Mình sinh em bé từ tháng 11/2014. Lúc trước khi sinh cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện chọn bệnh viện và rất háo hức đọc kinh nghiệm của các mẹ đi trước. Chính vì vậy mình cũng định sinh xong sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm của cá nhân mình với những mẹ nào đang cân nhắc và có ý định sinh tại Việt Pháp. Hy vọng sẽ có ích cho các mẹ. Chi phí: Lần đầu có bầu mình bị hỏng lúc 7 tuần nên lần 2 rất lo lắng và sợ. Lần 2 ngay từ tuần 11 mình đăng ký luôn thai sản trọn gói tại VP (total lúc bấy giờ là khoảng 55tr với trường hợp sinh mổ). Chi phí này mình đăng ký trả góp lãi suất 0% bằng thẻ visa ANZ trong vòng 12 tháng. Chi phí này bao gồm toàn bộ thăm khám chăm sóc trong lúc mang bầu (khám, tiêm, xét nghiệm máu,...), chi phí phẫu thuật, khám lại cho mẹ và cho con sau sinh. Trong gói này có ghi giới hạn số lần khám tuy nhiên nếu các mẹ trong lúc mang bầu có hiện tượng gì có thể vào khám cấp cứu 24/24 mà không phải trả thêm tiền nhé. Mình cũng có 2 lần vào khám đột xuất do đau bụng và bị ra máu nhưng không phải trả thêm gì. Khám thai: 2 lần đầu khám mình thấy các mẹ khen bác sĩ Thu (trưởng khoa Sản) nhiều nên cũng đăng ký bác Thu. Tuy nhiên cảm nhận của mình là bác hơi bận, khám nhanh, tư vấn ít. Sau 2 lần đó mình chuyển sang bác sĩ người Pháp tên là Achouri thì thấy rất hài lòng. Bác sĩ khám rất cẩn thận, lần nào cũng khám cả trong lẫn ngoài. Tư vấn nhẹ nhàng và nhiệt tình. Mỗi lần khám xong bác lại hỏi có thắc mắc gì không và dặn nếu có bất kì điều gì cảm thấy lo lắng thì cứ đến thẳng bệnh viện sẽ có người khám. Khám ở VP sẽ phải đặt lịch, thường trước khoảng vài ngày vì vậy khi đến không phải đợi, thường chỉ đợi tối đa khoảng 15-20 nếu trong trường hợp người trước chưa khám xong. Còn khi khám cấp cứu thì không phải đặt lịch gì hết, cứ có gì bất thường là các mẹ vào viện, sẽ có người khám cho các mẹ ngay và luôn. Lớp học tiền sản: Trong gói sinh tại Việt Pháp có bao gồm 5 buổi học tiền sản. Trong 5 buổi này các mẹ được cung cấp các kiến thức về chăm sóc bản thân và thai nhi khi mang bầu (dinh dưỡng và vận động), các lưu ý khi chuyển dạ, nuôi con bằng Sữa mẹ, chăm sóc con sau khi mới ra đời. Mình thấy những kiến thức này vô cùng hữu ích. Cũng nhờ những buổi học tại VP mà mình có được những kiến thức quan trọng mà nếu tự tìm trên mạng thì cũng rất mất thời gian vì có nhiều nguồn tin khác nhau. Chuyển dạ: Riêng buổi học về chuyển dạ là buổi học mà các mẹ không nên bỏ. Trong buổi này bác sĩ sẽ giải thích cho các mẹ các dấu hiệu của chuyển dạ và các bước cần làm khi chuyển dạ. Các mẹ cũng sẽ được cung cấp 1 hotline của hộ lý để có thể gọi ngay nhờ tư vấn khi có dấu hiệu chuyển dạ hoặc có bất thường trong những tuần cuối. Các mẹ sẽ được tư vấn nên làm gì, nên vào viện hay nên ở nhà,... Mình bị rau bám thấp khá nguy hiểm, đặc biệt khi chuyển dạ trước ngày chỉ định sinh. Mình sinh khi mới 37 tuần 2 ngày - trước ngày dự sinh