có mẹ nào sinh con ở viện 108 không cho em ít kinh nghiệm với ạ.em chẳng biết sinh ở đấy thế nào chứ khám thai ở đấy thì em thấy chán kinh khủng.thai của em ở tuần thứ 39 rùi 1 tuần nay em cứ thấy râm râm đau bụng vào đấy khám mà thấy bác sĩ chả có tý chách nhiệm nào,vào siêu âm thì còn tệ hơn bác sĩ siêu âm tên là long gì đấy thì thôi rồi cứ thai của mẹ nào nhỏ rưới 30 tuần là lại bị ông ta dọa là thai có vấn đề nọ kia và ông ta cho các mẹ ấy địa chỉ đến phòng khám riêng của ông ấy để siêu âm dị tật nếu cho rui mà mẹ nào không đến ông ta biết được thì lại bị ăn mắng,còn nhưng người thai lớn như em mà vào siêu âm thì thôi rồi bực mình không chụi nổi.thái độ thờ ơ hỏi gì ông ta cung không nói và bảo nên hỏi bác sĩ khám.em bị đau bụng lâm dâm sáng nay lại ra một cục nhày màu trắng đục như lòng trắng trứng gà cũng mún đi khám nhưng lại ngại vào đấy vì nghĩ cũng chẳng có tác dụng gì.em đăng ký đẻ ở viện đấy nhưng mới khám thôi em đã thấy sợ rùi có mự nào giống như em không cho em sin it kinh ngiệm ạ.em thack các mẹ nhùi