Vậy là con đã chuẩn bị “thành người nhớn” rồi đấy nhỉ? Mới ngày nào mẹ biết tin có thai con bố mẹ còn không dám tin nữa chứ Con sắp có những ngày tháng được vui chơi trong một môi trường mới, làm quen với cô giáo, bạn bè mới, có thêm nhiều đồ chơi mới lạ. Đặc biệt con sẽ được học tập theo khuôn khổ chứ không phải học “tùy hứng” như trước nữa. Sẽ có những phần thưởng là PHIẾU BÉ NGOAN chứ không phải được xem “siêu nhân hay cô bé nghịch ngợm Masha" nữa Tuy mẹ thấy vui và hạnh phúc khi con mẹ đã bước chân vào nấc thang đầu tiên của “con đường học vấn” nhưng mẹ cũng thấy lo cho con: lạ môi trường, lạ bạn bè rồi lại khóc , lạ cách ăn uống, lạ với cách chăm sóc, sợ con muốn ị mà cũng không dám gọi do e ngại, xấu hổ… Song mẹ tin với nền tảng cơ bản từ bố mẹ đã tạo dựng cho con trong suốt 28 tháng qua con sẽ sớm hòa nhập để học tập được nhiều kiến thức bổ ích hơn, để con trưởng thành hơn, và sẽ là “Người đàn ông bảo vệ mẹ thay bố” trong những ngày bố ở xa con nhé CHÚC SÓC CỦA MẸ SẼ LUÔN LÀ BÉ NGOAN NHẤT NHÀ
vâng, hnay sóc đi học buổi đầu rồi, được cái không khóc nhưng cứ hỏi mẹ đâu rồi và không chịu chơi gì cả, tội nghiệp con. mẹ sóc cám ơn mn nhé
ý kiến này của mn hay đấy ạ, em sẽ lưu ý thực hiện vì nói thật ảnh sóc nhiều vô kể luôn nhưng mẹ chưa có ý định thiết kế album cho sóc. hôm nào em thực hiện post lên các mẹ cho em ý kiến nhé
Bé nhà em hôm qua cũng ra nhập vào bộ đội như bé Sóc. Con hơn 3 tuổi nhưng hôm qua và hôm nay vẫn khóc. Không biết sẽ mất bao nhiêu ngày như vậy nữa.
Lần đầu đi học là các con bỡ ngỡ lắm. Ku nhà em cũng thé. Đến lớp mà bỡ ngỡ, cứ khóc đòi con đi làm với mẹ. nhìn mà thương lắm. Xong cô giáo thí mãi mới chịu vào lớp. Giờ thì đi học được mấy tuần rồi. hôm nào cũng thích đi học các mẹ ạ. Buồn cười lắm ý.