Ðề: Sinh đôi yêu may vá! cơ đấy! đợt này e đang đan Chili ơi! Đan đc 4 cái khăn rồi, toàn dành cho hs đi cưa zai, cưa mẹ, hì hì
Ðề: Sinh đôi Biết làm sao, e còn yêu đan lát, sao C kg yêu may vá đc cơ chứ! Hôm nọ con trai C cũng ngỏ ý muốn mẹ đan cho một chiếc áo len, C đành thẹn thùng từ chối vì C biết là nó quá sức với C
Ðề: Sinh đôi Lâu lắm mới trở lại topic của chị? cả gia đình vẫn khỏe chứ ạ? đúng là thợ lặn chuyên nghiệp có khác, hi hi
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn e! Anh chị và các cháu vẫn bình thường. Lavie chắc lớn và biết nhiều thứ lắm rồi e nhỉ?
Ðề: Sinh đôi hì, em cám ơn chị. 3 nhóc nhà em ...trộm vía cực ngoan chị ạ. em giờ ở xa trung tâm roài
Ðề: Sinh đôi Nghe bí ẩn nhỉ! có nhà mới à e? Đáng nhẽ phải yêu bản thân mình trước tiên chứ, mình có vui vẻ, tự tin thì mới yêu đời, yêu người .....khác đc chứ he...he
Ðề: Sinh đôi b ấy đưa con về quê để tránh xa c vs mẹ chồng e thấy mình đáng ghét, nên yêu 1 thứ "vô tình" để lấy lại tình yêu đã ạ!
Ðề: Sinh đôi Tránh xa Mẹ chồng cũng đc, nhưng phải dính chặt lấy Bố của các con mình nhé! C thấy e đáng yêu mà : )))))
Ðề: Sinh đôi em nhớ rùi chị ah . nhà em đây Bác ơi : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/769710-Bỏ-Phố-về-Quê-trồng-cây-nuôi-gà-!
Ðề: Sinh đôi C thấy như thế này là hay nhất đấy! vợ chồng lại càng thắm thiết hơn, nhớ dùng biện pháp bảo vệ, 3 là đủ rồi nhé : ))))
Ðề: Sinh đôi em thấy nhà BESHoai mà đk thêm nhóc nữa càng đông vui chứ sao hiiiiiiiiiiiiiiiii em cũng thích đông con nhưng mà hix k lo đc kinh tế thui
Ðề: Sinh đôi Mẹ nó viết hay lắm, đã là cảm xúc dành cho con thì có thể trải lòng bằng văn, hoặc thơ, ... đều được hết mà.
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn mẹ nó, dạo này tớ đang tu thân vì hôm rồi sinh nhật con giai, tớ hỏi là con muốn tặng quà gì? hắn nói là CON MUỐN MẸ HIỀN HƠN : (((
Ðề: Sinh đôi Ôi, đọc bài thơ mà phục chủ top quá, văn thơ lai láng, nước chảy tràn trề, hic hic, Hồi mình mới có bầu cũng hi vọng sinh đôi ý, nhưng đến lúc đẻ rồi, mới thấy sinh đôi thật là vất vả! Chúc nhà mình mạnh khỏe, con trai con gái đều lớn nhanh nhé!
Ðề: Sinh đôi Cảm ơn bạn! sinh đôi quả là rất vất vả, nhưng xem ra đâu phải cứ muốn sinh đôi là đc đâu nhỉ ))
Ðề: Sinh đôi Sinh đôi vất vả lắm , nhưng mình thích vì sinh 1 lần mà lại được 2 con. hihi. làm thế nào để sinh đôi được nhỉ các mẹ