Đây là một con Lợn , nhìn thấy con vật này mà cảm thấy thương sót cho nó. Khi giá trị của nó leo thang thì được chăm bẵm, nhồi nhét thậm chí còn mua thuốc tăng trọng bị cấm về cho ăn để thu lợi nhuận . Họ dùng những thủ đoạn bất chấp đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng để kiếm tiền . Nhưng khi giá lợn xuống dốc thì sẵn sàng họ vứt nó ra đường , rồi đuổi đi ko thương tiếc và bảo nó bị bệnh. Nghe mọi người kể chú lợn này bị chủ đuổi ra đường cách nhà một đoạn dài và đã 2-3 tháng rồi nhưng nó vẫn biết đường tìm về loanh quanh khu nhà chủ , chỉ ăn rau , cỏ quanh nhà để sống qua ngày .. không dám vào nhà vì mỗi lần vào nhà đều bị đuổi đánh . Nguồn: KSC
Nhìn thấy cảnh này mà đau hết cả người. Một cái XH mà tham nhũng, hách dịch thằng nào biết no cho thằng đó thì không biết XH sẽ về đâu chỉ có người ND sẽ khổ thôi. - Kinh doanh thì chèn ép - Nông nghiệp thì thua lỗ ------
Mình nghĩ thực sự con lợn này bị bệnh vì nhà mình từng nuôi lợn thả dài để ăn thịt rồi, nó cứ ăn rau cỏ, thỉnh thoảng đổ cho ít cơm mà nó vẫn lớn, không béo đẫy đà nhưng chắc người chứ không gầy trơ xương thế này. Lợn rẻ nuôi đã lỗ mà phải chữa bệnh cho lợn nữa thì càng lỗ nên họ mới vứt, làm thế quá nhẫn tâm
Em cũng thấy thế mn ạ, lợn nuôi thuần rồi nó khó thích nghi với bên ngoài hơn cả chó mèo, bản năng sinh tồn thấp không khác gì vứt 1 đứa trẻ ra đường.
Tui nghĩ chắc mấy ông hàng xóm ăn chay =)) chứ không là thịt nó rồi. Mà thà rằng thịt nó cho ngta ăn , chứ nhìn vậy cũng thấy tội!