TVO- Tâm sự của một bà mẹ trẻ khi phát hiện bao cao su trong cặp sách của đứa con gái đang học cấp 2 những ngày gần đây đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng Trung Quốc. Nỗi lo của cha mẹ về những kiến thức giới tính của con trẻ trong xã hội hiện nay ngày càng trở nên phức tạp, khi chính bản thân họ cũng cảm thấy mông lung vì không biết đâu là giới hạn an toàn với độ tuổi và nhận thức của con cái. Dưới đây là bức thư của bà mẹ trẻ cùng những bức ảnh về “bí mật trong chiếc cặp sách” của cô con gái: “Con gái tôi năm nay học lớp 8. Hiện cháu đang nghỉ hè, thấy chiếc balô của con dính đầy bụi bẩn quẳng trên sân thượng chắc hẳn bà mẹ nào cũng sẽ thu dọn nó. Và tôi thật không ngờ khi phát hiện ra 1 thứ mà đáng nhẽ ra trong cặp sách của một học sinh cấp 2 không nên có, đó là… bao cao su. Hình ảnh này khiến tôi choáng váng và chỉ muốn lập tức tìm con gái hỏi cho ra nhẽ nhưng cuối cùng tôi đã kìm chế vì sợ ảnh hưởng không tốt đến cháu”. Trong một cuộc phỏng vấn, nhiều học sinh trung học cho hay, hiện tượng trên không phải là phổ biến nhưng cũng “chẳng có gì đáng để người lớn ngạc nhiên đến thế”. Nhiều nam sinh còn khá mạnh bạo: “Đến cấp 3 mà vẫn còn là “trinh nam” chắc chỉ có mấy bạn mọt sách”. Đã đến lúc các bậc cha mẹ cần nhìn nhận vấn đề giáo dục giới tính cho con cái một cách nghiêm túc và cấp thiết hơn chăng? http://tuvanonline.com/tintuc/hanh-phuc-gia-dinh/cha-me-con/7415/7.tuvanonline
có BCS là tốt rồi mà. hic.... có đứa chẳng biết BCS là gì để rồi đến lúc có QHTD bảo bạn tra dùng BCS, rồi bạn trai không dùng hay có dùng cũng không biết. hichic. Cần giáo dục cho trẻ về giới tính thật nghiêm túc các mẹ ạ.
Nhà mình không có con gái nhưng 2 vợ chồng bảo nhau khi con lớn hơn chút nữa, chắc tầm 14-15 t là phải dạy con về giới tính và nếu cần chủ động để BCS vào cặp con còn hơn lên ông nội bà nội khi mới 40t
khá lắm ( rất tây ) ,.... nhưng có tốt ko bạn. rất nhiều bọn trẻ QHTD do tính tò mò. 14. 15t nếu có tình cảm trai gái thi gặp nhau la vui rồi. bỏ BCS vào cặp có khác gì kích động chúng nó
trẻ con bây giờ ghê thật, nhưng em nghĩ thà cứ thẳng thắn giáo dục về giới tính còn hơn cứ ngại với con rồi ko nói rồi nhiều chuyện ko hay xảy đến, lúc đấy còn chán hơn, bây giờ có khi cũng phải tây hóa thật vì có cấm cũng chẳng đc, mà dùng BCS thì còn có tác dụng là ko lây bệnh tật cho nhau, ui, đau cái đầu, có con gái mà lo quá
Dĩ nhiên đấy là biện pháp cuối cùng rồi mẹ nó ạ. Chả ai muốn con mình quan hệ tình dục sớm cả vì nó không chỉ ảnh hưởng đến học hành, tâm lý của trẻ mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của chúng nữa. Nhưng mẹ nó cứ tính mà xem bây giờ trẻ con đã "ghê gớm" thế rồi liệu 10 năm nữa còn đi đến đâu nữa. Tiện đây, mình cũng xin kể các mẹ nghe câu chuyện có thật luôn mà CN vừa rồi bố mẹ mình vừa phải đi ăn cưới xong đấy ạ. Cô dâu mới có 17t, có thai 38 tuần mà bố mẹ không hề biết. Nó vẫn giấu bố mẹ và mọi người bằng cách bó bụng hàng ngày, mọi việc vẫn cố gắng tạo ra bình thường, vẫn đi học, ngày mùa vẫn gặt lúa làm mọi việc giúp bố mẹ. Đến khi mọi người nghi ngờ hỏi nó vẫn chối quanh, đưa lên BV khám vẫn chối, đến khi BS bảo là cháu có thai được 38 tuần, khoảng 10 ngày nữa là sinh thì cả nhà mới tá hỏa. Về nhà được 3-4 hôm thì đi đẻ. CN vừa rồi bố mẹ mình phải về ăn cưới chạy đấy ạ. Đám cưới chả có đón dâu, cũng chả có cô dâu vì cô dâu còn đang ở BV vì mới xinh em bé.
