Chắc hẳn cũng có nhiều mẹ sống cùng với bố mẹ chồng? Không biết các mẹ cảm thấy thế nào khi sống cùng các cụ? :-k Có mẹ nào hợp tính với bố mẹ chồng không? :-k Có mẹ nào được bó bẹ chồng chiều hơn cả con trai của các cụ không nhỉ Thấy có nhiều mẹ sợ khi ở với Bố mẹ chồng...Có lưu ý gì khi sống cùng bố mẹ chồng không các mẹ ơi Các mẹ cho ý kiến và cách sống hòa hợp với bố mẹ chồng nhé...
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? haiz, sống cùng bmc là 1 điều nên tránh, tùy theo hoàn cảnh môi nhà, mặc dù bmc mình ko đến nôi khó tính, nhưng mới sống cùng 2t khi sinh thôi đa đủ chán rồi, nói gì đến sống cùng.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Sống cùng bố mẹ chồng có mặt lợi và mặt hại như sau +Lợi: -Đi làm về đã có cơm ăn -Khi sinh con có ông bà đỡ đần -Nuôi con có ông bà giúp, nên con cái tình cảm hơn -Vợ chồng ít cãi nhau hơn -Ít chơi bời tụ tập bạn bè hơn -Gắn bó hơn: lúc mình ốm có bố mẹ chồng chăm sóc, lúc bố mẹ chồng ốm thì được mình chăm sóc mà không phải chạy qua chạy lại +Bất lợi: -Không được tự do tụ tập -Không được tự do phát ngôn -Không được tự do bày bừa -ĂN nói phải nhìn trước ngó sau -Không được "cháo hành" chồng thoải mái -Dễ sứt mẻ tình cảm -Bố mẹ đẻ không được tự do qua lại (Đi chợ, cơm nước, ngủ nghê với con gái) Để sống chung với bố mẹ chồng yên ấm thì cần Đầu tiên là kinh tế phải tạm ổn, mối quan hệ gia đình không được phức tạp lắm: ví dụ mấy anh chị em sống cùng nhà với bố mẹ chồng, ngoài ra còn có ông bà nội hoặc ngoại hay cô dì chú bác sống cùng... +Về phía bố mẹ chồng: -Độ lượng, vị tha, quí người không được can thiệp sâu đến tình cảm, công việc của con dâu và con trai, không can thiệp sâu vào cách giáo dục nuôi dưỡng các cháu -Không khó tính, không nói nhiều -Không ôm đồm (ví dụ: chúng mày thích ăn thì nấu không thích thì thôi, thích ăn ở nhà thì ăn không thích đi ra ngoài). Phòng chúng mày bừa bộn kệ chúng mày, nhắc nhở không dọn thì thôi, quần áo chúng mày mứt đấy, không giặt thì nhắc nhở, nhắc nhở không làm thì thôi... -Không được tính toán thiệt hơn với con cái: xác định "lọt sàng xuống nia" không đi đâu mà thiệt +Về phía con cái: -Không được hỗn láo với bố mẹ chồng trong mọi hoàn cảnh -Vợ chồng phải yêu thương và tôn trọng nhau -Làm được cái gì thì làm không làm được thì cũng phải nói với BMC và nhờ ồng bà đàng hoàng -Phải đóng góp đàng hoàng về kinh tế, khó khăn quá thì xin -Biết cách giáo dục con cái, không đánh mắng chửi con trước mặt ông bà -Không được nói cạnh nói khóe chồng vân vân....
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? CŨng nghiều cái cần quan tâm đấy nhỉ.....quan trọng là không làm phật lòng các cụ
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? mình sống với bố mẹ chồng, nhưng ở nhà của vợ chồng mình mua nên thấy tiện và thoải mái lắm
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? m ở nhà của bố mẹ chồng, sinh e bé ông bà trông cho, giờ đi học buổi tối ông bà cũng nấu nướng cho, trông con cho, nói chung ông bà là người tốt tính, nhưng mỗi tội nhà của ông bà, nên là nhiều khi có những thứ từ đời thập cổ lai kim nào rồi, muốn vất đi mà ko được vất, bố chồng lại thích đi nhặt nhạnh mấy đồ đồng nát về, nhìn nhà ko khác gì cái kho chứa đồ. Nhiều lúc thấy chán, nhưng nghĩ lại ko có ông bà thì cũng toi.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? tùy từng người, nếu được bome yêu quý thì không sao. nếu bome ghét thì sống với bame chồng đúng là ác mộng đó mẹ ah.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? nếu có điều kiện thì ko nên ở chung, khác máu tanh lòng, dù ít dù nhiều cũng sẽ có những va vấp nhất định, thoang thoảng thì thơm lâu
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Hiện tại em cũng đang sống với bme ck ạ,nói chung ở vs bme ck em thấy được lợi nhiều cái,con cái ông bà chăm sóc cho,hiện tai em chưa thấy có vấn đề gì,sau này không biết có gì khác ko ạ
