Lần 3 rồi bạn ơi. Đủ nếp tẻ rồi mà lại lỡ lần này... hu hu Đành tự an ủi là: con đến với mình là con có duyên với mình rồi...
Sợ thật mà. Nói chung mổ 1 lần lâu hồi phục sk lắm ý, nào phải như các cụ ngày xưa, sinh 1 lèo 8-9 người con trong hoàn cảnh thiếu thốn vẫn khỏe re.
Trc khi mổ lần này mình cũng tính triệt nhưng nh ng gàn nên mình lại thôi. Cứ nghĩ hàng tháng trứng rụng và phải thoát ra, giờ bị chặn lại thì khác gì bị tắc vòi trứng nên thôi. Mình sợ k bt. Quyết định uống thuốc mn ạ
Mn mổ chủ động ạ? Cho e xin ít kn đẻ mổ ở pshn với ạ? E làm hss r, chi phí mổ hết nhiều k mn? E cảm ơn mn nhìu
Mình mổ chủ động, chọn bác sĩ và ngày giờ, dùng giảm đau sau sinh hết hơn 21tr b ạ. Mình mổ lần 4 tiêm truyền nh kháng sinh nên chắc tốn hơn mọi ng chút. Mn mổ lần mấy
Cám ơn mn. Mình vào viện sanh mà các y tá nữ họ cũng nói sao mổ nh thế, hại Sk, vất vả... Cùng cảnh phụ nữ nên ai cũng đồng cảm
Mình sinh đc gần 3 tháng r. Đi khám bs theo dõi thường xuyên. May mắn sao mà ngày mình chọn cũng đúng ngày e bé đòi ra. Mình mổ cấp cứu luôn