khá lâu. Lúc đó ở nhà đi toilette thấy ra 1 giọt máu nhỏ màu hồng nhạt. Mình gọi ngay cho số hotline và được yêu cầu vào viện. Mình vào luôn lúc đó thì họ đo monitor đã thấy đang chuyển dạ rất mạnh (dù mình không có cảm giác gì nhiều, không thấy đau bụng hay vật vã đến mức như một vài mẹ kể lại). Cuối cùng lúc mình gọi điện thì là 9h, 9h15 lên xe vào viện. Đo monitor một tí tẹo, thay quần áo và tắm thì đến 10h là vào phỏng mổ. 11h em bé chào đời. Mình cũng không ngờ mọi thứ lại nhanh đến vậy Sinh mổ tại Việt Pháp: Bác sĩ tại VP luôn khuyên sản phụ sinh thường vì sẽ tốt cho cả mẹ và con. Tuy nhiên do mình bị rau bám thấp nên phải chỉ định sinh mổ. Các mẹ sinh mổ tại VP sẽ được chọn ngày và bác sĩ miễn phí, tuy nhiên nếu chọn giờ thì sẽ phải trả thêm tiền. Mình chọn sinh vào tuần 39, chọn bác sĩ Achouri nhưng cuối cùng lại sinh ở tuần thứ 37 và sinh cấp cứu nên vào giờ của bác sĩ nào bác sĩ đó sẽ mổ. Việc đăng ký sinh trọn gói tại Việt Pháp mình thấy có một điều rất yên tâm, đó là hồ sơ của các mẹ trong suốt quá trình mang bầu đều được ghi chép cẩn thận. Trong trường hợp các mẹ có vấn đề gì trong thai kì hoặc khi chuyển dạ vào sinh, bác sĩ trực chỉ cần cầm hồ sơ lên là nắm được các thông tin quan trọng về thai kì của các mẹ. Chính vì vậy dù mình chọn bác sĩ Achouri từ trước, nhưng hôm đó xác định tinh thần là mổ cấp cứu như vậy vào ai thì vào nên mình cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cuối cùng may mắn làm sao bác sĩ Achouri lại trực đúng đêm hôm đó, nên bác sĩ vẫn là người mổ cho mình Bác sĩ là người rất nhẹ nhàng và nhớ tên bệnh nhân. Mình vừa nghe thấy bác sĩ cười và chào là mình thấy nhẹ hết cả người. Khi vào sinh mổ, các mẹ được đo monitor để xem cơn chuyển dạ thế nào. Nếu nhiều và dồn dập rồi thì sẽ được vào mổ luôn. Hộ lý sẽ đưa các mẹ đến phòng (chính là phòng lưu viện sau khi sinh) để tắm và thay đồ. Sau đó các mẹ sẽ nằm trên giường rồi họ đẩy thẳng giường đó đến phòng mổ (giường này chính là giường sau khi sinh các mẹ sẽ nằm luôn =))). Cảm giác được đẩy đến phòng mổ vừa sợ vừa Yomost phết các mẹ ạ =))) Đến phòng mổ rồi thì sẽ được tiêm thuốc gây mê bởi bác sĩ gây mê. Nghe đồn cái kim tiêm gây mê dài cả gang tay nhìn khủng khiếp và khi tiêm đau lắm, nhưng không ngờ khi tiêm mình thấy chỉ đau 1 tí tẹo. Theo mình nhớ thì chỉ vài phút sau chân cảm thấy tê tê là mổ luôn. Trong lúc tiêm thuốc và mổ bác sĩ và hộ lý vẫn nói chuyện với mình, động viên an ủi nên mình thấy rất thoải mái. Mình nhớ bác sĩ vừa mổ khoảng được 1-2 phút gì đó thì người mình bị kéo sang 2 bên (như kiểu có ai xô đẩy mình ý). Rồi 1 em hộ lý nói "chị ơi chị cố 1 tí nhé". Mình chưa kịp cố gì thì đã thấy 1 bác sĩ xoa đầu mình bảo "Mẹ giỏi quá, con ra rồi kìa" Sau khi con ra thì sẽ mất khoảng vài phút để cắt dây rốn, rồi con được bế ra để mẹ nhìn, con được áp vào má mẹ và mẹ thơm con. Lúc đó xúc động lắm. Nhưng chỉ 1 tí teo thôi là bác sĩ sẽ bế con ra phòng ngoài để