Cuộc đời của một đứa trẻ có dễ dàng và thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào xuất thân gia đình. Họa sĩ Toby Morris khắc họa sự khác biệt số phận của hai đứa trẻ giàu và nghèo qua bộ tranh vẽ. Huy Nghĩa Nguồn: Vagabomb/ Vnexpress
Thì sinh ra trong giầu có thì có lợi thế hơn một chút ít. Tuy nhiên người có khả năng vẫn vượt qua những trở ngại để khẳng định mình. Bài này phản ánh được một khía cạnh nhưng nó không hoàn toàn chính xác đâu.
Nhà giàu có điều kiện tốt hơn chút,muốn học,làm thì bố mẹ sẵn sàng chi tiền. Nói chung cái gì cũng có lợi và chưa lợi
Con người ta có thể thay đổi cuộc sống bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Câu chuyện trên cũng đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người, xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng họ vẫn thành công, họ thành công bằng chính thực lực của họ. Điều đó mới đáng trân trọng
Mình thì thấy ngoài việc một bé là CON NHÀ GIÀU và một bé là CON NHÀ NGHÈO. Còn lại những thứ khác thì các bé chả khác gì nhau