Biết là sống thẳng thì thiệt đủ đường nhưng sao vẫn không làm ngược lại được. cơ quan không biệt nịnh sếp cũng thiệt, về nhà không biết khéo mồm với mẹ chống cũng thiệt. Mặc dù nhiều khi biết những lời nói dối giả tạo ấy đem lại nhiều điều lợi, họ vẫn thích nghe những lời đường mật hơn, chắc mình thành bản chất rồi. có mẹ nàothay đổi được không ah/
Sống thẳng, sống thật là tốt mà mn, tuy biết như thế sẽ thiệt thòi nhưng trong tâm được thanh thản. Với mẹ chồng mình, mình quý bà như mẹ đẻ hoặc dù không bằng mẹ đẻ thì cũng một 8 một 10, nói chuyện với bà cũng chả nịnh hay khen gì, cũng nói thẳng với bà là con nghĩ gì nói đấy, nếu có gì không phải thì mẹ sửa lại cho. Giờ thấy quan hệ giữa mẹ ck nàng dâu nhà mình rất tốt, nhìu lúc nghĩ lấy ck còn sướng hơn ở nhà mẹ đẻ nữa
E đây mn, m sống thật họ còn nghĩ m sống giả tạo ý mn ah, tính e hay lanh chanh giúp đỡ ng khác. Đợt cty rộ lên phong trào dùng iphone, e cho ngta mượn tài khoản Icloud sau máy đông bộ hóa (cái này e cũng ko biết) họ đi nói với ngta là e mưu mô lấy thông tin của họ. Sau vụ đó e ép mình sống trầm và ko liên quan đến ng khác, nhưng nhiều khi nó vào cái tính ấy ah, lại cho mượn (ko cho mượn thấy m hóm sao ý). Rồi hay giúp đỡ ngkhac là cái tội hay sao ý các mẹ ah, cty e cổ hủ lắm các bà già toàn dấu việc, e thì sởi lởi hay giúp đỡ ng khác thì các bà ý bảo e là có dụng ý đó hic, hic
Hai thế hệ khác nhau có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng phải công nhận những người già lớn tuổi sghi cổ hủ nó hằn xâu vào máu rồi khó thay đổi lắm
sao y chủ top////biết thiệt mà ko sao thay đổi đc///lắm lúc tự chuốc lấy nước mắt...nhưng sau lại kệ///ai muốn hiểu thì hiểu, ko thì thôi...ko quan tâm luôn...
Theo quan điểm em có sao nói vậy có gì sống như thế, sao cho hợp tình hợp lý là được, khi mới tiếp xúc họ sẽ thấy khó gần nhưng nâu dài thì sẽ khác, áp dụng vào gia đình cũng vậy... NHiều khi em đi làm thấy có một số thành phần nịnh sếp... em thấy giả tạo lắm, cuộc sống của mình mà diễn làm gì...
Không khéo được mà cố khéo thì lại chẳng khó. Hi Với mình cứ làm những gì không hổ thẹn với lương tâm là được; ai nghĩ gì đâu quan trọng chứ.
Đó là C may mắn gặp dc bà mẹ chồng tốt tính. E thì khó hoà hợp với mc wa! Bởi bà cứ khó gần kiểu j y. K dễ tính, cởi mở như mẹ đẻ. Nghĩ mà cứ ganh tị với chị dâu e.
Vậy thì cứ có sao nói thế. Mình ko khéo đc thì cố làm gì? Cây ngay ko sợ chết đứng nhưng cũng có lúc lại sợ chết ngồi hả bạn?
sống thật và đúng với lương tâm đạo đức con người là ok mn ạ, nhiều khi mình còn ko hiểu dc mình sao hiểu dc hết mọi người xung quang mình dc
Cái này mình nhức nhối lắm, cũng đang s nghĩ xem là khéo mồm miệng là đào tạo mà ra hay là bản năng ko phải do đào tạo. Vì đứa nào mồm miệng khéo đưâ đấy sẽ sung sướng. Mình thì ko khéo dc, ngc lại quá thẳng. Nghĩ gì nói đấy nên thiệt thòi. Theo các mẹ thì có đào tạo dc k? Để sau này biết đường dạy con.
Hehhe, mình đây: Tính thẳng như ruột ngựa, ở cq ko biết nịnh sếp là gì, đứa nào nói xấu thì chửi liền chả kiêng nể. Làm hết việc thì về. Không ở chung với MC nhưng khi cưới xong đã nói thẳng với MC là ko ưng ko ưa cái j thì mẹ nói ra, đúng thì con tiếp thu sửa chữa, không đúng thì sẽ không phục. Đúng sai,yêu ghét rõ ràng. Không luồn cúi, xu nịnh nên tớ chả có j phải sợ, phải ngại cả. Thiệt thòi thì thiết thòi thật với những ng ưa su nịnh , ưa giả dối ( mà những ko đó thì ko care) nên tớ chả bao giờ có ý định thay đổi sống trái với lương tâm, con người của mình cả.
Chắc em phải bẻ răng,lột lưỡi thì may ra mới nói khéo đc Mình cứ cứng miệng ko nói đv gì,thế mà nhiều người nói ngọt như mật ong
Em cũng không biết nịnh bao giờ, nhiều khi bị thiệt thòi ý. Giờ e mới bắt đầu đi làm mọi thứ đều mới, đặc thù nghề nghiệp là phải nhanh mồm nhanh miệng mà em từ nhỏ lại ít nói nên đôi lúc cũng hơi chán. Nhưng đi làm va vấp mới thấy mình còn yếu kém quá , khoản giao tiếp em hơi ngại. Có cách gì để cải thiện không các chị ?