Ðề: Sinh đôi sáng nay bH gọi lại cho e bằng 1 số khác, vì có cuộc gọi nhỡ của e ở máy đuôi 91, nói là tắt cả 2 máy, e cũng ko tiện hỏi ts, c thử hỏi nha!!!
Ðề: Sinh đôi Em vừa vaò đọc, sao bây giờ mới biết đến topic hot này chứ, vừa đọc vừa nhoè lệ. Chị ơi, thấy chị lúc nào cũng tự hào hạnh phúc, em cũng thèm. Chị cho em xin contact lớp học ở Unicef nhé, em cũng muốn học để cải tạo tinh thần tí À, mà ảnh không xem đuợc chị nhé
Ðề: Sinh đôi Thơ chi viết cảm động quá, em đọc mà nghẹn ngào đến khóc. Đúng là nuôi con mới hiểu long cha mẹ. Em k ngó đc ảnh nhà chị.
Re: Ðề: Sinh đôi Ỉn cũng làm thơ đi, dễ lắm. Cứ đánh 5 từ vào rồi xuống dòng thế là thành thơ Ừ thì Bác cũng phải có khoảng lặng cho riêng mình chứ! giờ thì B lại có niềm say mê mới rồi, e dạo này thế nào? Cảm ơn e! thời kỳ đó vất vả quá mà e, đúng là có qua vất vả mới cảm nhận được giá trị của hạnh phúc e à! Đã lâu lắm rồi C không biết và cũng không còn phải quay lại lớp Unicef nữa, không biết lớp đó có còn tồn tại không? trước lớp đó ở Hoàng Cầu. Muốn cải tạo tinh thần à! C truyền bí quyết cho lúc nào cũng hớn hở giống C nhé! C vừa mở ra cũng không xem được, chắc là đang bị lỗi, thế mà Bác Con yêu lại xem được đấy.
Ðề: Re: Sinh đôi Hi hi, 3 thiên thần nhà chị nhìn yêu quá, em vẫn nhớ topic của chị nhưng lâu không thấy update, chúc cả nhà mình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nha, xây nhà thường xuyên để ace cập nhật tềnh hềnh nhé chị )
Re: Ðề: Re: Sinh đôi Cảm ơn e! E vẫn miệt mài từ bấy đến bây cơ à! dạo này C rảnh rỗi nên lại mở cửa chào đón các mẹ. Lavie đã 2 tuổi rồi cơ đấy, từ tháng 6 năm trước đến tháng 6 năm nay, một năm rồi còn gì? nhanh e nhỉ?
Ðề: Sinh đôi Hi, em có miệt mài gì đâu, cũng mất tích mấy tháng đấy, chẳng bận nhưng cứ có mấy việc linh tinh nên lười vào. Laive nhà em tuần sau được 2 tuổi rồi, bắt đâù cho cháu đi học mầm non. Em thật ngưỡng mộ chị đấy, em mới có 1/3 số con như chị mà đã mệt lắm rùi )
Ðề: Sinh đôi Ôi chúc mừng chị Chilisauce đã quay trở lại! Em bị hụt thạch trà xanh của chị mấy lần liền ) 3 nhóc yêu quá chị ạ!!!
Re: Ðề: Sinh đôi Nhóc nhà C sang tháng cũng bắt đầu đi học đây, nói nhiều + biết nhiều lắm rồi. Số C là phải có ba đứa e à! xong hai cu kia đã nghĩ là thôi rồi đấy chứ! thế mà rồi có thêm nàng này, vất vả nhưng rất xứng đáng e à! E kiểu gì cũng phải có thêm đứa nữa đấy, cho có C có em. C dạo này rảnh hơn rồi, mà Xinh xắn nhà C bận rộn ít tham gia ọp với hội e nên C cũng chẳng có cơ hội bám càng, còn nợ hội e ối món cơ đấy.
Ðề: Sinh đôi bài thơ hay quá,hàng xóm nhà minh có chị đẻ sinh 3,là thụ tinh ống nghiệm,cũng lắm vất vả và nhọc nhằn