sống chung

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phamngoc245, 26/12/2011.

  1. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    bây giờ mình thấy chán.lên đây tâm sự với cà nhà cho khuây khỏa.
    tính mình vốn bướng từ bé. bây giờ đi lấy chồng sống chung với bố mẹ, anh chồng-chị dâu.thấy sao mà chán thể hả trời.
    có ai phải như mình ko nhỉ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamngoc245
    Đang tải...


  2. Anthao

    Anthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Có đây. 4 năm nay mình sống cùng BMC và vợ chồng em trai chồng cùng 2 đứa bé, 1 là bé nhà mình, 1 là con của em chồng. Chán lắm cứ như ở nhà trọ ý, đi làm về chẳng muốn về nhà. Ăn cơm tối xong là lên phòng luôn may mà bên ngoại gần đấy nên cuối tuần toàn lên bà ngoại chơi. Ôi tự do muôn năm. Bao giờ cho có nhà mà ở riêng, nản lắm bà ạ
     
  3. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    ôi, sao giống mình thế. 2vc mình-1 thằng cu, nhà anh chị kia cũng thế.được cái mc là người hay dỗi, hay nói mát người khác, hay săm soi.
    nhà mình cũng gần bà ngoại, nhưng mà trước kia, có mấy khi được về nhà, chồng có lý do: e vừa đi học, vừa đi làm, tranh thủ ở nhà mà dọn dẹp đi.ko đi đâu hết. mà việc thì có nhiều đâu: sáng 6h30 dậy,dọn dẹp quét-lau nhà, phơi quần áo. tối đi học về:ăn cơm làm bài tập- bị coi là ko hòa đồng với cả nhà.như người ở nhờ trong nhà.
    đến khi học xong, đi làm về thêm tiết mục, tối về nhà nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà. 9h tối xong xuôi. vẫn bài ca của ox: đi chơi ít thôi, ơ nhà mà lấy lòng mẹ chông(thực tế 1 th chắc được 1 lần đi ra ngoài với chồng) ngày chủ nhật ở nhà quét dọn cả nhà.
    thỉnh thoảng nghỉ làm, trốn về choi với mẹ
    sinh con xong, bế con ít thôi, bế lắm thế(mc nói) xuống nấu cơm đi.....
    đã từng phải nói với chồng thế này: anh viết đơn đi, em ko chịu nổi nữa rồi...
    và bây giờ, ko làm gi hết. chỉ chăm con, và việc của mình....ai nói gì cũng mặc kệ( mặc dù cũng tức lắm), nhưng ko vì thế mà nhụt chí,phải giữ sức khỏe cho bản thân để còn chăm con nữa.heheee
     
  4. Anthao

    Anthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Bà chịu khó thế. Mình cũng đã từng nói với chồng là anh chuẩn bị sẵn cho em 1 chỗ ở Châu Quỳ để vài năm nữa em sang. Lấy chồng xong sốc sau hôn nhân mất gần 3 năm. Bây giờ thì quen rồi, giống mẹ này ko làm gi hết. chỉ chăm con, và việc của mình....ai nói gì cũng mặc kệ. Hihi sao cứ phải bắt con dâu làm đủ thứ mà không bắt con trai các ông các bà làm nhỉ. Trộm vía được chồng mình hiểu và rất chiêu vợ chứ không chắc mình viết đơn lâu rùi.
     
  5. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    thực ra mà nói, khi chưa sinh em bé, mình làm mọi việc ko sao,mình đã từng nói với chồng là "em làmd được đến đâu thì em làm, chứ ko phải vì ai bắt ép hết" nhưng mình ko chịu nổi kiểu sống hay soi mói của nhà chồng, nên cảm thấy ức chế.
    bây giờ sinh con rồi, vẫn kiểu đấy.suốt ngày kêu ca, nói bóng gió mình.
    hôm nọ tức quá, nói chồng 1 trận: nếu mẹ ko làm được, họp gia đình lại, chia việc ra, em bây giờ bận con nhỏ, ko thể làm hết mọi việc như trước nữa. mà nói thật bà chỉ giỏi bắt nạt em. ngày xưa lúc em quen anh về nhà mình chơi, em ko dám bước chân vào nhà, bẩn kinh, đi ghê cả chân.bây giờ cớ làm sao mà cứ nói em.huh.
    chồng im re ko nói câu gì hết.mà bà có phải làm gì nhiều đâu, quét dọn p.khách.đi chợ.
    con mình ko chịu ăn mình mắng con "nhiễu sự", bà nội kêu là con nó bé thế, nó biết gì, mày nói con mày hay nói tao...bó tay...các bà mẹ chồng thật là...
     
