Sống chung với mẹ chồng sướng hay khổ? có mum nào bị như e không? sáng dậy nấu cơm ăn sáng và mang cơm lên công ty ăn trưa. Nghĩ trong bụng ở nhà có hai bà cháu nên nấu thêm trưa ăn. Bà mở nồi cơm thấy cơm nhiều bà phán câu"nấu nhiều cơm thế này, trưa bắt choa ăn cơm nguội" nghe xong thấy ức chế lắm. Còn rất nhiều chuyện khác mà mình không tiện chia sẻ. Có mum nào gặp hoàn cảnh như e chưa chia sẻ một chút kinh nghiệm cho e học hỏi với ạ.
Nhiều mẹ chồng cứ hay thích để ý vặt những chuyện chẳng ra sao. Nhưng bác cũng nên giải thích với mẹ chồng là: nấu luôn cơm trưa cho mẹ đỡ vất vả, nồi cơm bây giờ giữ nóng được cả ngày mẹ đừng lo. Khéo léo một chút thì không phải bực dọc.