Ðề: Sợ quá nhà mình ơi sao người việt chúng mình không đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu vì đó là vấn đề nòi giống của tương lai? Lương tâm họ có cắn rứt không?
Ðề: Sợ quá nhà mình ơi Theo em, một phần do dân trí thấp, một phần do thói quen xề xòa của người Việt mình, và cơ quan chức năng thì làm ngơ nữa cơ, nếu họ làm đúng, phạt thật nặng thì sẽ đỡ hơn. Nói gì thì nói, đồ tiêu dùng thì còn du di vì nó không đi trực tiếp vào bụng của mình, chứ đồ ăn đồ uống mà làm vậy vô lương tâm quá!
Ðề: Sợ quá nhà mình ơi Hik..... Mình cũng nghi ngờ chất lượng KFC từ lâu rồi. Vì trước đây thì mình ăn KFC khá thường xuyên. Tuy nhiên có một hôm về muộn, tầm khoảng 10h, rẽ vào KFC gọi hai suất combo, thì nhân viên mang ra cả 2 suất đều có mùi thiu các mẹ ah. Mình lúc đó nghĩ là do sắp hết giờ, chắc bán hết rồi nên họ lấy đồ cũ ra phục vụ mình. Lần đó cũng bực mình lắm, nhưng cũng chỉ phản ánh với nhân viên rồi đi về thôi, đi làm về cũng mệt, chẳng còn hơi sức mà làm gì nữa Từ lần đó mình cũng ít đi ăn KFC hẳn.
Ðề: Sợ quá nhà mình ơi Người dân mình ở thế bị động bạn à, chứ không phải không biết lo cho tương lai. Vì hàng hóa xấu tràn lan như vậy, đường nào cũng gặp, biết làm sao bây giờ?
Ðề: Sợ quá nhà mình ơi Em thấy tình trạng người dân nước mình như vậy chán lăm,có không một ai có ý thức về việc này cả ,thật chán nản đấy .
Ðề: Sợ quá nhà mình ơi Đúng là khuất mắt trông coi,mình chẳng biết đâu mà lần,giờ không có thực phẩm nào là đảm bảo cả