Nhà mình có mở hiệu thuốc, tối qua con gái anh hàng xóm chạy sang mua cồn iot, băng gạc và thuốc kháng sinh, mình hỏi nhà có ai bị sao mà phải mua đồ này, thì cô bé hốt hoảng nói : " bố cháu mới bị cướp xe SH, bọn nó còn chém bố cháu vào tay, may mà bố cháu mặc áo dày nên chỉ bị thương rách da, chảy máu chứ nếu mùa hè thì chăc đứt cả cánh tay rồi " . Nghe xong thấy rụng rời các mẹ ạ
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi tết nhất đến nơi rùi gớm cướp giật như gì ấy hở cái là toi mất của có khi nguy hiểm tính mạng ấy.Cả nhà ta đi đâu phải cảnh giác chớ coa khoe của
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi bjo bon cướp nó táo bạo lắm, đến đàn ông còn bị như vậy nữa là chị em phụ nữ, các mẹ ra đường cẩn thận nhá
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Tháng này là củ mật nên cả nhà mình cẩn thận. Phòng được người ngay nhưng lại không phòng được kẻ gian nên mệt lắm đấy ạ.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Thời buổi này sao lắm kẻ dã man thế ko biết? Làm ăn chân chính ko làm toàn ngồi đó tăm tia người ta rồi nảy sinh cướp giật. Chặt chém người! Kinh quá các mẹ nhỉ?
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi hic.thật là sợ quá các mẹ ạ. bjo đi xe,e cũng để túi vào cốp thôi. ko treo ở ngoài nữa. mọi người nhắc nhở e nhiều rồi. nhưng chắc số may nên chưa mất của
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Sơ thật, cuối năm các mẹ đi đường cẩn thận, nhà cửa khóa kỹ vào, bon cướp giật bây h chẳng có tính người nữa rồi
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Mình vừa hóng thêm thông tin đây : anh HX kể bọn cướp đi 4 đứa trên 2 xe máy đều bịt khẩu trang kín, như mọi ngày anh ý đang đi từ khu hồ câu Thịnh Liệt về nhà ( nhà anh ý có cái hồ câu ở đó ) lúc đó khoảng 6h30 pm thì có 1 xe máy tạt đầu, ép xe anh ý vào vệ đường, 1 thằng nhảy xuống chỉ mặt anh ý bảo đúng thằng này lúc nãy đánh em tao thế là 4 thằng lao vào đánh rồi đạp anh ý 1 thằng rút con dao ra chém 1 nhát vào cánh tay, anh ý sợ quá bỏ xe chạy thì 4 thằng lên xe vù mất. Tối qua băng bó xong anh ý ra báo công an rồi nhưng nghe chừng chẳng hy vọng gì đâu. Các mẹ cẩn thận nhé, trời nhá nhem là không nên đi vào khu vực vắng người. Bọn cướp bây giờ táo tợn và manh động lắm.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi xa hoi bay gio roi loan qua co. So qua nhi. Co khi co gang tiet kiem tien mua cai oto di cho an toan thoi.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi mẹ nó có sang băng bó hộ không???? - Cuối năm rồi, các mẹ cẩn thận khi đi đuờng, thậm chí ở nhà cũng phải hết sức cẩn thận, ra đóng, về khóa....
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi hiz, nghe mà sợ quá cơ chị ah.dạo này e toàn đi làm về muộn, mà bên nhà e lại vắng nữa chứ, càng sợ hơn.hjzhjz.sắp tết rùi, trộm cướp nhìu lém, mà bọn chúng manh động nữa.phải cẩn thận hơn thôi các chị ah.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Hic hic. Sợ quá. Giờ cố gắng hạn chế đi vào đoạn đường vắng và đi muộn. Của mất đã đành, sợ nhất người bị làm sao.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi hôm tối 29 1 thằng bạn trong nhóm chơi đã ra đi.hix.đâu đớn ở chỗ hôm đó cả hội 90 cùng chơi (chồng nào ,vợ đó) đi ăn uông slieen hoan.đang vui vẻ đến 9h tối.1 nhóm thanh niên xông vào,cứ nhằm thẳng vào nó mà chém,gục ngay tại chỗ.huuuuuuuuuuuuuu.nó mới lấy vợ đc 15 hôm.hôm này tiễn biệt thàng bạn mà e lạnh hết sống lưng.thôi thì tạm biệt thằng bạn nhé.chúc bạn sớm yên nghỉ đúng là nay sống mai chết chẳng biết đâu.khổ nhất là con vợ.mới về làm dâu làm vợ có 15 hôm.may mà ăn kem trước cổng nên đã có bầu đc 2 tháng hix. bọn e nghĩ chác nó liên quan đến bọn xã hội nên mới bị chúng nó trả thù nvay.
Ðề: Sợ quá các mẹ ơi Eo ôi. Xã hội bây h toàn nc với nhau bằng dao với súng. Sợ quá các mẹ ah. E hay đi buổi tối lắm, chắc bây h cũng fai hạn chế thôi.hix hix