Ðề: Sinh đôi Mẹ này hỏi rất ngộ nghĩnh nhé... Phải là cái duyên lớn lắm mới sinh đôi được mẹ nó ạ - có phải ai thích là sinh đôi được đâu, hi hi.... - Sinh đôi thì vất vả, nhưng khi nhìn lại thành quả, sẽ thấy sao tuyệt vời đến thế. - Chúc cho tất cả các e bé đều lớn lên mạnh khỏe, vui vẻ đi học,.. bên gia đình hạnh phúc
Ðề: Sinh đôi Em nuôi một đứa đã mệt nhoài rồi, giờ nhóc đã lớn lớn mới thấy nhàn nhàn tí, em thấy phục anh chị quá
Ðề: Sinh đôi Mình rất tin vào chữ Duyên. Hồi đó, khi các con giai được 2 tuổi mình cũng vô cùng bế tắc thì đã may mắn đc tham gia lớp của Unicef. Giờ đây khi con gái 3 tuổi thì mình lại bị bế tắc với cách dạy con. Cơ duyên đã cho mình được tham gia lớp Kỷ luật không nước mắt của Thạc sỹ Trần thị Ái Liên. Sau khi đi học về, cách nhìn nhận vấn đề của mình đã thay đổi rất nhiều, mình không còn cáu giận con và quan trọng hơn là vì sao mình hiểu vì sao kg nên cáu giận với con. Mình đã hiểu tâm lý của trẻ con hơn và biết là chúng đã khổ sở thế nào. Đâu chỉ cho con ăn, mua đồ chơi cho bé là bé sung sướng đâu
Ðề: Sinh đôi Tính mình vốn nóng nảy, con hơi mè nheo là lớn tiếng quát mắng con. Hôm nay lang thang đọc được bài thơ của Mẹ Chili mình vô cùng cảm động, mình cũng sẽ bình tĩnh hơn để không còn quát mắng con nưa. Rất cảm ơn mẹ Chili
Ðề: Sinh đôi Thực ra lúc bình tĩnh bà mẹ nào cũng nghĩ đc như vậy, nhưng khi cáu lên thì quên hết. Cái này là phải luyện tập thường xuyên bạn à! Khi nào cáu con hoặc ai đó bạn hãy nghĩ đến những điều vui, tốt đẹp người đó đã dành cho mình, đã chia sẻ cùng mình hoặc mình hãy đi ra một chỗ khác, chẳng phải là khi con đau mẹ cũng đau và kg phải tất cả nhưng hầu như chúng ta đều hối hận sau khi bình tâm lại.
Ðề: Sinh đôi Năm nay lamchame tổ chức làm thơ thế này nữa đi, để mẹ chili và các mẹ khác trổ tài thơ văn tiếp nữa, mẹ nó viết hay quá à
Ðề: Sinh đôi DĐọc bài của chị thấy hạnh phúc ghê. LÚc mới có con vất vả và khổ sở. Bây giờ vợ chồng em cũng đang rất chật vật. Nhưng nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác,nhìn thấy con mình. Lại càng phải cố gắng
Ðề: Sinh đôi Tớ hết vốn rồi mẹ nó à! có lẽ đây là bài thơ để đời của tớ ( tính đến giờ phút này ) Cảm ơn bạn. Nếu mẹ nó có hứng thứ làm thơ 5 từ thì vào topic NÓI 5 TỪ ĐI NHÉ! của Mẹ bé Zin nhé! ở đó các mẹ nói thơ 5 từ hàng ngày hàng giờ đấy hi..hi
Ðề: Sinh đôi Con cái là lộc trời cho mà e! người mong thì kg đc, mà người kg mong thì tự dưng đc ). Cứ có con là sướng rồi e à! nhiều người mong đỏ con mắt.