    Sửa lần cuối: 27/12/2011
  6. Anthao

    Anthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    HIhi, hình như có mỗi tôi với bà tám chủ đề này. Chắc bà này cũng thẳng tính giống mình. Sao nói giống thế
     
  7. minhhue1979

    minhhue1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Sống trong hoàn cảnh nào thì phải chấp nhận và điều chỉnh cho hài hòa thôi! Chứ chẳng nàng dâu nào lại thích sống như cuộc
    sống ở tập thể ấy.Nếu có thể thì chỉ cần 9-10 mét vuông riêng biệt cũng tự do gấp vạn lần.
     
  8. mon_cheri_8489

    mon_cheri_8489 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Hic ,tốt nhất trc khi lấy nên đi làm kiếm tiền thuê nhà riêng ở được là tốt nhất , sống cùng 1 nhà mà tính cách khác nhau quá khó sống lắm
     
  9. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    nói thì dễ, mỗi người một hoàn cảnh. thế mới phải lên đây xả xì trát tý
     
  10. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Nhà mình cũng như nhà mấy mẹ ở trên đây con cái phải ở với bố mẹ chồng thì là chuyện đương nhiên nhưng phải ở chung với cả cặp vợ chồng nữa thì chán thật đấy. Mình lấy chồng được 4 năm rồi, em trai chồng cưới vợ được 2 năm sang năm sinh con. Không biết sinh con rồi em dâu mình sẽ như thế nào, chứ bây giờ việc liên quan đến em í thì em ấy làm ko thì kệ cứ như việc của người khác, mình không thể chấp nhận được việc đó nói chuyện với chồng chồng mình lại quay sang giận và không thể nói chuyện với nhau được tiếp. Mỗi người mỗi tính. Nhà mình được cái bố mẹ tốt tính không đến mức quá căng thẳng nhưng tự do thoải mái vẫn là nhất nhất. Không biết đến đời kiếp nào mình mới có nhà riêng để ở đây. Mình chỉ cần cái nhà riêng ko phải mất tiền thuê ấy rộng dưới 20m thôi cũng được, như thế sẽ được làm những thứ mà mình muốn và chăm con theo cách riêng của mình không bị phụ thuộc.

