Các bác sĩ khoa Phẫu thuật chỉnh hình BV Việt Đức (Hà Nội) vừa cấp cứu một bệnh nhi 5 tuổi bị hiếp dâm, dẫn đến tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần. Ngày 31/1 (tức mùng 6 Tết vừa qua), bé gái N.T.H, 5 tuổi (ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bị một đối tượng hiếp dâm trong lúc chơi đùa ở khu vực gần nhà. Khi bố mẹ H phát hiện sự việc thì bé đã trong tình trạng sốc nặng do chảy máu nhiều và quá kinh hãi. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, bé H đã được đưa lên khoa Phẫu thuật chỉnh hình BV Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ xác định bé H bị bầm dập nhiều phần phụ với một vết thương rộng, rách trực tràng, đứt một phần cơ thất và một số vùng lân cận... dẫn đến biến dạng phần phụ Các chuyên gia đã phải tiến hành tạo hình thẩm mỹ phục hồi trạng thái ban đầu cho bé H. Hiện sức khoẻ của bệnh nhi này đã dần hồi phục nhưng vẫn trong tình trạng hoảng loạn về mặt tinh thần. Theo bà nội của cháu H., khoảng 10h ngày 31/1, cháu H. quanh quẩn với ông bà nội. Vì ông bà đang bận nấu ăn nên cháu xin phép đi tập xe đạp. Vừa ra tới cổng, H gặp Cao Quang Thể, 40 tuổi ở cùng xóm đi tới. Nhà Thể cách nhà cháu H. khoảng 10 nhà nên cháu H. biết rất rõ. Thể cho cháu 3 chiếc kẹo và rủ đi chơi, để lại chiếc xe đạp ngay đầu cổng. Anh ta bế cháu H. tới một ngôi nhà bỏ hoang cách đó không xa và giở trò đồi bại. Thể còn rút dao kề vào cổ đe dọa: "Không được kêu, nếu không tao giết!" thế nên bé H. không dám kêu, chỉ ú ớ khóc. Khoảng gần một tiếng sau, Thể dẫn cháu H. về tới cổng. Khi đó, do người hàng xóm báo nhìn thấy Thể đưa cháu H. đi nên ông bà nội sợ cháu mình bị Thể đem bán liền chạy khắp làng tìm. Bà nội H. đang đứng đầu ngõ thì Thể về tới đó. Bà hỏi anh ta đã dẫn cháu bà đi đâu, Thể lạnh mặt bảo: "Cho nó mấy cái kẹo, dẫn đi chơi chứ đâu". H. từ sau lưng Thể khóc lóc bảo với bà: "Bà ơi Thể nó đè cháu chảy máu, ướt hết quần!" Kể lại sự việc tới đó, bà Ngô Thị Quyết, 53 tuổi không kìm nổi nước mắt. Bà còn kể Thể đã hành động dã man thế nào sau khi hãm hiếp cháu khiến cô bé trọng thương, suýt mất mạng. Ngay sau đó, Thể bị gia đình cháu H. khống chế, giao cho công an. H bị bệnh quá nặng, rách trực tràng, rách sâu âm đạo khiến máu chảy nhiều. Gia đình đã đưa cô bé lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện giới thiệu xuống Viện Nhi, Viện Nhi giới thiệu sang Bệnh viện phụ sản, bệnh viện phụ sản lại giới thiệu sang Bệnh viện Việt Đức. Ngay trong đêm, anh Nguyễn Đình T. bố của cháu H. từ TP HCM về tới Hà Nội và ký vào cam kết để các bác sĩ phẫu thuật cho cháu vì các bác sĩ cho rằng đây là ca phức tạp, nguy hiểm, có thể phải mổ 2-3 lần. Do bị hoảng loạn, mất nhiều máu, sức khỏe của H. rất yếu. Mỗi khi mở mắt là cháu khóc, gào thét đến ngất đi. Đặc biệt, cô bé chỉ cho bà bế, ông nội, bố, các bác sĩ nam vào cô bé đều khóc, giãy giụa và đuổi ra. Phải gây mê, buộc cô bé vào bàn thì các bác sĩ mới phẫu thuật khâu trực tràng thành công. Ban đầu, các bác sĩ khá lo lắng cho bệnh tình cháu bé vì H. không cho khám lâm sàng. Theo anh T. bố cháu H., vết mổ trực tràng khỏi thì mới tiếp tục mổ phẫu thuật. Sau 4 ngày, vết thương của