Số em đúng là vô duyên, trắc trở 1 lần quá đủ đau thương rồi, giờ sau 2 năm yêu nhau, chỉ còn chờ xem ngày cưới nữa thôi mà cuối cùng cũng chia tay. Cũng chả phải vì xung khắc nhau, chả phải vì xúc phạm nhau, chỉ vì mấy lời nói ảnh hưởng đến bố mẹ em mà giờ đây em quyết chọn gia đình, em không muốn bố mẹ em bị coi thường, dù có yêu mấy, cần mấy em cũng không lấy người coi thường bố mẹ em. Em chỉ đau lòng vì yêu nhau 2 năm mà em bây giờ mới nhìn ra con người thật của anh ta. Lần thứ nhất bố mẹ em đã khổ lắm, nên em quyết tâm sẽ không lấy ai coi thường bố mẹ mình, và lần này em làm thật, gạt hết để không phải lấy một người mà sau này họ soi xét xúc phạm nhà mình rồi còn trơ trẽn phủ nhận. ...... Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, hiện tại em đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, duyên phận thì dang dở, bố mẹ em thấy vậy cũng quay ra trách móc em, trước chuyện yên ổn thì đồng ý cho em làm makeup và đồng ý cho tiền học 1 khóa làm tóc, giờ thấy chuyện em không thành quay ra chửi và ko cho học nữa, thương bố thương mẹ để rồi bị như thế đấy ạ. Thôi, em cũng chả cần bố mẹ hiểu lòng em vì từ trước tới nay bm em đều như thế, em coi như mình chỉ cần mình làm gì không thấy xấu hổ với lương tâm là được. Mất người yêu, bố mẹ thì quay lưng, nghề nghiệp thì dở dang, mất tất luôn T_T
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. chị có yêu cầu gì về mai mối k ạ?chị cho mọi người biết thêm ít thông tin thì mọi người mới giúp chị được nà
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Vậy thì cứ chọn theo cảm nhận của mình thôi . Đừng lăn tăn, đời còn dài zai còn nhiều mà
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Chị ơi, đừng suy nghĩ nhiều chị ạ. Cái duyên cái số nó chưa tới với mình thôi. Như mẹ vẫn an ủi em, nếu yêu nhau mà không phải duyên số thì chỉ 1 câu nói cũng có thể tan.... giống hệt trường hợp của chị. Kệ chị ạ, cứ vui lên rùi cái duyên nó sẽ tới thui ạ.
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. hiazzzzz, cố lên chị nhé, em có iu ai đi nữa thì đối với em bố mẹ em là tất cả, người bạn zai em là làm gì có lỗi với ba mẹ em thì em cho out thui....... không sau này......
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. cảm ơn mọi người đã chia sẻ, hiện tại em đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, duyên phận thì dang dở, bố mẹ em thấy vậy cũng quay ra trách móc em, trước chuyện yên ổn thì đồng ý cho em làm makeup và đồng ý cho tiền học 1 khóa làm tóc, giờ thấy chuyện em không thành quay ra chửi và ko cho học nữa, thương bố thương mẹ để rồi bị như thế đấy ạ. Thôi, em cũng chả cần bố mẹ hiểu lòng em vì từ trước tới nay bm em đều như thế, em coi như mình chỉ cần mình làm gì không thấy xấu hổ với lương tâm là được. Mất người yêu, bố mẹ thì quay lưng, nghề nghiệp thì dở dang, mất tất luôn T_T
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Chia sẻ với em nhé! Mình nghĩ bố mẹ bào cũng đều là người thương mình nhất nên dù bố mẹ nghĩ sai cho mình mình cũng vui vẻ chấp nhận và cố gắng sống tốt hơn còn tình yêu nam nữ có lẽ là duyên nợ, duyên phận thật khó đoán định tất cả phải nhờ vào sự mách bảo của trái tim và sự phán quyết của lý trí. Chúc em qua những ngày giông bão để lại thấy cuộc đời đẹp hơn!