hic, thiết nghĩ giáo dục việt nam nên đưa môn học giáo dục giới tính vào làm môn học chính! hiện nay vẫn có những tư tưởng bảo thủ cho rằng nếu làm như thế là " vẽ đường cho hươu chạy" nhưng " thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là để hươu không biết đường mà chạy lung tung
Lo lắm, nhà mình cũng có con gái đây. Cũng đang dần dần dạy cháu nhưng cũng chưa biết dạy có đúng cách không nữa??
Các bác bảo thời đại Net tràn lan rồi con gái con trai các bác nó như tụi Tây là phải rồi! Việc quan trọng là cần dạy trẻ về QHTD an toàn và đúng độ tuổi! Em thấy chị nào làm ở các Viện sản nên có dịch vụ tổ chức cho các cháu tuổi vị thành niên đi thăm quan Viện sản,coi như đi thăm quan bảo tàng ý mà!Không thì các mẹ cứ offline tự phát cũng được! Trăm nghe không bằng một thấy,trăm thấy không bằng một sờ! Tụi trẻ bây giờ nghĩ là mẹ chúng nó đơn giản lắm sao khi nuôi con lớn tận chừng này để rồi học hành chưa tới nơi mà bày đặt xí xọn! Bọn trẻ chưa thấy hậu quả nên chưa hãi đó thôi! Đấy các mẹ coi ai ai cũng thấy tác hại rành rành của pháo đùng nên bây giờ Tết làm gì còn pháo đùng mà đốt! Bọn trẻ chỉ bồng bột nhất thời chứ chúng nó mà được mục sở thị Viện sản,Viện nhi thì chúng nó sẽ nghĩ khác đấy! Qua internet bọn trẻ con thấy được nhiều điều nhưng chưa thấy được hậu quả của việc làm đó! Hàng trăm clip sex nhưng liệu có mấy cái clip quay hậu kỳ của việc phải đi bệnh viện như thế nào đâu? Nuôi trẻ con đâu có dễ dàng gì?Đẻ ra cũng đâu đơn giản?Mang thai 9 tháng 10 ngày chứ đâu ít? Em thiết nghĩ các bậc phụ huynh nên xem lại chứ chỉ dạy lý thuyết xuông mà không cho chúng nó mục sở thị cái Viện sản+Viện nhi thì rồi có ngày chúng nó cũng đâm đầu vào đấy mà giải quyết!Lúc đó thì mẹ ơi cứu con không kịp nữa rồi!
các mẹ mà biết mấy du học sinh bên Úc, Sing, Mỹ.... thì "thôi rồi" Đi du học cô đơn nên các anh chị cũng "nhanh" lắm!!!
Ở bên nước ngoài, người ta đã giáo dục về giới tính cho hs phổ thông rồi. Còn ở VN thì hay úp úp mở mở, cũng giáo dục nhưng chưa rộng rãi và nói ko đầy đủ, nhiều em cũng ko hiểu, để các em tự tìm hiểu thì có khi còn tai hại hơn.
Mẹ nói chính xác đấy ạ. ĐÚng là cứ úp úp mở mở làm cho chúng càng thấy tò mò, nên dạy cũng phải đúng cách.