Các mẹ ơi. E mệt mỏi quá r. E trầm cảm mất. Bé nhà e sinh non tuần thứ 36. Nặng 2,3kg. Bé mới sinh đã bị suy hô hấp. Con nằm viện đến nay được 13 ngày r. Tết năm nay e ở bệnh viện suốt. Được bế con ba lần thôi. Con tựa thở được r. Bú được r nhưng giờ cháu lại bị vàng da. Chiếu đèn mà da cháu vẫn vàng vọt. Xanh xao lắm. Y tá nói cháu chưa bt như trẻ khác. Khi bú cháu k đc tỉnh táo để bú. E nhìn con mà e đau lắm. Nhìn những đứa khác cũng sinh non mà đc có 1kg, 1,3kg nhưng chúng đều hồng hào. Còn bé nhà e vẫn xanh lắm. E mới sinh chẳng đc ở cữ ngày nào. Cứ đi đi về về, ra vào viện suốt. Sáng đi. Tối lại về. Mệt mỏi vôi cùng. Mà con lại k khá hơn nữa. E lại con đầu. Cảm thấy sợ hãi. E khóc hết nc mắt vì con. Giờ e phải làm j đây.
Mẹ phải lạc quan để động viên em bé cố gắng lên chứ. Mẹ nó cứ bi quan như thế thì sao làm gương cho em bé được. Mình ngày xưa cũng sinh non đây. thời xưa lại đẻ ở tỉnh lẻ thiếu thốn nhiều lắm mà lại được có 7,5 tháng. đẻ ra cũng còn không khóc được bác sỹ cầm 2 chân cho ngược người xuống đi đến cửa phòng cấp cứu lại khóc oe oe được. Phải vui vẻ, ăn uống nghỉ ngơi tốt thì mới có chất cho em bé bú và sẽ khỏe nhanh thôi.
bé sinh non bao giờ cũng thiêỵt tohì hơn so với bé khác, mẹ nó hãy lạc quan ne, giờ hiẹn đại lắm nên bé vãn khỏe mạnh và phát triển bình thường mà
Cố gắng lên mn, bạn mình còn sinh non khi con mới chưa dc 7 tháng cơ, phải nằm lồng kính lâu lắm, mẹ 1 viện con 1 viện ý, nhưng rồi cũng qua, cu ý giờ đã 3 tuổi rồi, trộm vía nhanh nhẹn khỏe mạnh lắm. thế nên hãy lạc quan lên nhé!
Bé nhà c năm bao ngày thì về ạ. Bé nhà e mới sinh đã bị suy hô hấp nên mới vậy. E lo k biết về sau có ảnh hưởng j k. Giờ bé vàng da nhẹ chưa khỏi. Bé nhà c có bị vàng da k ạ. Và nếu bị bao lâu bé khỏi vậy.
mình cũng ko rõ lắm, vì hồi đó bé nằm ở trong bv trong sài gòn cơ mn ạ, hichic, với cả mới dc hơn 6 tháng nên là chắc sẽ phải nằm lồng kính lâu hơn!
vàng da này vàng da sinh lý thôi, ko sao đâu mn ạ. bé nhà t trước sinh thường 3,6kg mà vẫn bị vàng da xong sau 1 tháng là hết