    Vợ chồng mình là anh trưởng trong nhà, nhà chỉ có hai anh em đều đã lập gia đình. Mình cảm thấy so với vợ chồng em chồng thì mẹ chồng mình hay nói mình hơn một chút mặc dù mình nghĩ thật lòng em dâu còn lười hơn mình nhiều. Em trai chồng mình thì bố mẹ chồng cũng ko phải quá thiên vị nhưng nó cứ như coi mình là nhất ấy chả động chạm việc gì trong nhà. Em dâu mình từ khi về nhà mình mình thấy em ấy chỉ làm mỗi việc nấu cơm (mẹ mình chuẩn bị hết rồi từ chiều cơ, còn tí chưa xong thì làm nốt mà có nhiều hôm cũng đã xong xuôi) và rửa bát buổi tối cùng mình. Mình để ý từ ngày em ấy về không thấy bao giờ ăn cơm xong chủ động bê mâm cơm lên để dọn dẹp cho xong sớm - Đấy là mình nói lúc em ấy chưa bầu bì nhé, còn bây giờ bầu bì mình không nói làm gì (nhà mình ăn xong là 19h40') thì phải dọn cho xong thì mới có thời gian nghỉ ngơi chứ cứ cà kê thì không biết đến bao giờ. Người bưng mâm cơm bao giờ cũng là mình hoặc lúc nào mình đang ăn hoa quả thì mẹ chồng mình chút thức ăn thừa và bưng mâm cơm lên có 2m thôi, em ấy cứ ngồi im không đả động gì. Có hai chậu rửa mình rửa xà phòng, em ấy tráng hoặc ngược lại em ấy rửa xà phòng, bao giờ cũng thế em ấy cứ làm hết việc của em ấy là tót lên trên phòng, không bao giờ quay lưng lại phía sau xem còn việc lấy nước để lọc hay đậy điệm thức ăn khi chưa được cho vào............ Thấy mẹ chồng dọn dẹp thức ăn mình phải nói ngay với mẹ "Mẹ cứ để đấy để con làm cho ạ" mẹ chồng mình cũng biết mình là đứa biết điều nên bà vẫn làm mặc dù mình nói đến hai ba lần. Quả thật con cháu nhiều lớn hết cả rồi mình không muốn mẹ chồng mình phải nhúng tay vào những việc đó, khi mình đi làm bố mẹ ở nhà dọn dẹp, chăm con cho mình, giúp mình chuẩn bị cơm nước mình đã thấy tốt tốt lắm rồi. Thế em dâu mình thấy mẹ làm cũng kệ. Bố rửa rau dưa một đống em ấy nhìn thấy cũng kệ coi như đó không phải là việc của mình, mẹ lau nhà cũng kệ, hai vợ chồng cùng ăn sáng chồng ăn xong trước thả bát xuống chậu bát em ấy ăn xong cũng chỉ rửa đúng cái bát của em ấy................................ Có em bé mình cũng ko có ý so bì gì nhưng mình cũng từng có thời gian mang bầu như em ấy cũng làm dâu như em ấy nhưng mình hoàn toàn không dựa dẫm vào việc làm của người thân cho mình, vẫn tự giác làm chứ không vin vào việc bầu bì.

    Ôi lại còn phải nghe cô em dâu điệu bộ nói chuyện nũng nịu với bố mẹ chồng, với chồng em ấy và nói chuyện điện thoại chán kinh. Có lúc mình nghĩ trong đầu nhại lại giọng của em ấy, ở cùng nhà sao cứ phải thế nhỉ. Nếu là các mẹ các mẹ thế nào? Có nói chuyện trực tiếp với em dâu hay không? Hai chị em dâu mình rất ít khi nói chuyện với nhau chỉ hỏi câu xã giao chào nhau đầu giờ sáng và lúc đi làm về thôi. Còn rửa bát có đứng cạnh nhau cũng không nói câu gì.

    Nhà mình có điều kiện để chia đôi vậy mà bố chồng mình lại nghĩ thích sống tình cảm nên xây luôn ngôi nhà để gia đình cùng sinh sống tập thể. Chán quá, bố chỉ vì suy nghĩ của bố mà để các con thế này. Trên cũng một khoảnh đất cũng sợ "Tao với mẹ mày ở với đứa này lại không được ở với đứa kia" Tình cảm đến thế là cùng con dâu chả buồn nói chuyện với nhau (Cũng không cãi cọ nhau bao giờ nhưng mà có nói gì đâu mà cãi cọ nhau, em trai chồng mình bênh vợ và nghe lời vợ lắm).

    Không biết đến đời kiếp nào mình mới có nhà riêng để ở các mẹ ạ. Thuê nhà riêng thì không có tiền dư dả để mà thuê mà cũng chả tội gì đi nghĩa là tự nhận thất bại về mình.
     
  11. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Có tớ 8888 đây, tớ khác mọi người chút là bố mẹ chồng tớ cũng tốt bụng chỉ thỉnh thoảng mẹ chồng tớ dỗi tí thôi. Mẹ chồng tớ chăm chỉ lắm, làm các con cái lười hơn thôi. Tớ mà là mẹ chồng tớ không bao giờ tớ tự làm gì nhiều cho mệt thân. Con cháu lớn cả rồi những việc lau nhà phân công ra cho chúng làm, còn bà chuẩn bị cơm nước cho trong lúc chúng đi làm chưa về và trông con cái cho chúng là tốt lắm rồi. Đằng này lại hầu tận nơi những người không biết điều thì bà mãi mệt người mà thôi. Chẳng lẽ tớ lại chia sẻ những điều này với mẹ chồng, tớ cũng không hay tâm sự với mẹ chồng đâu (em dâu tớ cũng thế) tớ chỉ làm hết mình có thể cùng mẹ chồng đâu, tớ không thể tự giác trong khi chỉ có mình tớ. Đảm bảo một điều thấy việc trước mắt tớ không bao giờ lờ đi mà phải làm. Phải tự giác và biết điều thì thế mới dễ sống.
     
