Sinh hoạt phí ở Việt Nam không rẻ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Khả Ly, 3/4/2008.

  1. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Người nước ngoài nói và viết: “Sinh hoạt phí ở Việt Nam không rẻ”

    Xăng, nhà thuê, thực phẩm tăng giá, sinh hoạt phí dĩ nhiên sẽ tăng theo. Và họ, những người nước ngoài đang sống ở Việt Nam, cũng đang phải ít nhiều đối mặt với chuyện giá cả tăng cao như người bản xứ

    Hiện giờ bạn chi tiêu như thế nào?

    Christian Schulz (Đức), Phụ trách khu vực các nước nói tiếng Đức, công ty du lịch Vietravel. Chuyên gia tư vấn của trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành

    Nhờ một người bạn Việt Nam mà 14 tháng trước tôi thuê được một căn hộ ở Nam Sài Gòn với giá chỉ 300 USD. Nhưng đến tháng 10 này, khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, có lẽ tôi phải thuê với giá cao gấp đôi. Hàng xóm của tôi là một người Singapore đang phải trả 600 USD/tháng, mà căn hộ của anh ấy còn nhỏ hơn căn hộ của tôi. Ở Nam Sài Gòn mà đi làm ở quận 3 nên mỗi ngày tôi cũng tốn bộn tiền xăng cho chuyện đi lại, nhất là từ khi xăng tăng giá. Trước đây phí sinh hoạt chiếm khoảng 50% thu nhập của tôi, giờ thì chi phí này chiếm đến 70%.

    La Hye Yeon (Hàn Quốc), sinh viên khoa tiếng Việt, đại học Sư phạm TP.HCM

    Mỗi bữa cơm hiện nay có khi em phải trả đến gần 100.000 đồng, tăng 20.000 đồng so với trước, tức là hơn 1 USD rồi còn gì. Em đi học bằng xe ôm từ nhà ở đường Mạc Đĩnh Chi đến trường, trước đây mỗi lần chỉ tốn 10.000 đồng, giờ phải tốn đến 20.000 đồng, bằng giá vé xe buýt ở Hàn Quốc đấy. Đi chợ thì người bán hàng thường ra giá đắt hơn với người nước ngoài. Em biết nói tiếng Việt nên đỡ hơn những người Hàn Quốc mới đến đây và không biết tiếng. Ngày trước mỗi tháng em chỉ phải chi 150 USD tiền thuê nhà, giờ thì giá thuê nhà trung bình là 250 USD/tháng/phòng. Cùng chỗ em ở có một chị phải thuê tới 350 USD/tháng, phòng chỉ khoảng 7m2, giá này ngang với giá thuê nhà ở Hàn Quốc. Sinh hoạt phí ở Việt Nam không rẻ chút nào.

    Aekammata Silaphet (Lào), sinh viên khoa ngoại thương, đại học Kinh tế TP.HCM
    Tôi ở Việt Nam hơn bốn năm rồi. Tôi sang học theo một chương trình học bổng nên được bố trí chỗ ở, và mỗi tháng được trợ cấp 1,5 triệu đồng. Khoảng vài ba tháng bố mẹ cũng gửi sang cho tôi khoảng 100 USD. Nếu ăn uống tiết kiệm thì cũng đủ. Sáng tôi ăn bánh mì, tối ăn mì gói, còn bữa ăn trưa thì tốn khoảng 10.000 đồng. Tôi học năm tư rồi nên phải đi thực tập. Chỗ thực tập ở xa nên dạo này phải dùng xe máy nhiều, mà giá xăng tăng, nên tốn kém quá.

    Giá cả tăng cao có làm bạn phải cắt giảm chi tiêu?

    Christian Schulz:

    Tôi không tiết kiệm đâu. Biết đồng USD giảm giá thế này thì lúc ký hợp đồng lao động tôi đề nghị được trả lương theo euro thì đỡ biết mấy (cười). Hợp đồng lao động của tôi vừa kết thúc hôm 28.3, tôi đang đề nghị được tăng 50% lương. Nếu không được tăng lương có lẽ tôi sẽ phải tìm một công việc khác có lương cao hơn.