mẹ ở lại khâu vết mổ. Sau đó mẹ nằm lại phòng mổ để theo dõi 1 tiếng thì phải. Nằm vừa mừng vừa lo, không biết con thế nào các mẹ ạ. Sau sinh: Sau khi theo dõi xong, các mẹ được đẩy về phòng (vẫn trên cái giưỡng cũ). Về đến nơi là con sẽ được bế về với mẹ để mẹ cho bú sớm nhất có thể. Các mẹ sinh mổ ở lại viện 4 hôm. Hôm đầu thì tác dụng thuốc gây tê vẫn còn, chẳng đau gì đâu các mẹ ạ. Hôm đó mình còn nghĩ ơ hóa ra sinh mổ sướng thật, từ lúc sinh đến sau đó chẳng thấy đau gì =)). Không ngờ đến hôm thứ 2 hết thuốc gây tê mới đau các mẹ ạ Trong thời gian các mẹ lưu viện người nhà chị được vào lúc chiều tối + tối. Không ai được ở lại. Mình lại rất thích như vậy vì không phiền đến mọi người. Thêm nữa ở đó có hộ lý 24/24. Các mẹ cần gì có thể bấm chuông, hộ lý sẽ đến giúp (giúp đi lại, thay tã cho em bé, mang em bé ra ngoài trông hộ nếu mẹ mệt quá muốn nghỉ). Việc ăn uống thì được phục vụ tận giường, ăn khá vừa miệng và đủ chất. Trước mỗi bữa sẽ có người đi hỏi các mẹ muốn ăn món gì. Hàng sáng sẽ có người đến đưa em bé đi tắm và thay quần áo. Tã của con, đồ của mẹ không phải chuẩn bị gì khi vào viện. Mọi thứ sẽ có bệnh viện lo. Trong những ngày ở lại viện đó, hộ lý và bác sĩ cũng tư vấn cho các mẹ về việc chăm con hay cho con bú đúng cách. Mình nhớ nhất hôm vừa sinh lóng ngóng, em bé cứ khóc mà mình không hiểu gì nên gọi hộ lý. Hộ lý đến thay bỉm cho con xong mới nhắc mình không nên bế bé nhiều, cứ đặt bé ở giường của bé (em bé có 1 giường nhỏ bé tí rất xinh đặt ngay cạnh giường mẹ). Trừ lúc cho bú và thay bỉm thì không nên bế nhiều em bé sẽ bện hơi. May nhờ có vậy mà mình cứ áp dụng như thế cho đến khi về nhà, cuối cùng rèn cho con được thói quen rất tốt không đòi bế bao giờ. Con mình cũng ngủ riêng luôn từ lúc mới sinh đến tận bây giờ. Viết dài quá chắc các mẹ đọc nhiều cũng mỏi mắt. Tóm gọn lại là mình rất hài lòng vì đã lựa chọn sinh tại VP. Phòng ốc và trang thiết bị có thể không bằng Vinmec nhưng chất lượng dịch vụ và thái độ y bác sĩ thì bản thân mình có cảm tình hơn. Chúc các mẹ có một thai kỳ an lành và sớm mẹ tròn con vuông nhé
theo mình các mẹ nên mua bảo hiểm thai sản thì sẽ giảm được rất nhiều chi phí, các mẹ trả góp thế này tốn kém lắm.
Cảm ơn mẹ alexie chia sẻ kinh nghiệm cần thiết. Mình cũng đang băn khoăn sinh ở Việt pháp hay vinmec đây. Mình cũng bị xảy lần 1 và vào VP cấp cứu. Lần này mình cũng lo nên khám bs ở ngoài, và xem thai kỳ có vấn đề gì ko. Nếu có vấn đề gì thì sẽ sinh ở cho đúng chuyên môn. Giờ đang có bầu tuần 27, trộm vía nghìn lần thai kỳ ko vấn đề gì, đang băn khoăn ko biết nên sinh ở VP hay vinmec, mà đến lúc phải đăng ký sinh trọn gói rồi. Vinmec thì phòng ốc ok hơn, được nằm 1 mình 1 phòng, ko bị ảnh hưởng. Nhưng trình độ bác sĩ thì mình nghĩ VP hơn. Nhà mình lại gần VP. Mẹ alex cho mình hỏi phòng lưu sau sinh có phải là ở tầng 2 ko? Phòng mà có 2 giường, ngăn bằng rèm. Mình chỉ băn khoăn mỗi vụ nằm chung phòng sau sinh thôi.