  12. ngọc ánh

    ngọc ánh Guest

    Ðề: sống chung

    đọc tâm sự của chị vừa thông cảm mà thấy buồn cười câu nói mẹ chồng quá, hehe, e thì mới lấy chồng, chồng làm xa nên theo chồng 1 năm về nhà 2 lần, bây giờ thì thoải mái thế ko biết sau này chuyển công tác về gần nhà thì thế nào?kiểu j cũng cố mà ra ở riêng chứ
     
  13. Gia han 1010

    Gia han 1010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/3/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: sống chung

    Mình cũng sống chung 3 năm rồi, phức tạp, mệt mỏi, stress nặng, nhiều lúc phát điên, nhiều lần bảo li dị. Nhưng suy cho cùng để li di được cũng khó, nhất là khi đã có con rồi, nên mình cũng không nên nói như thế nữa. Bây giờ cũng giống các mẹ: Việc mình mình làm, càng không làm gì cũng nhau thì càng đỡ va chạm. Mặc dù biết là như thế thì không tình cảm, nhưng thà không tình cảm còn hơn là mâu thuấn.
     
  14. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    ước gì mình có bà chị dâu như thế nhỉ,nhà mình thì chị dâu cứ ăn xong là đi lên nhà, họa hoằn được buổi gọi là để lấy lòng mẹ chồng
     
    Sửa lần cuối: 30/12/2011
  15. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: sống chung

    chia sẻ với các mẹ, em sống riêng, mẹ chồng em cũng tốt tính nhưng em cũng biết nếu sống chung chắc em không chịu được. Mẹ chồng em được tính xót con trai ko thích nhìn thấy con phải làm. Bao giờ về quê chơi là em phải cố một mình làm hết việc ko để chồng động vào, chồng em cũng sĩ diện và ngại mẹ nên về nhà là lờ việc đi ko giúp vợ (mặc dù ở nhà thì vẫn giúp).
     
  16. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: sống chung

    Sống chung với bố mẹ đẻ còn có lúc to tiếng huống chi sống chung với BMC, chồng bát còn có lúc xô huống chi người ta! Cố lên các mẹ sống chung, hehe! :D
     
  17. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: sống chung

    Hix.Lúc đầu nhìn thấy cái tiêu đề này em giật mình. Lại cứ tưởng Nam - Nữ ở chung :).
    Đầu óc em đen tối ghê!
     
  18. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: sống chung

    Hí hí, đúng là mẹ này dưa bở thật! :D :D :D
     
    memaivu thích bài này.
  19. Anthao

    Anthao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: sống chung

    Híc cứ tưởng các nàng không tám không vào. Hnay vào mới biết các nàng tám nhiều thế này. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh không nhà nào giống nhà nào cả. Thôi thì sống chung với lũ thôi chứ biết làm sao. Nhà mình nè, có đất hẳn hoi mà xin xây nhà (nhà cấp 4 thôi) mà ông bố chồng không cho bắt bọn mình phải xây nhà to. Trời đất ơi, có tiền để mà xây nhà to chắc mình mua đất chỗ khác hoặc mua chung cư mà ở chứ ở cạnh ông làm cái gì cho phức tạp (nếu xây nhà đi chung cổng và chung sân). Ý ông bắt vợ chồng mình cho tiền thằng em chồng để vc nó xây nhà. HÍc tiền của vc nhà mình tích góp mãi mới được tự nhiên cho nó xây nhà . Chẳng biết mình có ích kỉ không chứ mình nói thẳng với chồng là không bao giờ đưa vì tự nhiên nó được nhà để ở, còn vc mình mất tiền lại vẫn ở nhà ông bà mua sắm cái gì cũng phải hỏi. Có tiền mà không được tiêu theo ý mình cũng nản. Trộm vía được cái 2 chị em dâu nhà mình thì không cãi nhau, công việc nhà thì cũng không ganh nhau ai rảnh thì làm và cũng hay tâm sự với nhau nữa
     

Chia sẻ trang này