Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Ông bà mà có cháu zai thì sướng fai biết nhé! NHÀ BẠN mình chị í cũng có zai đầu mà ông bà ngoại quý hơn cả con gái cơ
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Chào cả nhà, e cũng mới tham gia diễn đàn thôi, cũng dự sinh vào giữa tháng 7 này......hihihi Rất vui dược làm quen với các mẹ trên đây nhé. Em có bầu tập 1: 12w đi SA bs bảo "giống mẹ nhé"......... 18w đi SA bs cũng bảo "con gái rùi ......" 2vc cười phớ lớ từ lúc ở bv về, ông bà nội ngoại cũng mừng vì thích có cháu gái. Chẳng bít bs nói vậy có đúng ko nhỉ vì nhìu trường hợp SA con gái sinh ra lại là con trai hihi. Đợt tới 22w đi khám lại xem tình hình của con các mẹ ạ.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Cứ chúc mừng mẹ nó cái đã, bẫy được rồng con. Chúc mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Buồn cười lắm các mẹ ạ. Khi báo tin là con gái thì ông bà nội cháu cưới phớ lớ, bảo con nào cũng đc, con gái càng tốt chứ đẻ đứa đầu con zai đứa sau nhỡ là con zai nữa cũng sợ. Còn ông bà ngoại cháu thì có mẹ cháu và dì cháu là công chúa nên khi mẹ cháu báo ông bà có thêm cháu là công chúa nữa bà bảo: Con nào chả là con, quan trọng là mẹ con cùng khỏe là đc. Nói xong rùi bà ngẫm nghĩ bảo: Chắc gì đã là con gái, siêu âm nhầm vẫn đầy ra đấy, cứ đẻ ra là chắc nhất =))
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi nhà e cũng tập 1, 2vc e cũng thích con gái lắm, hôm s.a tuần 22 mới biết con gái. Đi s.a về bố cháu cười suốt vì đc làm bố vợ tương lai ma...hi`
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Bà ngoại thật thà lắm í ...........he he.... mình đang thấy mẹ nó rất vui, chúc mừng mẹ nó nhé...
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi :rck hihi...cả nhà ơi...lâu rồi quay lại diễn đàn thấy vui quá :wave cái thớt này em lập ra khi mới biết tin có Bư và ngày dự sinh, lâu lâu không vào thấy nhà mình đã cao chót vót rồi...2 mẹ con ngồi đọc từ đầu đến cuối mà mỏi cả cổ :ice Em chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe, con iu hay măm chóng lớn :Cuoi Bư nhà em hôm nay đã được 23w rồi ạ, đạp suốt ngày, bố cháu hay hát bài: "Bư xông ra tung quả đá song phi, mẹ mèo đập vào lan can....ố..ô... mẹ mèo đập vào lan can" :axe: nói chung nhảm nhí lắm ạ...hi..hi.. Em thấy có bố vào thớt nhà mình hỏi về vấn đề bôi kem chống rạn da :idea: và có mẹ hỏi về lớp học tiền sản mà chưa có bố mẹ thông thái nào giải đáp giúp.... các anh/chị ai có kinh nghiệm thì vào share với mọi người cho có thêm thông tin nhé...2 cái vấn đề này em cũng rất ư là quan tâm
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Hi mẹ bư 1 là rạn da em đang bôi happyevent thấy cũng đỡ ah, em bị rạ ngực với đùi rồi, bụng chưa thấy rạn 2 là học tiền sản em đã học rồi ở bệnh viện phụ sản Hn ah, nói chung đi học thì biết thêm về cách lựa chọn dinh dưỡng, cách nghỉ ngơi, cách thở khi chuyển dạn, cách chăm sóc con sau sinh. Các mẹ đăng ký đi học đi nhé. Em đang 22w tăng 11kg rùi, đang bị phù nhé.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mẹ uchin ơi, em cũng thấy mấy chị cùng cơ quan nói kem này bôi tốt lắm =D> chắc đợt tới em sẽ mua về dùng, da em chưa thấy có dấu hiệu bị rạn chị ạ hôm trước em vào Bv PSHN khám 22w cũng thấy có mấy lớp học tiền sản ở đấy ạ. Cảm ơn mẹ Uchin đã chia sẻ.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Khi đến gần ngày sinh bạn nên đi học lớp này rất tốt mình cũng k dc học nên giờ thèm
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Cái bài đấy là chuyện tình lan can đấy ạ các mẹ ơi, các mẹ chia sẻ tên của các rồng con đi ạ =D> xem mai này các nhóc nhà mình đi thi đại học có ngồi cùng phòng ko nèo :Cuoi Bư nhà em tên là Nguyễn Văn Trí Vương ạ :ice , 23w, dự kiến oe oe vào 22/7
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Chị ơi, em được 21 tuần mà thỉnh thoảng thấy ngứa ở bầu ngực, không hiểu có phải dấu hiệu rạn ngực không hả mẹ nó? Mà tầm này bôi kem chống rạn có được không, nghe nhiều người bảo bôi bây giờ là muộn rồi hic hic. Em tăng phải 8kg roài, cũng toàn vào PSHN khám của BS Huyền A phòng cấp cứu ấy.......nhưng mà trộm vía chân tay không bị phù, e bị chửa ngực cả bụng à. Em là mem mới, mang bầu tập 1 nên hóng hớt học hỏi kinh nghiệm của các chị đấy ạ. Rất vui được làm quen với chị hihi.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Gái nhà em sẽ tên là Vũ Châu Giang hoặc Vũ Thùy Linh Nếu zai tên là Vũ Bảo Nam, hoặc Vũ Quang Minh 2 lần s.a trai nhưng lần vừa rùi lại gái, ko bít cô em có trêu em ko. em ko nhìn rõ.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Gái nhà em sẽ tên là Vũ Châu Giang hoặc Vũ Thùy Linh Nếu zai tên là Vũ Bảo Nam, hoặc Vũ Quang Minh 2 lần s.a trai nhưng lần vừa rùi lại gái, ko bít cô em có trêu em ko. em ko nhìn rõ.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình nghĩ là bạn bị rạn rùi, mình cũng chửa ngực và bụng, eo ơi to lắm.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Thỉnh thoảng em cũng thấy hơi ngứa ở đầu ngực, nhưng chưa thấy bị rạn em tăng cân cũng nhiều lắm cơ...mới có 23w mà cũng tăng gần 10kg rồi \\/ hy vọng mai này tình trạng rạn sẽ ko quá nghiêm trọng 0oo À, có mẹ nào hay bị nhói đau ở thành bụng giống em ko nhỉ? nhìu lúc đau phát hoảng ý ạ :?
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi , tăng 10 kg thì thấm tháp gì, mình cũng 23 tuần tăng đến 14 kg rồi, đà này còn tăng nữa, không khéo lên bàn đẻ thì trên 70kg quá. Kem chống rạn thì mình dùng của clarins cho lành. Đi công tác nước ngoài nên mua một lố ở duty free. Mà chả hiểu sao về parkson HN thì lại thấy rẻ hơn duty free, kể cũng hơi vô lý.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi chị ơi, chắc gì ở Vn mình là hàng thật, toàn đồ trung quốc thui.
Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi Mình cũng nghĩ là TQ ... hic... chỉ khổ người tiêu dùng...