Em chào các chị, các mẹ. Chị gái em đang mang bầu tháng thứ 7, dự tính sinh tháng 3 ấy ạ. Cháu đầu nên là cái gì cũng không biết và cũng sợ đau nữa ) Mẹ em thì có hẳn 5 đứa con cơ và mẹ em thì sinh dễ lắm chứ không khó khăn gì, chị cả sinh cũng dễ nữa thế mà chị em em vẫn sợ đau lắm ) Chị hai em thì đang nằng nặc đòi sinh mổ vì sợ đau. Mọi người nói thế nào cũng không, cũng nhất quyết đòi mổ ý. Các mẹ cho em ít lời khuyên giữa 2 việc sinh thường và sinh mổ với ạ để em biết mà khuyên chị cũng như lấy kinh nghiệm sau có chồng em còn biết ạ Em cảm ơn nhiều
Sinh mổ hay sinh thường đều có mặt trái của nó b ah. Mình sinh bé nhà m sinh thường. Nói chung mổ hay thường thì đều đau như nhau. Sinh thường đau lúc đẻ, lúc đẻ xong đau vết khâu tầng sinh môn, nhưng vẫn đi lại bình thường, vệ sinh vết khâu khoảng 10 ngày là ok. Còn sinh mổ thì lúc mổ ko đau nhưng sau đấy đau vết mổ, r tập đi,...(bạn bè mình sinh mổ nói lại như vậy). Còn bs mình theo khám thì tất cả những bệnh nhân đến khám nói muốn sinh mổ, a ý đều hỏi lý do tại sao muốn nv, nếu ko phải lý do bất khả kháng thì a ý đều bảo cố gắng sinh thường đi. Túm lại là đã sinh con là phải đau, xác định trước như vậy cho đỡ sợ. Nói thật, m là ng nhát đau, m cũng ko nghĩ m sinh thường được, trộm vía!
Vâng em cảm ơn chị nhé, em cũng tìm hiểu chỉ biết sinh thường tốt hơn cho con và cũng đỡ vất cho mẹ. Nói chị em không chịu nghe ấy ;( mà em có xem vài clip sinh thường và sinh mổ thì em đều sợ và không dám em hết nhìn thôi đã thấy đau rồi
Mình đứa đầu sinh thường, đứa 2 sinh mổ. Cảm giác mọi người thế nào mình ko biết, nhưng với mình, sinh đứa thứ 2 mổ thấy nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn hẳn. Tất nhiên cũng nên theo lời khuyên của bác sĩ nhé bạn. Và phải có bác sĩ giỏi.
Hồi m chưa sinh bé thì nghe các chị ở cty tả mà mình đã sợ hồn xiêu phách lạc rồi. Đến lúc đẻ lại càng sợ nữa xong đau đẻ, nhưng đúng là đau đẻ rồi chỉ mong đẻ cho nhanh thôi, m có gây tê màng cứng, có gây tê khi khâu tầng sinh môn nên cũng đỡ mất sức và đỡ đau phần nào. Chỉ khổ sau đẻ thì toàn ngồi nửa mông vs quỳ để thay bỉm cho con.
Em thì cung cứ thấy các mẹ sinh mổ xong bảo sẽ bị vất vả mẹ, rồi trái gió trở trời mẹ lại đau vết mổ, sức khỏe cũng bị yếu hơn nữa...
đấy các mẹ cũng khuyên sinh thường tốt hơn, thế mà em nói mãi chị em vẫn không nghe các mẹ ạ. sức khỏe thì đã yếu sẵn, sinh mổ xong em sợ còn yếu hơn
sinh thường vẫn là tốt nhất chứ mẹ, k đc thì phải chịu mổ thôi. vì sinh mổ cơ thể sẽ mất 1 số các phản xạ tự nhiên giúp cả mẹ và bé khoẻ manhj, như co bóp tử cung hay tiết sữa chả hạn
Rồi ai cũng phải trải qua mn ah. Nhưng bảo m quên vụ đẻ con chưa vs hết sợ chưa thì mình vẫn trả lời là chưa dù trộm vía nghìn lần m sinh khá nhanh
Tất nhiên là sinh thường tốt hơn sinh mổ về nhiều mặt. Thứ nhất, tuổi thọ của mẹ sinh mổ sẽ giảm khoảng 5 năm so với sinh thường. Thứ hai, sinh mổ sữa sẽ về muộn hơn sinh thường và điều này rất không tốt cho con vì sữa non chỉ có trong khoảng 3 ngày sau sinh. Thứ ba, sinh mổ con thường hay mắc bệnh về hô hấp hơn. thứ tư,mổ thì sau khi mổ xong cảm giác đau cũng chẳng khác gì sinh thường... Nói chung là chịu khổ tí thì sẽ tốt cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, cũng còn phải phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ. Mẹ mà yếu thì cần học cách thở, giữ sức thì mới sinh thường được.
em đang phấn đấu sinh thường mà ko biết có được ko, bé nhà em 38w đã đc 3.5kg rồi giờ 39w4d chưa khám lại nên ko biết thế nào, chắc đẻ mới biết được còn vài ngày nữa thôi, sợ quá