Chuyện là thế này, hồi yêu nhau và mới cưới nhau thì mình cũng lãng mạn phết, sinh nhật hay là ngày gì đấy thì bao giờ cũng có hoa và quà, quà thì nhiều lúc còn kỳ công tự làm lấy, đại loại như tranh vẽ hay là vớ vẩn gì đấy. Vấn đề là từ khi cưới đến nay thì vợ mình cứ kêu là anh không phải mua hoa tặng em, hoa tốn tiền lắm, chả là ngày xưa toàn chọn bó đắt tiền nhất để tặng thế nhưng mình chỉ mua bó hoa bé hơn ngày xưa một tẹo là thấy mẹ cháu có vẻ buồn buồn. Quà tặng cũng thế, chuyện tự làm thì Ta đã lớn và Pau toxky đã chết nên khó có thể làm được, còn hỏi vợ thì cái gì vợ cũng lắc. Bảo mua nước hoa, mỹ phẩm, quần áo... thì vợ cũng bảo em có rồi. Hôm nọ áy náy quá đưa cho vợ tiền bảo anh chẳng biết chọn gì em mua hộ anh, vợ đi mua hai bộ quần áo rồi. Thế nhưng xem ra vẫn còn chờ đợi quà do mình tặng nữa. Thế nên đành lên đây nhờ các mẹ tư vấn hộ cho, nên mua gì tặng vợ vào ngày sinh nhật nhỉ. Cám ơn các mẹ nhé Và mình cũng muốn làm quen với những bạn cùng cảnh ngộ giống mình.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Hihi, em có gợi ý cho bố nó ở dưới chữ ký của em đó Em cũng bán cho các anh mua tặng SN<, 8/3, 20/10 và 14/2 nhiều lắm... Chị em phụ nữ tụi em thì cứ bảo chồng đừng mua phí tiền, nhưng thực lòng thì vẫn muốn có quà đó ạ....như em cũng thế thôi, cứ bảo thôi chồng ko phải mua gì đâu nhưng chồng vẫn mua 1 bó hoa đẹp + 1 món quà nhỏ quan tâm... vậy là em vui lắm, ko cần đồ gì nhiều tiền đâu anh
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Cũng sắp sinh nhật mềnh rồi mà chưa thấy chồng ý ới gì, huhuhu ko bết chồng có nhớ ko đây, thấy buồn dần rồi.........
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Cả nhà cùng đi ăn, vợ sẽ tự hiểu và vui rồi, trong bữa ăn hoặc về nhà tặng cho vợ bó hoa nhỏ và hát cho vợ 1 bài, có con rồi thì mấy bố con cùng hát, thế là vợ nó vui, có gì đâu, cần gì phải phức tạp bố nó, quan trọng là cả nhà hạnh phúc, vui vẻ với 1 ngày thật ý nghĩa.hihi. chắc chắn là mẹ nó bất ngờ và yêu chồng nhiều hơn đóa. (u)(u)(u)
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? bạn cứ tặng 1 bó hoa tươi thắm và 1 nụ hôn là ổn rồi. Mình thì luôn mơ thế mà chả được đấy . chúc vợ bạn có 1 sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Mình thích được chồng tặng nước hoa. tặng hoa thì lãng mạn nhưng thấy phí của lắm. bó hoa vài trăm lại bỏ đi trong vài ngày.
Điều người vợ cần nhất là tình yêu của chồng, hãy bày tỏ sự chân thành với vợ mình, yêu thương và trân trọng cô ấy ngay cả khi không phải là sinh nhật. Đó là món quà mà bất kì người vợ nào cũng mong muốn, cả đời chỉ ước có thế thoai
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Bác tâm lý quá, xã nhà em ngày xưa thì quà lên quà xuống sau rồi con cái vào rồi năm có năm không nhưng nhiều khi chỉ một bó hoa là cũng đủ tất cả rồi.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Ngày xưa khi yêu nhau chồng mình cũng hay tặng quà mình vào những ngày quan trọng. Giờ lấy nhau rùi a vẫn nhớ và vẫn tặng quà . Hihi. Cứ đến những ngay quan trọng là đợi chờ xem a sẽ tặng mình cái gì? Cảm giác tò mò thật thú vị . Phụ nữ mà nói vậy thôi ai cũng thích được tặng quà , có điều a cứ âm thầm mua quà tặng vợ chứ đừng hỏi chị. Như vậy chị sẽ bất ngờ , quà chồng tặng mà ai nỡ từ chối. Còn mua gì tặng vợ thì anh có thể tham khảo dưới chữ ký của e . Chúc a chị mãi mãi hạnh phúc!
