Ngày hôm nay (26/4), cư dân mạng Việt Nam lại được một phen hoảng hốt khi xuất hiện clip nữ sinh Việt đánh bài phanh áo. Từng chiếc khuy được cởi ra theo chiều thua bài của cô nữ sinh. Đoạn clip có độ dài 2 phút 56 giây, được tung lên trang mạng nước ngoài cách đây 5 tháng, nhưng mới đây đã bị cư dân ảo Việt mới phát hiện và "loan tin". Clip quay cận cảnh một nữ sinh đang đánh bài ngay trong lớp cùng các bạn. Bất kỳ ai xem clip đều một lần nữa giật mình về lối sống, cách hành xử của giới trẻ Việt.](*,):axe: Cứ thua một ván, cô nữ sinh lại cởi một chiếc khuy áo, có những lúc chống cự các bạn rất quyết liệt, nhưng "nữ nhân vật chính" cuối cùng vẫn cởi. http://www.youtube.com/watch?v=zvegZZphweI&feature=player_embedded Xung quanh hình ảnh trên, rất nhiều âm thanh của teen được thu vào rất rõ ràng, những tiếng "phanh áo ra", "cởi ra", "mở ra", "chơi thì phải chịu"... Hình ảnh trong clip cũng quay sát logo của các nữ sinh đánh bài cởi áo, đó là logo trường Nguyễn Trãi.
chuẩn, bọn nó bg hết việc để làm, và cách chúng nói chuyện với nhau thật đáng để chúng ta suy nghĩ và quan tâm, bọn trẻ bg mất hết cả sự ngây thơ, hồn nhiên, vô tư như chúng mình ngày xưa.
Nếu xem kỹ clip trên Youtube thì thấy cô bé chỉ cởi nút áo trên và cũng rất "dằn co" để không cởi tiếp - Chẳng qua là ham vui, chơi bài thua thì phải chịu thôi ! Vì thế không có gì đáng trách nếu so với 3 "nhân vật" khác : - Kẻ quay đoạn video clip này để post lên mạng ( một hành vi phi đạo đức, phi văn hóa, giống như những kẻ đưa các đoạn phim sex lên ) kẻ này chắc chắn cũng là 1 bạn học của "nạn nhân" và như thế, đó là 1 người bạn "khốn nạn !" - Những "bạn" khác hò hét, thúc dục cô bé ham vui kia cởi ra - cũng có thể xem đó là trò đùa chơi thôi, nhưng đó là 1 trò đùa "mất dạy" ! Cuối cùng, đây mới là "thủ phạm" thứ thiệt : Đó chính là những người lớn có trách nhiệm trong cái trường này - Học sinh của mình tụ tập đánh bài ( dù không ăn tiền) cũng là 1 hành vi không được phép - mà lại vừa chơi, vừa hò hét để buộc một HS phải "đánh thua là...cởi" ( chắc chắn là do ảnh hưởng các game sex trên mạng và những trò đánh bài của người lớn ) một cách công khai - ngay trong lớp học trong một thời gian khá dài, mà không một giám thị, không một giáo viên nào quan tâm ( chắc lúc đó là giờ chơi - GV rút hết vào phòng giáo viên để tám - và biết đâu, cũng đang gầy sòng trong đó ! ) để mặc cho HS của mình làm gì thì làm ( miễn không uýnh nhau đổ máu là được rồi ) đó là những người thày vô trách nhiệm ! Với một môi trường giáo dục như thế, thì chuyện "lột đồ" cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi - vì người ta còn có thể "lột" nhiều thứ khác hơn nữa !
Suy đồi quá cái bọn teen teen này!Nhưng người đang phê phân nhất phải nói đến người đã post đoạn clip này lên
Các môn kỹ năng không được quan tâm Các môn kỹ năng sống trong nhà trường cấp 2 và cấp 3 không được Bộ Giáo dục quan tâm. Mà nếu có, thì liệu rằng với cách giảng dạy cứng nhắc đã đi sâu vào trong tâm khảm của lớp thầy cô bây giờ, liệu rằng có gây được hứng thú tiếp thu hay chỉ là : Các em là những học sinh nữ, các em cần biết cách giữ phẩm giá đức hạnh, Việt Nam là một nước Á Đông, nên có nền văn hóa coi trọng Danh phẩm của phụ nữ...Nhạt.
Ảnh hưởng của lối sống hiện đại, giới trẻ giờ 'hại điện' quá. Không còn ranh giới nào cho lối sống này,...