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. không nên tin vào duyên phận... tình yêu và hôn nhân do mình nắm lấy cả. nếu người ta không tốt thì chia tay.
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Bạn nghĩ vầy nè, bạn còn sức khỏe, còn cha mẹ, bạn hạnh phúc lắm rồi. Trong đời ai cũng phải trải qua vài lần biến cố không lường trước được,phải vượt lên những điều đó để bước tiếp. Cha mẹ có thương mới giận, không thì buông xuôi bạn luôn rồi. Có người hờn giận để bạn biết mà phấn đấu lên. Đừng tuyệt vọng như thế, công việc mất rồi sẽ có, người yêu mất rồi sẽ tìm thấy, trên thế giới này có mấy tỉ người đàn ông, sẽ có người yêu bạn và tôn trọng gia đình bạn. Chứ mình cũng không bao giờ chấp nhận người nặng nhẹ bố mẹ mình cả, vì vậy đá hắn luôn cho rồi, miễn cưỡng không hạnh phúc. Nếu có lấy nhau thì sau này hắn cũng sẽ lại tiếp tục xúc phạm họ và bạn sẽ lại đau lòng. Cố lên, tin ở những gì tốt đẹp trước mắt, mọi điều tuyệt vời đang chờ người có niềm tin !(u)
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Cố gắng lên bạn ơi, Cuộc đời ko cho ai cái gì mà cũng ko cướp của ai tất cả , Phải tin vào cuộc sống và bản thân mình
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. mọi ng cũng nói rôi đấy chị, cố lên k chỉ có chị đâu, một ng chị họ của em yêu một anh đc 5 năm rồi. luc đàu gia đình đồng ý đám cưới nhưng khi gặp mặt thì lại từ chôi. tuôi cũng k còn trẻ trung gi!!! khó nói quá!
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, em chỉ ức chế là bố mẹ coi em như cái máy đẻ, chả quan tâm gì hạnh phúc con cái, chỉ muốn cho cháu bằng mọi cách, còn bảo em chả cần lấy chồng cứ đẻ 1 đứa cũng đc trong khi em mới 26 tuổi, có phải già hay ế sưng ế xỉa gì đâu, chẳng qua bm em ko đạt được mục đích nên trút giận sang em, trong khi con gái thì đang đau buồnT_T
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. ối ối..ng đẹp cứ bình tĩnh đã nào...cần 1 khoảng thời gian ngắn thôi mọi chuyện sẽ ổn...tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hưởng thụ cho bản thân đi nàng ạ...chồng con tính sau hjhj
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Bình tĩnh bạn ạ, cuộc sống có nhiều lúc khiến mình bế tắc như thế í. Các mối quan hệ thì phải thời gian dài để giải quyết, giờ tập trung cho công việc đã nhé.
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. chị ơi, bố mẹ nào chẳng thế, chỉ có quát mắng con cái là nhiều thui, nhưng chung quy lại cũng là do thương con nhiều quá nên mới vậy, chả bố mẹ nào là ghét con mình đâu, mình hãy cố gắng sao sống thật tốt, còn người yêu, trước tiên phải biết quý trọng ba mẹ mình đã, thế thì sau này mí tốt với mình, còn mà kiểu,........ thì cho out chị ạ, xã em ý, tháng nào cũng đòi về thăm ba mẹ em 2 lần, tối nào cũng gọi điện hỏi: cô chú ăn kom chưa,.... (có ngày còn gọi mấy lần liền ,......) haizzzz, nhiều lúc em thấy anh ý giống con ruột của bố mẹ em hơn là em ý, cả tháng em mí gọi điện về nhà được 2, 3 lần
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. chia sẻ cùng em cố lên em nhé!chúc e có quyết định sáng suốt của riêng mình
Ðề: Số em vô duyên thế đấy các chị ạ. Chuyện cũng đã qua r , chúc bạn sớm tìm đc 1 tình yêu lí tưởng>>hôn nhân !!!!