Nếu k may gặp th khó sinh thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa, còn bt thì 354 là lựa chọn k thể chê rồi. Ai đã sinh ở đây chắc biết, sạch sẽ, ít ng sinh nên thăm khám chu đáo.
Em cũng hóng vụ này, nhà ở ở đường Hoàng Hoa Thám, sinh lần đầu nên đang phân vân không biết chọn 354, Việt Nhật hay PSHN @@
Nhà e ở Đội Cấn cũng đang lăn tăn chọn PSHN hay 354 đây ạ, 354 thì gần quá r nhưng không biết chi phí + lót tay bsi tnao các mẹ nhỉ? E k có bảo hiểm nữa nên quan tâm vụ chi phí lắm, có mẹ nào biết sinh thường k dịch vụ ở PSHN k có bảo hiểm tất tần tật hết bao nhiêu k ạ? Giúp e với
em thấy mọi người khen 354 lắm cơ sở vật chất mới khang trang sạch sẽ bsy cung nhiệt tình chứ PSHN thì đông chật chội và k sạch sẽ lắm.
Chị tập 1 sinh PSHN nhưng dịch vụ. Nói chung là phải dùng dịch vụ chứ trong đấy ko dùng dịch vụ thì lót tay rồi các kiểu mệt lắm. BH cũng chỉ giảm được 1 ít tiền thuốc men thôi. Chị chả dám sinh ko dịch vụ ở PS đâu, ghép giường các kiểu, thấy các mẹ kêu 2-3 người/giường, phòng thì đông. Em cứ tham khảo thêm, chứ hồi chị sinh (cách đây gần 3 năm) mà ko dịch vụ, ko bảo hiểm xấp xỉ 3-4tr. Chị sinh thường dịch vụ hết 5tr, thì thà dịch vụ còn hơn. Giờ giá cả leo thang, nghe đâu sinh thường dịch vụ hết tầm 11-12tr, còn ko dịch vụ thì 8-9tr gì đó.
C đi khám r hỏi ở 354 xem tnao nhé, nhà e gần đấy cũng thấy chị bạn e khen lắm. Chứ dì e vừa đẻ thường dịch vụ của PSHN hết hơn 15tr cơ e đang xót ruột
Uh, mai chị đi rồi hỏi luôn. Chắc giá cả dễ thở hơn, chứ PSHN tăng giá sợ thật. Từ 7/9 còn tạm nộp 17tr cơ. Tăng chóng cả mặt.
Em dự sinh tháng 10 và đã đi làm hss ở 354 từ tuần 30 vì có BHYT ở đây.Trc em có vào đây mổ ruột thừa rồi, thấy khá ổn. Còn đẻ ở đây thì có 2 bạn của em đẻ mổ ở đây: 1 đứa thì đau đẻ là vào đẻ, gặp kíp trực của phó khoa, phong bì cảm ơn tất tật 2,5tr. Cảm nhận của nó thì bs nhiệt tình, chu đáo. 1 đứa thì đặt lịch với trưởng khoa, đến gặp thì mang theo hoa quả + phong bì 500k. Đến lúc đau đẻ thì vào mổ nhưng vì mẹ chồng nó chọn giờ nên bs để con bé đau mấy tiếng mới mổ . Phong bì cũng như đứa ở trên. Cảm nhận là bs khâu đẹp nhưng tính tình có vẻ khinh khỉnh . Thêm nữa là bạn e bảo 1 ngày sau mới đc gặp con. Em thấy vụ này lạc hậu quá. Giờ khuyến khích phương pháp " da kề da", nếu có mổ thì nên cho con về với mẹ càng sớm càng tốt để con đc bú sữa non. Vậy mà cách ly hẳn 1 ngày liền. Thấy bạn kể vậy nên em lăn tăn quá. Em thì có ý định sinh thường mà chả biết họ có cho con về với mẹ luôn không??
Chị dâu mình sinh hai lần viện này r đều đẻ thường khá ok h viện mới xây lại phòng sạch thoáng k phải chen chúc như sản hn vs tw. Mà chả cần quen gặp kíp nào đỡ thì bồi dưõng kíp ý.
Chả biết phải bồi dưỡng bao nhiêu nhỉ? Mình sinh tập 1 dịch vụ ở PS, chả phải lo chuyện bồi dưỡng gì.
C minh bảo vào kíp nào thì mình kiểu nhờ vả bsy ý r kiểu nói khéo là gd kiểu sẽ bòi dưỡng ý là ok vs cả phải nhờ ng mà trự. tiếp khám cho mình ý r lúc vào đẻ xong thì pbi đúng bsy ấy.tập 1 c ình mới đi đẻ a chồng k biết lớ ngớ tn pbi k đưa bsy đỡ lại đưa y tá thế là họ cho svien thực tập vào khâu cho bà này đau gần chết nên tạp hai rút kinh nghiêm
Nói chung chuyện sinh đẻ rất quan trọng nên chúng ta cần tìm hiểu kỹ mẹ ah,chúc mẹ tìm được bệnh viện như ý nhé
hic, trước mình sinh mổ ở viện E, phong bì 2tr (2013). Giờ định sinh viện 354 vì có BH ở đây. nhưng nghe thế cũng hãi nhỉ, vì chẳng quen biết j, lại gà mờ nữa chứ. Lần trước đẻ xong mới đưa phong bì, hic hic, và phòng đẻ cũng chỉ có 2 bệnh nhân, 30' là xong tổng thể luôn và về phòng nằm. mẹ gặp con luôn
em bạn tớ sinh thường 354, cũng 1 tuần mới ra viện, xin xỏ mỏi mồm đấy. Đút 2tr vì nó khó sinh. Tổng nằm viện hết tầm 1tr (có BH)