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Bài này hay và đúng đấy, nói chung là ở với BMC bất tiện lắm, ở riêng thích ăn gì thì ăn, đi đâu thì tùy, ko phải xin phép gì cả
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? mình mới cưới nhưng 2vc ở HN,. ko ở cùng bm chồng nên cũng k biết tnao, nhưng thấy bà chị dâu ở nhà kêu ca ác lắm
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Đối với mình thì bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Mình đối xử tốt, yêu thương bố mẹ thì bố mẹ đối với mình cũng thế. Mình đi làm tăng ca về nhà 9h mới ăn cơm, mẹ chồng ngồi cùng vào mâm nói chuyện, chia sẻ với mình. Cũng như thế khi mẹ rất mệt vì phải vào viện trông bà ngoại, mẹ về ăn cơm tối lúc 11h, mình cũng chạy ù từ trên gác xuống ngồi nói chuyện hỏi han gọt xoài cho mẹ ăn sau khi ăn cơm xong. Mẹ chồng mình nhiều khi cũng khó tính lắm, nói nhiều lắm, kêu ca nhiều lắm. Nhưng mẹ nào cũng thế yêu con nên mới mắng, thương con nên mới đánh. Chỉ cần trong lòng mình, tận đáy lòng, luôn cố gắng hiểu và thử đặt mình trong hoàn cảnh của mẹ, sẽ thấy cần cảm thông và thương mẹ thế nào. Bất chất mọi thứ phát sinh trong cuộc sống, cái mình lo lắng nhất là bố mẹ mình già đi và, sinh lão bệnh tử, sẽ đến ngày mình không còn được gặp, được nói chuyện, tranh luận, không được nhìn thấy bố mẹ nữa. Cứ nghĩ đến đấy sống mũi lại cay cay, lại mong chờ đến bữa cơm tối cả gia đình sum vầy.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? tùy từng hoàn cảnh gia đình thôi ạ! bmc em thì cũng bình thường, ông bà bảo con nào cũng như nhau nên cũng đỡ tủi phần nào, hì, dù rằng cũng có những chuyện không phải ai cũng bằng nhau, được cái em được anh em chú bác quý nên ông bà cũng không hay phàn nàn điều gì, hì
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? chồng mn là người hp nhất và bm chồng bạn may mắn có người con dâu suy nghĩ được như mn. Bản thân mình thấy sự chia sẻ của mẹ thuyha1961 rất hay, cả 2 phía đều phải cố gắng để mọi việc và cs chung mới hòa bình được.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Cám ơn mn! Thực ra mẹ đẻ mình đoản mệnh, mất sớm do bệnh hen, thương lắm. Lúc đó mình chưa nhận thức được như bây giờ, nuối tiếc rất nhiều, hối hận rất nhiều. Sau 5 năm không có mẹ, chồng mình đã sẵn sàng chia sẻ tỉnh cảm người mẹ dành hết cho anh ấy. Mình như kiểu đói khát lâu ngày tình thương yêu của người mẹ, nên giờ hạnh phúc lắm. Phải nói mình là người hạnh phúc nhất, hơn cả chồng hay mẹ chồng mình. ^^ Cũng có thể nói mình ngu dốt quá, mất đi người mẹ tuyệt vời nhất trần đời rồi, mới biết quý trọng, mới biết yêu thương.
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? nhà mình còn phức tạp hơn, 2 vc mình và 2 vc anh trai chồng mình cùng ở với bố mẹ, coi như 3 hộ sống chung 1 nhà, ng khác nhìn vào sẽ nghĩ kiểu gì cung có xích mích, nhưng mình thấy bình thường, bố mẹ chồng mình ko dễ cũng ko khó, chị dâu mình cũng biết điều, cư nhìn nhau mà sống, cũng mấy năm rồi ko có chuyện gì xảy ra... biết là ở riêng sẽ thoải mái hơn, nhưng có phải ai cũng có điều kiện mua đc nhà riêng đâu, cho nên cứ phải tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử thôi
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Mih cuoi xong o voi chong thui...cjua biet cam giac o voi bo me cjog the nao..he he
Ðề: Sống cùng bố mẹ chồng? Bố mẹ ruột là người yêu thương nhất, lo cho mình nhất. Khi có gia đình riêng mình thấy càng cảm nhận tình cảm ruột thịt nhiều hơn, thương bố mẹ với các thím các mợ, mn cũng đi làm dâu mà chu đáo và quan tâm đến các cháu. Còn gd chồng, mình cũng cố gắng đặt mình vào địa vị của chồng, cũng cố gắng đúng vai trò & trách nhiệm. Cũng có những khác nhau trong sinh hoạt, quan niệm vấn đề khác nhau, cái này khó tránh được. P/S: nếu có đk mình ủng hộ cs riêng, tất cả đều có trách nhiệm với gd, và tự do phát huy.hiiiii, sống chung với bố mẹ đẻ các ông chồng thường ỷ lại và bắt nạt vợ nhiều hơn.