhà chị yêu quá Những 2 anh cơ mà Em là thèm lắm ý Chúc nhà bác chili Sức khỏe và hạnh phúc!
Ðề: Sinh đôi A ha, phải vote cho bác viết 5 từ chứ, yêu bác quá!! Bác viết rất hay ạ. Bác viết tiếp đi bác ơi?????:heart:
Ðề: Sinh đôi Con cái là lộc trời mà e, người tính không bằng trời tính e à, cám ơn e đã vào ủng hộ ba mẹ con nhà Tương ớt nhé! Cô lại trêu tôi rồi, tôi chỉ có mỗi chiêu biến ớt thành tương ớt thôi hi hi. Cám ơn cô Lan_chi đã vào ủng hộ nhá! A! A chiên gia 5 từ xuất hiện roài, có ý kiến của chiên gia C vững tin hẳn, Kiu kiu Mẹ Bé Zin.
Ðề: Sinh đôi Chị ơi em lại mang cả cái bệnh GATO sang bên này bon chen với chị rồi. Chị đừng ghét em nhá...
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn mẹ Bé ZIn Đã post lên link này Em không ngờ bác CHi li sause lại có những tận 2 thằng cu Mà nom rất kháu khỉnh Nhìn thành quả thế này Bõ công bố mẹ (gầy) rộc
Ðề: Sinh đôi Em cũng sáng tác thơ thì C có thêm "đồng bọn" GATO gì mà GATO, có mà GÀ TỒ ấy. Cảm ơn nhoceddy nha. C chính là nhà thơ ..........con cóc đây hehe. Cảm ơn cô Au to/ giờ thì biết rồi nhá/sau này có em bé/ cần gì cứ a lo/ C rất nhiều kinh nghiệm/ vì C sinh đôi mà.(hi hi, bệnh nghề nghiệp, chỉnh thơ của e một téo)
Ðề: Sinh đôi tớ gặp nhiều ng wen bên ni quá...Làm Cha Mẹ có lẽ phải được phong danh hiệu gì cho xứng đáng nhỉ?