Đúng là phòng có 2 giường và có rèm ngăn rồi mẹ nó ạ. Nhưng mà ở tầng 3 chứ không phải tầng 2. Ngay dãy hành lang chỗ khám khi mang bầu đấy. Hồi mình sinh cũng băn khoăn Vinmec và VP vì đúng là cơ sở vật chất Vinmec tốt hơn rất nhiều, phòng riêng đẹp đẽ người nhà ở cùng thoải mái. Ở VP phòng ốc chật chội hơn mà lại phải chung phòng. Mà giá VP lại còn đắt hơn cả Vinmec. Mình cũng có tham khảo 1 số chị người quen đều là đã sinh ở VP và Vinmec (bé đầu sinh ở VP, bé sau sinh ở Vinmec) thì các chị ấy đều chung nhận xét là nếu so sánh về thái độ và sự chuyên nghiệp của bác sĩ và hộ lý thì VP hơn hắn Vinmec. Thêm nữa mình sinh mổ và bị rau bám thấp nên mình rất lo có biến chứng khi sinh. Cuối cùng thì mình chọn VP mẹ nó ạ. Lần sau nếu sinh tập 2 mình chắc chắn vẫn chọn VP Nhìn chung nếu mẹ nó sinh thường thì cũng chỉ lưu viện 1 đêm, chuyện phòng ốc mình nghĩ không quá quan trọng. Nhà mẹ nó lại gần VP thì mình vote cho VP vì sinh gần nhà tiện lắm, có gì cũng dễ xoay sở . Mình nghĩ nếu khó quyết định mẹ nó cứ đến trực tiếp xem phòng ốc 2 bên cho dễ
Hồi đó mình có mua bảo hiểm Prevoir rồi nhưng bị thiếu mất khoảng 10 ngày nên không dùng được mẹ nó ạ. Tiếc đến tận bây giờ (
Mình cũng định đăng ký sinh mổ chứ không sinh thường mẹ Alex ạ. Mình sợ đau lắm, hic. Lại là đứa đầu nữa nên càng lo. Ngay từ khi thai được 7 tuần là mình đã băn khoăn ko biết chọn vinmec hay VP rồi. Đến giờ gần 7 tháng rồi mà vẫn chưa quyết được. Mình cũng ko mua bảo hiểm thai sản nên xác định là trả tiền mặt. OX thì bảo mình thấy thích viện nào thì cứ sinh ở viện đấy thôi, quan trọng là mình thấy thoải mái. Mình cũng lội các topic ở bên wt t nhiều lắm rồi mà giờ vẫn ko biết nên sinh ở đâu. Nếu ở VP thì năm ngoái mình nằm lưu viện 1 ngày vì bị sảy rồi. Có lẽ phòng đấy chính là phòng sau sinh, theo như mẹ nó tả. Chán thật, kể mà phòng ốc ở VP tốt hơn thì mình đã ko phải suy nghĩ. Mình thì khó ngủ, nằm chung phòng với người lạ, thiếu riêng tư yên tĩnh mình ko thích lắm. Bác sĩ ở VP thì mình không thích đội ngũ lễ tân lắm. Có mấy em thái độ không được nice, vẫn kiểu bệnh viện công, thiếu niềm nở. Bác sĩ ở VP thì mình mấy lần khám bs Hợp, bs gì người Pháp nữa. Nhưng mình thích bs người Pháp hơn. Mà mình lại dự sinh cuối tháng 12, nhằm đúng nghỉ lễ Noel nên nếu đăng ký khám bs Pháp kiểu gì cũng lại phải đổi sang bs Hợp hoặc bs Thu vì bs Pháp về nước nghỉ Noel. Còn ở Vinmec thì đúng là mình chưa có tí kinh nghiệm gì. Có lẽ ngày mai 2 vợ chồng mình phải đến vinmec thăm dò xem như thế nào để còn chốt. Chứ cũng sốt ruột quá rồi.
