Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Htrc e đọc dc trên báo có 1 chị bày cách xử trí vs cô em chồng như sau lập 1quyển sổ nhật kí gia đình hàng ngày ghi chép lại tất cả hoạt động của gd.sau khi ghi chép lại thì gọi cả chồng và e chồng rồi đọc lại .những điều ghj lại đều là sự thật nên e chồng ko chối cãi dc.hết 1q sổ thì photo gửi bmc đọc thế là e chồng ko có cơ hội mà khoe bmc
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em =D>=D>=D>=D> mẹ này bá đạo thế.lại có thời gian ghi chép lại nữa, hihi
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em e chịu k thể hoà hợp được với em chồng nên k thể sống cùng
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em hic đug là đau đầu nhà mình em ck cũng đang muốn xin ở cùng hic hic thực sự có người khác ở cùng cs đảo lộn lắm, đang phân vân quá
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em vâng, vui vì có ko gian riêng ko phải ở cùng vs bme chồng chưa được bao lâu, jo nhận được tin này,vừa đau đầu vừa phân vân kinh khủng
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em sống cùng nhau bất tiện lắm a, mà e chồng biết điều con đỡ mệt, ko thì mẹ nó bàn vs chồng cho e ra ngoài có điều kiện chu cấp thêm cho em, tìm 1 lý do nào đó
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em cái tận khổ của người ngăn nắp là phải ở chung với người bừa bãi mn ạ
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Bạn là chị mà sao phải lo lắng thế, lại là nhà bạn nữa, nếu thấy em chồng có việc gì làm mình không hài lòng thì có thể góp ý trực tiếp mà. Cứ thoải mái cho dễ sống bạn ạ
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Em sống với em chồng 5 năm rồi, chắc sẽ sống cả đời với em ấy mất, vì em ây ko chịu đi lấy chồng các mẹ ạ, năm nay em ấy mới có 34 tuổi xuân, chưa có người yêu
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em cùng cảnh đây ạ, vô cùng chia sẻ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Giống hoàn cảnh của mình,hjc em chông mình con gái mà tình tính láo lắm, nó bực tức j về là vùng vằng rồi mình nói nó nó bảo "thích vậy đó làm gì được nhau",hjc đến mình còn ko chịu được thì ai chịu được Thế là chồng mình tức quá đuổi nó cuối tháng đi, nó lại khóc lóc, bố mẹ ở quê năn nỉ, bảo em nó sẽ đổi tính thế này thế kia.... chồng mình thương bố mẹ lại đồng ý cho ở lại.hjc. mình vậy mình chán luôn, giờ về nhà mình cũng chằng thèm nói chuyện. Không phải mình ích kỷ nhưng mà nó cứ vênh vênh cái mặt lên làm cho mình ko thể bỏ qua được. Chồng mình thì bênh em....hài. nói ra rõ chán.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Nghĩ thoáng đi bạn ah. Dễ người dễ ta. Theo mình, để tránh những sự cố đáng tiếc sau này thì tốt nhất nên có một lúc nào đó nói chuyện với cả chồng và em chồng về những gì cần/nên làm khi sống chung.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Báo hiệu những ngày tháng khó khăn của chị sắp tới rồi đây
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em hxxx, mới ở dc mấy hum mà e cũng thấy ức chế trong người rùi í. hizz...đã thế còn bảo ở đến cuối năm. zời ơi((
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em chắc bác phải suy nghĩ thoáng hơn 1 chút nếu k vừa mắt thì mình khẽ nhắc nhở thôi k lại mang tiếng
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em híc, thế này thử nc với ck xem sao chứ em chồng mà k chiều là k đc đâu, cơ mà e là e chồng mà sao dễ tính, chị dâu nào cũng quý và tâm sự ,hihi
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Sống cùng em gái chồng - nhất là mấy cô bằng tuổi mệt dã man í Ví dụ điển hình như nhà mình đây này. Em chồng bằng tuổi và đến ở nhà anh chị. Mang tiếng là đến ở nhờ nhà anh chị nhưng tư tưởng là đến ở nhà anh nó thôi- mà nhà anh nó tức là nhà nó, chị dâu mới là người đang đến ở nhờ nhà nó. Đi chơi đến 11h đêm chẳng nói với anh chị 1 câu. Lúc đi về, chị dâu hỏi: " Sao em về muộn thế". Nó bảo :" Mới có 11h". Mình lại hỏi :" Thế em đi đâu đấy, sao không báo với anh chị 1 câu, anh chị chờ cơm". Nó bảo ;" Em báo với bố mẹ rồi ( bố mẹ chồng mình ở quê)". Thế dấy, báo với bố mẹ dưới quê là đủ, còn ở nhà ai ko cần quan tâm. Chắc phần nữa nó nghĩ nhà này bố mẹ chồng em cho vợ chồng em, tiền là của bố mẹ nó nên nó hồn nhiên vậy Ôm Ipad tất cả các ngày trong tuần. Ăn cơm mà bát đũa để bồn rửa- nhất quyết không chịu rửa để phần cho chị dâu đi làm về rửa. Cốc sữa đậu của nó, nó uống xong nó ngâm đúng 3 ngày ( vì em ức nên nhất định không rửa), về sau ruồi bâu bẩn nhà mình đành phải rửa. Vụ hay ho nhất là cơm. Anh chị ở cùng nhà nhưng nó chỉ cắm đúng phần cơm nó ăn, không bao giờ có chuyện về sớm thì cắm hộ cơm cho anh chị. Sáng thì mình và nó mang cơm đi, chồng em ăn trưa ở nhà. sáng nó dậy cắm đúng phần cơm nó thôi nhé, dù biết anh chị cần mang cơm cũng kệ Nhà vệ sinh thì treo toàn đồ nội y. Chị dâu nhắc thì cau có. Quần áo ngâm xà phòng từ đêm tới sáng không giặt, mùi kinh lên được. Hôm mưa về thì treo nguyên đôi giày bẩn vào trong wc. Mình bảo treo ra phía hè ngoài phòng khách cho ráo nước, thế là cau có cãi lại Chưa bao giờ thấy nó đi làm về mà bảo :" em chào chị" hay " chị cắm cơm chưa để em cắm cho" đâu nhé. Đây là thấy chị dâu nấu cơm thì mình đi tắm. Tốt nhất là đừng cho ở cùng, rước thêm nhiều cái bực như thể mình làm dâu là phục vụ ấy
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Chị ơi, chị giống em đấy. Nhưng em là đã quá muộn để thay đổi. Trước đây khi cô em chồng qua chuẩn bị qua ở em cũng thấy không vui vẻ lắm. Giờ không những không vui mà cảm thấy là ác mộng ấy. Nên chị xem lựa tình hình nói với chồng xem ntn? Không dễ bị stress lắm mẹ nó ạ.