Chuyện thế này các mẹ ạ. Hôm trước e có đi xem bói thầy bói phán em có Tài mà ko có đất dụng võ, cuộc sống chỉ nghèo mà chẳng giàu được, lại suốt ngày lo nghĩ ko đâu, cực tấm thân............................. Em thì năm nay Mới 26 tuổi thôi, nghe lão thày bói phán xong mà đau hết cả lòng nhưng ngẫm cũng có phần đúng mới cay. Giờ em thì thất nghiệp, ở nhà chăm con, nhà thì nghèo.... Buồn..........
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" bói ra ma quét nhà ra rác bạn ạ, tớ có đợt điêu đứng vì tin lời thầy bói đới, hic hic hic
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" ôi xem thì chỉ xem thôi chứ mà tin thầy bói thì suốt đời ko khá nổi đâu
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Em thì chả tin thầy bói lắm. Nhưng mấy năm gần đây lại hay tin hơn. Chắc càng già càng hay duy tâm hơn, tin vào thần thánh hơn.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Quên mất, tin vài bói toán ko tốt đâu mẹ nó ạ. Nó cho thấy mình bất lực với thời thế. Em dù càng ngày càng hay đi xem, nhưng cũng chỉ là coi cho biết thôi, ko nên để tâm nhiều.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" mình nghĩ đừng mê tín quá là được. Có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Úi dời, bói toán chỉ là tính chất tham khảo thôi. Em nghe ai nói số phận là 40%, còn 60% quyết định là do ý chí, ý chí mà mạnh thì sẽ ko an bài theo số phận đâu. Bói theo kiểu của ông thầy bói đó đúng là củ chuối, nói gì vậy bố ai dám làm việc gì vì lúc nào cũng nghĩ "Làm gì có đất cho mình dụng võ"--> thôi, chả làm nữa.
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Dạ, nhà em có 3 đời làm thầy rùi ah.Từ thời cụ em, ông em rùi tới bố em. Đầu tiên cụ em làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, rùi cụ học thêm cả chiêm tính, tướng số nữa. Từ trước tới giờ có ai hỏi em đều thấy cụ, ông và cả bố nữa đều nói đức năng thắng số. Số phận đều do mình lựa chọn cả. Mẹ nó đừng nghĩ ngợi quá. Đôi khi việc tốt nó chưa xảy ra tại ngay thời điểm này mà nó lại xảy ra tại thời điểm khác khi mình không chú ý tới. Hihi, biết đâu nhờ có mẹ nó chăm sóc mà các con khỏe mạnh, còn anh chồng thì yên tâm công tác thì sao. Lạc quan lên nào ))
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" ui chao, đừng nản phải đứng lên chứ ko ai tự tuyệt đường sống của mình bao giơgf cái gì cũng có hai mặt của nó hết à
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" nghe bạn nói mà mình lạc quan hơn hẳn. Cảm ơn bạn. Thấy ấm lòng quá...
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Bạn này nói giống ch mềnh quá." Cái gí cũng có 2 mặt của nó". Tôi ơi đừng nản Chí! Hiii
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" Bói toán chỉ là 1 phần thui em ơi, cái chính là do mình đó. Đi xem thầy bảo chị số sướng, khá giả, thế mà chưa thấy chữ SƯỚNG hay KHÁ GIẢ ý xuất hiện lúc nào cả. Hóng về tương lai xem có được như thế không....
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" đayla là cái bệnh nhàn cư vi bất thiện đây mà, quên cái chuyện bói toán đi em ạ. thất nghiệp thì tìm việc khác mà xoay sở , ko làm thì nhịn nhai thôi chứ mong chờ gì đến đất dụng võ, thời buổi này người khôn của khó đầy nhan nhản thì kiếm đâu ra nhiều đất mà dụng võ
Ðề: Số em "có tài mà ko có đất dụng võ" he he bói mà đc như bói thì có mà ông thầy ấy thành tiên lun,con ng ta mỗi ng mỗi số nhưng k hẳn bói sao thì mình vậy đâu