Mình khám một loạt các bác sĩ rồi và chỉ ưng bác sĩ người Pháp thôi. Bé nhà mình sinh xong cũng mua luôn gói tiêm của VP, mấy lần đầu khám bác sĩ Việt, sau đó mình chuyển sang khám bác sĩ người Pháp thì thấy khác hẳn. Khám cẩn thận và tư vấn rất cụ thể. Mình nghĩ đã mất công vào VP thì nên chọn bác sĩ người Pháp. Mẹ nó có thể check với bệnh viện xem trong khoảng thời gian đó bác sĩ người Pháp có ở VN không đấy. Chúc mẹ nó sớm chọn được bệnh viện ưng ý nhé
Gói tiêm của VP là bao nhiêu tiền hả mẹ nó? Có chắc chắn luôn đủ vacxin cho con không? Như vacxin 5 in 1 mà đợt vừa rồi đang hết hàng ở các BV chẳng hạn? Vì mình thấy thông tin ở VP cũng hết vacxin đó dù có đăng ký gói tiêm.
VP sẽ ưu tiên theo thứ tự hội viên nên hội viên nào đăng ký trước khi có vắc xin họ sẽ ưu tiên trước. Gói tiêm cho em bé bao gồm tất cả các mũi từ 0-2 tuổi (trừ rota, cúm mùa và vắc xin viêm tai giữa + viêm phổi vì vắc xin này là loại mới), giá là 14tr thì phải. Nếu sinh ở VP thì được giảm 1tr còn 13tr. Tính ra thì có vẻ đắt nhưng thời điểm bên ngoài cháy vắc xin thì các mẹ toàn phải tiêm của y tá đến nhà giá 3tr/mũi 5in1, mũi này phải tiêm 3 lần đã là 9tr rồi mẹ nó ạ. Mà lại còn không yên tâm hoàn toàn. Gói tiêm của VP thì được khám nữa nên mình thấy ok. Bé nhà mình đăng ký luôn sau khi sinh nên suốt quãng thời gian đó bên ngoài cháy vắc xin nhưng bé được tiêm tất cả các mũi đúng lịch lắm, không bị chậm dù 1 ngày. Ngay sau đó thì một số bạn sinh ở bên ngoài vào đăng ký gói tiêm cho con nhưng lại bị hết vắc xin và phải chờ. Mẹ nó cứ đăng ký ngay sau sinh cho đảm bảo được xếp thuốc từ sớm mẹ nó ạ. Hồi mình định đăng ký chồng mình cứ can ngăn, bảo là sao tốn kém vậy, ra ngoài tiêm cũng được. Sau đó nhìn thấy bạn bè anh ý phải đi xếp hàng cả ngày, rồi vật lộn tìm vắc xin cho con không được thì lại cười cười sung sướng =))) Điên không chịu được.
Vậy là sinh xong mới đăng ký chứ không đăng ký luôn từ lúc làm hợp đồng sinh trọn gói mẹ nó nhỉ. Cảm ơn mẹ nó nhé. Để mình tham khảo thêm vinmec rồi lựa chọn giữa 2 BV này. USD lên nên giá sinh ở VP cũng cao, 51tr rồi. Nhưng nếu giá và chất lượng đi cùng với nhau thì cũng bõ công.
Viet Phap thi tot roi. Nhung chi phi nay danh cho gia dinh nao co dieu kien 1 chut. Cong nhan la mat nhieu tien nhung dc cham soc the thich that De cac benh vien thuong nhieu cung chi het khoang tren duoi 10trieu thoi cung du met voi khoi ng roi
Nhiều mẹ mua bảo hiểm từ trước nên lúc sinh không mất đồng nào mẹ nó ạ. Mà mình thấy bạn mình sinh ở nơi khác thì tiền khám khi mang bầu cũng khá tốn kém, cộng với tiền phong bì, rồi tiền nhờ vả, tiền phòng sau sinh cũng đắt lắm mẹ nó ạ. Tính ra có khi cũng không chênh nhau nhiều lắm đâu.