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Anh và bà xã chắc là hạnh phúc lém nhỉ? chưa tới ngày sinh nhật mà đã hồi hồi chuẩn bị quà cho bà xã rồi. Chọn quà gì vừa ý nghĩa vừa thể hiện thành ý thì khó quá nhỉ. anh hãy mua gì thiết thực với chị ấy ah. chứ con gái không thích mấy thứ không hữu ích đâu ah. hoa thì đẹp nhưng sau sinh nhật ngồi ngắm bó hoa thấy tiếc tiền lắm ah. Chúc anh mua được quà cho bà xã như ý nhé.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? hôm nọ có một bạn trai nt cho mình thế này e ơi hàng đồ lót nhà em đẹp thế hôm nào anh lấy vợ anh mua tặng cho vợ anh.Thực ra món quà mà phụ nữ thích nhất theo mình là một ngừoi hiểu mình và biết chia sẻ cùng mình ,món quà ấy xuất phát từ trái tim,ngày iu nhau xã mình nghèo có lần tặng mình một cuộn băng dính được gói trong một cái túi rất tỉ mỉ ,giá trị về vật chất thực chất rất nhỏ nhưng lại là một món quà rất ý nghĩa.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Ui, nhà này lãng mạn nhỉ? Mình kêu mãi vụ ko được tặng gì thì có 1 năm chồng và con đi mua về 1 bó hoa to tặng vợ. Chắc cũng bị thịt mất mấy trăm. Cũng tiếc nhưng thích. ( Vụ này bị bố chồng bảo là hoa có ăn được đâu, mua con gà thì hơn, bực quá làm ngay câu: Con gà thì rất hay ăn nhưng ko cheo lên để ngắm được ông ah, còn hoa thì họa hoằn lắm mới được 1 lần, nên hôm nay con ko ăn gà nữa) HIC.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Chả biết bà xã nhà bạn thích gì, còn mình thích được tắng một bông hoa đính nơ thật đẹp (một bó to thì hơi tiếc xiền) và một món quà nho nhỏ gì đấy, là thấy vui lắm rồi, quan trọng là cái tình cơ
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Nhà mình có bạn mua đồ mỹ phẩm về tặng vợ được vợ khen lại còn được nhờ mua hộ cho bạn vợ nữa chứ. Bạn ủng hộ mình nhé. Mình đang sale hàng đấy, về lại được vợ khen lần 2 là mua rẻ nữa.
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Tính mình cũng giống vợ bạn nhưng đến sinh nhật vẫn muốn chồng tặng một món quà nào đó. Nếu có thể cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn và mua 1 cái bánh sinh nhật nhỏ tặng vợ như vậy là vợ vui rùi. Cả nhà cùng hát bài mừng sinh nhật. Chứ nhiều khi mua hoa mất mấy trăm nghìn cũng sót lắm. Nếu muốn tặng hoa vợ anh ra chợ sớm mua 1 bó ly Đà Lạt về cắm trong nhà khi vợ dậy (hoặc đi làm về) thấy có hoa chồng mua như vậy là vừa vui mà lại tiết kiệm (u)(u)(u) Chúc vợ chồng bạn có ngày sinh nhật hạnh phúc
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Đừng tin lời vợ nói nhé. Anh cứ mua đi hoặc rủ vợ đi chơi rồi đưa vào hàng quần áo, giày dép...đảm bảo vợ anh sẽ cực kỳ bất ngờ
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Tâm lý phụ nữ thì ai cũng thích quà cả. Tùy theo khả năng của bạn thôi, nếu ktế kha khá thì mua món quà có gái trị tương đối một chút, nếu ko thì quà gì cũng được, hoặc có thể chỉ là món ăn vợ ưa thích thôi.....nhưng quan trọng đó phải là món quà vợ bạn thích và tất nhiên là ko thể thiếu hoa bạn nhé . Thật ra lựa chọn quà ko khó đâu nếu bạn chịu khó hiểu vợ bạn một chút, quan tâm kỹ một chút sẽ biết ngay vợ bạn thích gì, phải ko nào????Chúc bạn tìm được cho vợ một món quà ưng ý nhất!
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Từ hồi yêu nhau đến giờ, mình chứa thấy bông hoa nào nói chi đến 1 bó.hic tủi....
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? mình cũng thế, hehe, có ngày gì chỉ đi ăn là hết, hix, ổng nhà mềnh chả rồ màn tịc đâu,nhiều khi cug bùn bùn, tủi tủi
Ðề: Sinh nhật vợ mua gì? Buồn thế, những ngày 14-2, 8-3 hoặc 20-10 thì cũng phải có chứ, ít nhất là lúc yêu nhau, thế thì khô khan quá. mẹ nó phải đánh tiếng ô x đi chứ.