Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi oxalove, 4/4/2014.

  1. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ chia sẻ các tình huống mà các mẹ gặp phải khi về quê ngày lễ ạ, xe khách, tàu............giá vé tăng + dịch vụ kém + nhét như..........trăm ngàn cái khổ ạ!!!!
    Sắp 30/4, 1/5 đến rùi lại bồng bế nhau xách ba lô lên và đi ạ.....................................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oxalove
    Đang tải...


  2. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Nhà m ngày lễ tết k về quê nên k có cảnh bon chen tàu xe, chỉ có bon chen tàu xe đi du lịch thôi, nhưng mà hiếm lắm, có đúng lần đi Điện Biên và Huế là bon chen ô tô thôi, chứ còn lại toàn bon bon xe máy cho nó cơ động ^^
     
  3. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Lễ dài thì nhà em phải về ạ, các cụ ở quê mong về lắm nhưng thuê xe thì đắt hem phải lúc nào cũng đi được. Đi du lịch ngày lễ cũng vất vả phải không mẹ nó????
     
  4. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Với vc m thì k vất vả mn ạ vì đc đi chơi nên thấy sướng lắm =)) nếu có vất vả thì đó là lúc phải nằm cả ngày trên xe ô tô =.= đợt đi Huế từ 5h chiều tới 10h sáng mới tới nơi nên cứ thấy tù túng khó chịu lắm ý, chứ bon bon xe máy cả nghìn cây vẫn thấy khỏe ^^
     
  5. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Ẹc lãng mạn thía ghen tỵ quá. Nhà em toàn đi du lịch kiểu gì ấy chán lắm, ông nói gà bà nói vịt nhiều khi lên kế hoạch rồi mà gần đi lại tranh luận nên hủy. Năm nay bảo là về quê Thanh Hóa rùi đi biển, năm ngoái đi vô duyên đúng lúc bắn pháo hoa là mưa to chả xem được gì.
     
  6. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Ôi giời ơi mùa hè nóng nực mà bon cheN trên xe khách thì thôi rôì.
     
  7. Ngon Ngon

    Ngon Ngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sốc lại tinh thần chuẩn bị sống trong cảnh chen chúc xe khách về quê ngày lễ ạ........

    Mình thường chọn di sớm hơn giờ cao điểm hoặc muộn hẳn, ví dụ về que thứ 6,7,CN thì nên về từ trưa hoặc chiều thứ 5, chọn xe to mới thì đông cũng ko sao miễn mình chọn đc ghế nằm sớm là thoải mái. Tết mình năm nào cũng về quê tét ngày 30 nên 5-7 ng một xe 45 chỗ, tha hồ mà bơi trong xe
     

Chia sẻ trang này