Buồn lắm các mẹ ạ. Em từ nhỏ đã vất vả. Phấn đấu mãi mới bớt khổ vậy mà đến khi lấy chồng lại thấy càng khổ hơn. Chồng em được cái hiền lành. Nhưng lành quá nên thành ra .... Chẳng biết cách kiếm tiền gì cả. Một năm lấy nhau rồi mà toàn thấy chồng dựa mình thôi. Em thèm lắm một bờ vai để em có thể nương tựa. Chắc số em là số phải gánh vách, có cố gắng mấy cũng chẳng thoát được. Ngẫm nghĩ em thấy cuộc đời em thật mù mịt, tăm tối như có người níu chân em vậy. Rõ số khổ mà!
không được nhờ chồng thì nhờ con mình ạ, mn đừng buồn quá cứ hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ làm mình vui lên,
Mình cũng mong con lắm mà chờ mãi con yêu chưa thấy về. Mình cũng biết là phải lạc quan, vui vẻ mà sống nhưng khó quá. Gánh nặng cơm áo gáo tiền làm mình mệt mỏi. Có rồi không biết mình có lo nổi cho con không?
CS có khúc thăng khúc trầm mà bạn, bạn cố gắng động viên chồng cố gắng lên. Giờ mẹ nó có làm ra tiền hơn chồng cũng đừng căng thẳng gây áp lực quá cho chồng, sẽ khiến người ta cảm thấy bế tắc. Khi vượt qua khó khăn bạn sẽ thấy mình thật mạnh mẽ. Cười lên nào... hihi
thời buổi người khôn của khó mà như bạn nói vậy thì cũng hơi tủi thật. Cơ mà trời phật có mắt bạn ak. Chúc 2 vk chg tìm đc ra phương hướng cho thời đại @+ này nhé.
Bạn nên nghĩ tìm ra được công việc gì để 2VC cùng chung lưng làm, chăm chỉ chịu khó là trời không phụ công mình đâu
Bạn ơi, được cái này mất cái khác. Chồng kiếm được tiền thì lại lo chồng bồ bịch cũng mệt. Kệ nó thôi. Được đến đâu thì hay đến đó.
mẹ này nói đúng quan trọng là gd được hạnh phúc còn nhiều khi xiền cũng ko mua dc hạnh phúc ,ck chủ thớt có thể nghèo nghèo một tý nhưng yêu thương vợ con là vẫn tốt còn hơn chán mấy anh ăn rồi mà phá hoặc cậy có nhiều xiền mà phá