nhưng e nghe nói bv này chỉ nhận những ca đẻ thường được thôi còn ko nhận sinh mổ đúng ko ạ ? lúc đầu e cũng tính đẻ ở bv 354 nhưng đi siêu âm bsi dự kiến thai to nên có thể phải đẻ mổ nên e lại đăng kí đẻ ở pshn .
thật k hả mn? hôm trc vào siêu âm, bs cũng biết đứa đầu tớ mổ, nhưng k thấy nói j, hic, hoang mang quá nhỉ, k đc lại về viện E vậy
mn hỏi kĩ lại đi . e cũng ko rõ vụ này lắm . nghe ngưòi quen bảo vậy nên e quyết định dki sinh ở pshn luôn mà cũng chưa tìm hiểu gì thêm .
M t12 sinh, cũng đang phân vân quá. Đặt gạch hóng. Mn mới sinh ở đây cho m biết có làm được gây tê ngoài màng cứng k ạ, cái mũi tiêm vào lưng ấy
tớ nghĩ là có chứ, k gây thì ai mà chịu đc. xưa tớ mổ thì có, còn đẻ thì tớ k có kinh nghiệm lắm (đấy là ở viện E). nếu sinh xong ở đây tớ sẽ vào comment kinh nghiệm cho các mẹ, hihi
Đây đây, em góp vui với các mẹ chuyện em đi sinh ở 354 nhé Chả hiểu thế nào mà ngay từ lúc tìm bệnh viện để sinh, vc em lại chon ngay 354. E có bảo hiểm thân nhân vì chồng em là bộ đội, cũng phân vân và nghiên cứu kỹ lắm. AI cũng khen bác sĩ Phương, nhẹ nhàng, tay nghề cao, Lúc em vào nhập viện cũng có ý nhờ Bs Phương nhưng rồi cuối cùng lại do BS Hà đỡ đẻ(Bs này mấy lần đến khám và làm thủ tục em đều gặp- ấn tượng không tốt)...Haiiizzz. Em sinh viện phí hết 175k và phong bì 1,5 triệu. Đưa thêm bs không lấy nhé. Bác sĩ nhẹ nhàng, tận tình, em sinh ở tuần 37, cơn co lúc sinh là 3, 4 thì lúc nhập viện em cứ 2, 3. Nhưng vào viện 3 ngày mới đẻ, tức là em đau như thế 3 ngày luôn. Bs không làm biện pháp gì để thúc đẻ hay có ý mổ vì bảo em còn cố gắng đươc, giữ được ngày nào trong bụng tốt cho con ngày ấy. (Vụ này em mà ra PS chắc các bác cho em mổ ngay)... Em bận rồi, em kể tiếp sau nhé
hic, hóng hóng. lại còn vụ "đưa thêm" là sao? mn đưa lúc trước khi lên bàn đẻ à. tớ sinh mổ nên cũng đang k biết thế nào đây. Hôm trước hỏi thì bs cũng bảo đến tuần thì đến khám rồi tính sau. hic , muốn hỏi trước cũng không đc
Mn có BH thì rẻ hều à. Mình nghe bảo sinh thường ko BH ở đó ngót 10tr, ko rõ đúng ko. Chả thấy mn sinh thường ko BH đẻ còn hóng knghiem, nếu ko ổn thì lại quay sang PSHN vậy.
E tiếc vụ da tiếp da lắm cm ạ. Chỉ ở sản C mới có cái đấy thôi, nhg sản C quá đông. Nên e đang phân vân có khi ra mấy viện kểu 354 cho thoáng. Nếu đẻ thường thì bao lâu đc về ạ?
Ờ. Ở đây ko có skin to skin đâu. Đẻ hôm tr hôm sau về lun í. Nếu rạch hoặc rách nặng quá mới ở 2 ngày
Nhà e dốt lắm. Đưa sau khi đẻ xong xuôi hết rồi. Lúc đấy mà ko đưa cũng chả sao vì mẹ tròn con vuông rồi. Nhưng e đẻ lúc 2h sáng. Nhìn các bs nhiệt tình, vất vả. Bỏ pbi 1.5tr cho 2 người trực tiếp đỡ rồi lại nhớ ra bác trưởng khoa hôm đấy cũng trực. Đưa thêm nhưng ekip ko lấy nữa mà bảo bọn chị chia chỗ kia đc rồi
Ồ vậy à, mn mới sinh mổ ko BH ở đó đấy à? Mình vừa chạy qua làm hss rồi, thấy bv rộng rãi và sạch sẽ cũng khoái. Nhưng bên pshn mình xin giấy chuyển viện đc, nên cũng lăn tăn.
tớ cũng nghĩ tầm đó thôi, chứ nhiều quá tớ lại về E , lần trước mổ E có BH k đúng nhưng xin giấy chuyển nên cũng gần 5tr/tổng thanh toán và biếu hết
cũng tùy nhé, như con bé em bạn tớ đẻ thường mà cũng gần tuần í, chắc tùy bs hay j đấy k hiểu. ng nhà xin về nhưng bsi k cho, bảo đến lúc đc về thì k cần xin cg về
tập 1 tớ cũng thế, tung tăng vào đẻ, bsi hỏi phong bì, tớ bảo tớ đưa mẹ tớ ở ngoài rồi. thế là bsi bảo lên đi. => đẻ xong ra trao tay mới cầm pbi. nhưng cũng chẳng có vụ skin đâu, mẹ mổ vẫn tỉnh mà còn k đc thấy con í, mãi ra phòng mới đc nhìn. (nhưng 30p sau là đc ra rồi). các bà bảo: nhanh thế, chưa j đã ra cả mẹ cả con