H. đã đỡ nhưng cô bé chỉ cho bác sĩ nữ thay băng. Mỗi khi nhìn thấy đàn ông lạ, là cô bé khóc ré, ôm lấy bà kêu cứu. bà nội và bố cháu H. phải liên tục xin lỗi các bác sĩ nam, mong họ thông cảm vì cháu nhìn thấy bác sĩ là hét lên "bác cút đi, đừng động vào cháu!" Bố của H. là lái xe taxi hãng Mai Linh ở TP HCM. Vợ chồng anh làm trong TP HCM, để con gái là cháu H. ở với ông bà nội. Tết, vợ anh mới sinh con thứ hai nên anh chị không về ăn tết. Hơn chục triệu vay nóng bà con xóm giềng để đưa con đi bệnh viện đã cạn mà con mới phẫu thuật một lần, còn phải mổ tiếp 1 đến 2 lần nữa. Người cha mặt tái đi mỗi khi nhìn con gái. Anh tâm sự: "Gia đình khó khăn thì sẽ cố vay mượn để chạy chữa cho cháu. Không có các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức chắc con gái tôi đã khó giữ được tính mạng. Chỉ cầu trời cho cháu khỏe mạnh. Không biết đến bao giờ cháu mới bình yên trở lại, không khóc ôm lấy bà nội khi nhìn thấy đàn ông lạ." Đinh Mai (Tổng hợp)
Thương tâm quá ! Cái xã hội này sao ngày càng có nhiều loại quái vật thế cơ chứ ! Thằng này phải tử hình vì tội cố ý giết người ko thành ! Thương cho cô bé , ko biết đến khi nào em mới vượt qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng này .
Các mẹ phải làm gì đó để bảo vệ con mình bởi trong cái xã hội này không ít những kẻ như thế đâu, có khi những kẻ đó lại là bác hàng xóm "tốt bụng" và có thể là anh họ của bé đấy, những kẻ đấy thường tốt bụng đột xuất khi có ý đồ, các mẹ nên cảnh giác đề phòng bọn sói lang đội lốt người này, không nên cho bé tiếp xúc với người lạ, không nên cho bé mặc những bộ váy búp bê quá ngắn, và tung tẩy vui chơi một cách vô tư khi không có bố mẹ bên cạnh, dạy cho trẻ biết cách đề phòng trách xa người lạ và những lời dụ dỗ, nhưng không nên quá cụ thể sẽ dẫn đến đưa vào đầu trẻ những ý nghĩ sợ hãi, làm cho trẻ mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ. Chúc cho mọi điều tốt đẹp an lành luôn đến với tất cả trẻ thơ trên thế giới này!.
trời ơi, thương tâm cho bé quá k biết đến bao giờ bé mới vượt qua đc nỗi ám ảnh kinh hoàng này rùi còn sau này khi bé lớn lên bé nhớ lại chuyên đó tương lai bé sẽ ra sao đây. loại cầm thú sói lang này tử hình vẫn còn nhẹ cho bọn chúng chỉ 1 phát súng thui nó chết rất nhẹ nhàng. bọn này là cứ phải cắt từng khúc cái đấy của chúng để chúng nó biết cảm giác đau đớn song mới tử hình.
Tội nghiệp bé H quá trời. Mình đọc mà da gà cứ nổi lên ghê sợ. Bọn cầm thú này chưa thằng nào bị thiến thì chúng đâu có sợ. Nghĩ đến con mình mà lo lắng quá.
Trời ơi, thú chứ k phải người, sao xã hội bây giờ loạn thế nhỉ? Nhũng loại như thế này phải tù chung thân, k giảm an để chúng nó chết mục xương trong tù.
Không biết đến bao giờ mới hết những loài người tính thú này chứ. Các mẹ có con gái phải cảnh giác nhé, mình cũng có con gái nên lo lắm. Những người như thằng này thì phải cho luộc nước sôi. Hiii (tự nhiên nghĩ được cách dã man nhỉ)
Trời ơi, mình không cầm nổi nước mắt cho bé H. Thương tâm quá. Mình cũng có bé gái, nên căm phẫn vô cùng. Cái thằng mất dậy đó đem đi tử hình cũng không đáng! Trong thời buổi loạn này, đúng là phải dạy con cách tự bảo vệ mình, các mẹ nhỉ?