Khác: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Mẹ Bư Sữa Chua, 28/12/2011.

Tags:
  1. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Hôm nay bé nhà em tròn 20w, các mẹ ui đi siêu âm luôn hay chờ mốc 22w ah? Em thì nôn nóng muốn nhìn thấy mặt con quá.
    Mấy hôm nay bé nhà em đạp kinh lắm, ko đau đâu nhưng mà cứ huých mẹ suốt thôi.
     
    Đang tải...


  2. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    hi, mẹ này giống em nóng lòng lắm. Hôm 20 tuần em cũng đi siêu âm, còn siêu âm 4D hẳn hoi. Nhưng cũng ko cần thiết chị ạ. Mình muốn nhìn thấy con thì đi siêu âm thui. Chứ mốc của nó phải là 22w cơ
     
  3. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Thôi em chờ đến 22w vậy. Lâu thật đấy.
     
  4. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    sao mẹ nó lại đau ở đó nhỉ? Em chưa nghe ai kêu như vậy. hi
     
  5. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    lâu lắm mẹ nó ạ. Em giờ được 24 tuần rùi. Mẹ nó con trai hay con gái thế? Mẹ nó khám ở đâu vậy?
     
  6. queenbee2384

    queenbee2384 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Các mẹ ơi, mình có bé thứ hai được gần 20w rồi, mấy hôm nay trở trời, đi làm về gặp mưa nên bây giờ đang bị ho sù sụ, nghẹt mũi nữa. Đã uống chanh đào ngâm mật ong rồi quất hấp với mật ong mà chẳng đỡ tý nào. Ngứa họng ho kinh khủng. Các mẹ có cách chữa ho nào nữa không thì chia sẻ giúp mình với, chứ để ho thế này mệt nhoài hết người rồi. :(
     
  7. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    ui, khổ thân mẹ nó. Em ko biết biện pháp gì chỉ chia sẻ với mẹ nó thui
     
  8. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Em con zai nhưng chưa lần nào dc nhìn kỹ cả, híc, toàn bị che thui. Em khám ở 87 Nguyễn Du vào thứ 3 và 5 buổi chiều từ 4h30 đến 7h.
     
  9. quyen84

    quyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/12/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    ho có thể do thai nhi giờ đã phát triển thêm một số bộ phận, ảnh hưởng đến mẹ; phần vì thời tiết ẩm. mẹ nó đi khám thì hỏi bác sĩ xem sao.
     
  10. casper0809

    casper0809 Shop Khánh Nam

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    ôi topic nhà mình đẩy lên nhanh quá.Em tìm mãi trang đang buôn dưa mà chẳng thấy.hihi hôm nay em vừa đi siêu âm về ,bs bảo mọi thứ bình thường ,con đựoc gần 20w ,nặng 300gr.hcichi Sao mà chửa bé thứ 2 vất vả thế các mẹ ah.Em vừa bị viêm xoang,nghẹt mũi ko thở được,suốt ngày khạc với nhổ.huhuhuhuhhu cứ nằm xuống là đau lưng ,xuơng kêu rắc rắc......Chẹp chẹp ko biết bao giờ ấm lên cho đỡ mệt mỏi thế ko bít........,Mai em gọi điện đăng kí siêu âm 4d của bs Chuơng,mong con từng ngày từng ngày.............
     
  11. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    hic, em cũng con trai, đi siêu âm con cũng toàn che mặt thui. Có hôm bác sỹ còn bảo đi bộ đi 15 phút rùi vào siêu âm lại lấy ảnh nhưng mà chẳng rõ gì mẹ nó ạ. Chắc phải lớn hơn chút nữa thì mới nhìn rõ mẹ nó ạ.Em thì khám ở 56 hai bà trưng. Trời oi đông kinh khủng mẹ nó ạ. Sợ lắm
     
  12. meodangyeu

    meodangyeu Mẹ yêu Tom nhất trên đời!

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    2,770
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    COn mẹ nó được gần 20 tuần à? Hôm con em được gần 21 tuần mà cũng được có 320g. Như thế là hơi bé đấy mẹ nó. Đến lúc 22w được 453g, bác sỹ Cường siêu âm thì lại phát triển chậm mất 1 tuần. nên giờ em đang phải tăng cường ăn uống tẩm bổ đây ạ. Hi vọng em bé nhanh lớn cho mẹ mừng
     
  13. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Mẹ nó có theo em ra 87 Nguyễn Du ko? Tớ có người quen ở đây, chỉ khám vào thứ 3 và 5 sau 4h30, phí khám ở đây hơi đắt. siêu âm 2D là 150k, 4D là 350k, xét nghiệm nước tiểu, đo tim phổi, huyết áp 150k nữa. Lần nào đi khám cũng hoi tốn xèng.
     
  14. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Thế hình như vẫn rẻ đấy mẹ Uchin ạ. Em s.a 4D bsy Cường là 500k, còn ở 125 Thái Thịnh loại VIP S6 là 400k rùi :D
    Trộm vía con nhà em hôm 21w4d cũng đc 575gr :D mà bụng mẹ cũng bé ko to lắm ạ :D
     
  15. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Với lại tầm này các bạn ý hay hoạt động nhiều nên cứ che mặt suốt thôi. Hôm em đi siêu âm thì bé nhà em tay hết cầm chân lại giơ lên che mặt rồi cho tay vào miệng mút mút nữa chứ :D mãi ko chụp đc ảnh nên bsy bảo em nằm nghiêng để chụp, nằm nghiêng chụp đc mặt bé thì thấy giống bố quá :h:
     
  16. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Mẹ nó tả thấy bé đáng yêu thế...
     
    GS_Boutique thích bài này.
  17. queenbee2384

    queenbee2384 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Đáng yêu quá, tầm 16/3 này mình cũng đi khám lại, để xem bé làm được trò gì sẽ về khoe với các mẹ nhé!!!
     
    GS_Boutique thích bài này.
  18. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Thế ah, thế tui ko bít. Lần 12w tui siêu âm, xét nghiệm nước tiểu mất 500k.
     
  19. GS_Boutique

    GS_Boutique Su yêu!

    Tham gia:
    18/9/2011
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    :D Em thích được đi siêu âm 4D để được ngắm con lắm (bé nhà em là con đầu ạ) :D nhưng chỉ dám đi theo lịch bác sỹ dặn thôi chứ ko dám lạm dụng vì sợ ko tốt cho con :D bh e hay qua 125 Thái Thịnh siêu âm để ghi lại đĩa về cho cả nhà xem, ai cũng thích hết ý ạ :D
     
  20. queenbee2384

    queenbee2384 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh Rồng tháng 7/2012 - Chia sẻ và học hỏi

    Nếu là con đầu thì giây phút xúc động nhất phải là lần đầu tiên nghe thấy tim thai của bé các mẹ nhỉ. Mình có bầu bé đầu tiên, suýt rơi nước mắt khi nghe tiếng tim con đập bình bịch ý...
     

Chia sẻ trang này