    La Hye Yeon:

    Mỗi tháng bố mẹ phải gửi thêm 300 USD nữa cho em. Bố mẹ than dữ lắm và đang gợi ý em nên đi làm thêm để kiếm thêm tiền. Lúc mới tới Việt Nam, em thích lắm vì cái gì cũng rẻ, rau quả và trái cây rẻ lắm. Khi ấy em thấy Việt Nam rất dễ sống. Nhưng giờ thì không còn được như thế. Vì còn là sinh viên, chưa đi làm, nên em cứ phải xin bố mẹ cho tiền thêm. Như thế thật chả thích chút nào.

    Aekammata Silaphet:

    Những lúc đi học tôi mới dùng xe gắn máy, còn đi gần thì dùng xe đạp. Tôi rất ít đi chơi, cũng không mua sắm quần áo mới. Tất cả chi phí đều sử dụng cho các khoản chi tiêu chính như tiền ăn, tiền xăng xe đi lại và tiền làm đề tài tốt nghiệp. Đã xác định sang đây học thì những thứ khác không nghĩ tới.

    (Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Khả Ly
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    ở một xứ mà lạm phát triền miên, kinh tế thả nổi thì sinh hoạt phí không đắt đỏ mới là chuyện lạ, chỉ có điều giá cả thì tăng, mà chất lượng sản phẩm và phục vụ lại giảm. Cái lạ ở đây là với đa số những người có thu nhập thấp, có khi chỉ ở mức trên dưới 1 triệu mà vẫn "sống sót" được !
     
  3. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm trước em và Xã em cũng mang chuyện tiền nong ra tranh cãi 1 lần rồi cuối cũng cũng chẳng rút ra được khái niệm gì cả
    Ý em là : Vật giá leo thang ,đồng tiền nhỏ lại ,rồi mai đây sẽ có đổi tiền như năm 85 thôi vì còn ai dùng tiền có mệnh giá 5 ngàn trở xuống nữa ,chắc có lẽ sắp tới VN mình sẽ chắc chắn có tiền mệnh giá 1 triệu ,2 triệu ,rồi 5 triệu cho mà coi .
    Xã em baỏ : sẽ không có chuyện đó vì ngày xưa mình đổi tiền do phải cân đối với đồng đô la Mỹ ,còn bây giờ không có sự chênh lệch nên việc đổi tiền không có khả năng xảy ra .
    Nhưng em baỏ : ngày xưa bữa sáng tiết kiệm của gia đình mỗi người chỉ tốn 3 ngàn /1 người ( ổ bánh mình ,caí trứng , dưa ,cà, nước chấm ) . Còn bây giờ 1 khẩu phần như thế phải tốn gấp đôi ...??? / gì cũng tăng giá hết . Thế anh có kiếm thêm tí naò không ? Anh làm kinh doanh đấy ,tăng đi dám không ?Anh có biết taị sao lúc này em gầy không ? Không có anh ở nhà ,em cố ăn bữa sáng trễ , nhịn bữa trưa ,chiều đợi anh về ăn cơm sớm 1 chút ( tình nguyện giảm ăn khỏi tập thể dục )
    Xã Em .......??????......(bó tay ) Đấy là cách giảm chi tiêu của gia đình em đấy .Các anh chị nghĩ sao ,em giải quyết trình trạng kinh tế như thế có ổn không ? Vì phải cưú lấy mình chứ có ai cứu được ai trong tình trạng kinh tế nước nhà như thế này đâu !!!!!
     
  4. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Nhà tớ cũng tích cực giảm chi tiêu bằng cách cắt các khẩu phần của mẹ vd may sắm quần áo hay là giầy dép giàm được càng nhiều càng tốt . Tiền ăn thì cũng cân đong đo đếm nhiều lần . NGày xưa giá cả rẻ thì ngày nào cũng có bình hoa tươi to tướng trong nhà giờ thì cẳt . Mình đi làm sáng 8h đến công ty ngồi vào máy tính ... cắt ăn sáng luôn ăn trưa cho ngon!!! Giảm thiểu được càng nhiều càng tốt . Chỉ những cái khôgn thể cắt được là đồ ăn của con , sữa ... vẫn phải đầy đủ thậm chí sẵn sàng chi nhiều cho con để con ăn bbớt còi mẹ cũng vui vẻ . Đồ chơi của Bin giờ cũng hạn chế hơn thay vì mua nhiều thì mua những thứ chất lượng đắt 1 tí nhưng chơi mãi không hỏng và đập khôgn vỡ .:D
     

Chia sẻ trang này