Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Cảnh thuê nhà khổ lắm bạn ơi,ko sửa lại thì cảm thấy ở ko thoải mái,còn sửa thì lại béo chủ ,đc 1 thời gian họ đuổi thì cuốn gói đi à? Nhà mình có thì cứ ở chứ sao lại chuyển đi cho khổ,nếu hx mà quá đáng thì lại sang nói. Giờ mình quen rồi,đếch sợ như trước nữa
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Có muốn mua cũng phải xem ngườibta có nhiệt tình bán hay ko bạn nhỉ? Chứ kiểu này cứ mình ta biết ta cũng được
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Mình kể cho cô mình nghe chuyện nhà ông ý có cái gì mang vào nhà là qua háng ông ý trc tiên thì cả nhà mình cười phá lên,cười chảy nước mắt vì ko nhịn đc. Ai đời cái sào phơi quần áo dài là thế mà trc khi ông ý lấy để khều qáo cũng phải....qua hàng họ trước đã. ](*,) Thức ăn vợ đi chợ về chứ gì... Qua háng anh trc rồi mới nấu nhé =))
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Lúc nào điên quá thì chả xóm giềng gì cả , nói thẳng mặt là mẹ sống như vậy bảo sao con nó dặt dọe ốm yếu
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Cứ coi như ko nhìn ko nghe ko thấy , khác 1 lần biết ý mà về nhà , người đâu mà đáng ghét
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... vì họ là người có tiền mà , cứ kệ ko quan tâm tới họ là xong
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Cứ thử nhờ Tổ dân phố trước đi mẹ nó. xong mình tính chuyển nhà cũng được mà.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ko việc gì phải đi thuê chị ơi . Nhà mình thì mình ở , ai cũng có cái quyền riêng chứ , đi mua chỗ khác cũng có người như vậy lại bán để mua chỗ khác sao , chắc mua đất giữa cánh đồng ở cô lập luôn quá
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Người đáng ở giữa cánh đồng cô lập với mn chính là nhà lão chứ ko phải mình. Lão sống ko trò chuyện với ai làm vợ con lão cũng ảnh hưởng theo. trc thì vợ và mấy đứa con gái cũng hay bắt chuyện cùng mình lắm,giờ thôi luôn
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Việc này việc riêng ko bằng chứngko ai đứng ra đâu bạn , mình tự giải quyết thôi mn ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đúng đấy ạ, tổ dân phố đến nói chuyện thì họ có hứa hẹn rồi lại đâu vào đấy, lại khổ mình thôi. tốt nhất là mình mềm nắn rắn buông chị ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hic, em cũng cùng cảnh ngộ với chị, ở xóm trọ mà chả có ai có ý thức gì hết, cuộc sống chung mà chả biết ý tứ gì, xe cộ lúc nào cũng để lung tung, ra vào không đóng cổng, rồi thì rác vứt bừa bãi, vứt cả sang phòng khác để khỏi phải dọn, tức không chịu được,. Có điều em ở trọ nên đành chịu!
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... mẹ nó gọi tổ trưởng tổ dân phố lên, chỉ cho ngta thấy, rồi nói chuyện bt thôi ko cần bằng chứng làm gì. Nhà kia mà càng có thái độ hơn thi mẹ nó chụp ảnh, ghi âm lại nếu nói nhau tay bo
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... hihi,ko cần nữa mẹ nó ạ. giờ họ cũng hãi mình rồi, mình hồi trc bụng chửa lại mới chuyển về nên ngại ko nói gì,chứ bây giờ họ làm gì quá đáng là mình nói luôn,sang hẳn nhà gọi ra nói chuyện đàng hoàng. tự mình cô lập mình nên họ có nói gì làm gì cũng ko ai bênh,tự khắc phải im đi thôi hihi
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Nhà mình đất rộng, hàng xóm cách 1 đoạn lại đi vắng suốt ngày nên chẳng có va chạm với ai.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Dưng mà thế cũng hơi bùn nhỉ. Mình mà cứ đi làm suốt ngày tối về thì ko sao nhưng nếu ở nhà bán hàng như em thì buồn lắm ý
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... sống thế mới thoải mái và lâu dài được mẹ nó nhỉ. may mà hàng xóm nhà em nhiều con nhỏ và thú nuôi lám nhưng trộm vía ko để ai phiền đến ai
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đó là vì họ là người biết nghĩ cho người khác em ạ, sống ko chỉ biết mình mà còn phải nhìn chung quanh nữa. Chúc mừng em có những người hàng xóm tốt