Từ hồi xinh viên trở lại thì tết là vô cùng sung sướng cm nhỉ, được nghỉ học dài dài, được đi chơi thả phanh, được lì xì được đàn đàn đúm đúm bạn bè bét xe lét... Còn bây giờ, chồng con rồi, 2 quê lại xa nhau, e thấy tết vui thì cũng vui thật nhưng mệt mỏi vô cùng. Nghỉ ít ngày, E sợ xe ô tô, Đi đi lại lại 2 quê cũng đủ hết tết,đúng là hành xác, chả có thời gian mà đàn đúm bạn bè. Rồi thì quá nhiều thứ phải chi tiêu mua sắm ngày têt trong khi lương lậu càng ngày càng giảm, quà cáp biếu xén đủ kiểu,....Nói chung là quá mệt và tốn xiền ((((( KẾT LUẬN: Tết chỉ vui sướng với trẻ con, và vô cùng khổ sở với ng lớn Có mẹ nào cùng cảm nhận như iem ko? hiu hiu
Ðề: Sợ tết, ghét tết, chán tết rồi em vẫn thích nghỉ Tết vì đang tuổi ăn chơi ạ hihi nhưng bố mẹ em thì ko thích hehee